Núi lửa phun trào giết 30.000 người, chỉ duy nhất tử tù bị giam dưới ngục tối thoát chết

Trang Ly |

Ba phút sau thảm kịch kinh hoàng năm 1902, 30.000 người chết vì dung nham và tro bụi nóng 1.500 độ C. Chỉ người tử tù bị giam trong ngục tối thoát khỏi "lưỡi hái tử thần".

Cách đây 115 năm, núi lửa Pelée phun trào, giết chết 30.000 chỉ trong vòng 3 phút đã trở thành ký ức kinh hoàng đối với những người chứng kiến.

Trong thảm kịch tự nhiên được đánh giá là tồi tệ nhất, đẫm máu nhất thế kỷ 20 này, điều kỳ diệu đã xảy ra với một tử tù đang bị giam trong ngục tối dưới lòng đất có tên: Auguste Ciparis.

Thảm kịch Pelée phun trào: 3 phút định mệnh

Mount Pelée là một núi lửa hình nón ở phía bắc hòn đảo Martinique (một thuộc địa của Pháp) tại vùng biển Caribe.

Thời khắc kinh hoàng nhất của thế kỷ 20 bắt đầu lúc 8 giờ sáng ngày 8/5/1902, núi lửa Pelée sau khi "ngủ yên" 51 năm đã phun nổ mạnh mẽ, phụt ra đám mây khí nóng khổng lồ 1.500 độ C lên không trung với tốc độ 45 mét/giây.

Núi lửa phun trào giết 30.000 người, chỉ duy nhất tử tù bị giam dưới ngục tối thoát chết - Ảnh 1.

Pelée phụt ra đám mây khí nóng khổng lồ 1.500 độ C lên không trung với tốc độ 45 mét/giây. Ảnh: Huff.ro.

Không đầy 3 phút sau, toàn bộ "Paris của Tây Ấn" chìm trong biển dung nham rực nóng. Khoảng 30.000 người dân tại hòn đảo ngay lập tức bị giết chết bởi sức nóng khủng khiếp của những dòng magma nóng chảy và bụi khí hàng nghìn độ C.

Toàn bộ các công trình, nhà cửa trên hòn đảo Martinique bị "nuốt chửng" trong cơn giận dữ khủng khiếp của núi lửa Pelée.

Thứ mà Pelée để lại trong bức tranh tang thương tại đây chỉ là những thứ đang âm ỉ cháy và sự hoang tàn màu tro chết chóc.

Núi lửa phun trào giết 30.000 người, chỉ duy nhất tử tù bị giam dưới ngục tối thoát chết - Ảnh 2.

Khung cảnh hoang tàn của hòn đảo Martinique sau 3 phút núi lửa Pelée phun nổ. Ảnh: SwissEduc.

Sự kiện núi lửa Pelée phun trào năm 1902 trở thành thảm họa núi lửa lớn duy nhất trong lịch sử nước Pháp và các vùng lãnh thổ hải ngoại của quốc gia này.

Với những thủy thủ rời khỏi hòn đảo trước đó vài giờ, cảnh tượng mà họ nhìn thấy dường như chưa bao giờ thôi ám ảnh: "Cả hòn đảo như biến mất trước mắt chúng tôi.", Charles Thompson, thủy thủ trên con tàu Roraima hồi đó cho biết.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra...

Trong thảm kịch núi lửa đáng nhớ nhất lịch sử nước Pháp, có một người may mắn sống sót. Đó là tử tù Auguste Ciparis bị giam trong dưới ngục tối trong lòng đất.

Auguste Ciparis là một thanh niên, trước đó làm thợ mỏ, bị giam trong hầm ngục của thành phố để chờ ngay lĩnh án treo cổ vì phạm phải tội giết người.

Khi thảm kịch Pelée phun trào, người thanh niên da màu này "may mắn" sống sót nhờ những bức tường dày của hầm ngục dưới lòng đất ngăn cản sức nóng của dòng dung nham và bụi khí núi lửa.

Núi lửa phun trào giết 30.000 người, chỉ duy nhất tử tù bị giam dưới ngục tối thoát chết - Ảnh 3.

Căn ngục tối với những bức tường đá dày đã cứu sống tử tù Auguste Ciparis. Ảnh minh họa: WordPress.com.

Mặc dầu vậy, bụi khí và sức nóng nghìn độ của nó vẫn len được vào phòng giam của Auguste Ciparis. Phần lưng và chân tay của người tử tù trẻ tuổi bị cháy xém.

Sau bốn ngày bị chôn vùi, không có thức ăn nhưng vẫn có nước và không khí, Auguste Ciparis sống sót kỳ diệu. Án treo cổ của anh ta được hoãn lại. Về sau, Auguste Ciparis được hưởng án treo và dành phần đời còn lại đi lưu diễn với rạp xiếc Barnum & Bailey Circus.

Bài viết sử dụng các tư liệu của: Theguardian.com, Trivia-Library

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại