Núi cao trước mắt, Man City liệu có "chết yểu" như Liverpool?

Vân Bình |

Thể thao, đua xe đạp hay bóng đá rất cần những "chặng Tourmalet" để thử thách bản lĩnh con người. Pep Guardiola và Man City cũng đang đứng trước một quãng đường khó khăn như thế.

Trước trận gặp Huddersfield, Man City vừa đưa ra một thông báo khiến nhiều cổ động viên lâm vào tình cảnh "dở khóc dở cười". 

Theo đó, người hâm mộ Man Xanh phải có mặt trên sân 1 giờ trước khi trận đấu bắt đầu. Nguyên nhân được đưa ra là nhằm tránh tái diễn tình trạng ở Cúp châu Âu mới đây, khi trận đấu với Monaco đã bắt đầu mà các fan vẫn đang xếp hàng rồng rắn bên ngoài Etihad.

Khỏi phải nói, một cơn bão tweet trên Twitter xuất hiện, mà đa phần là những lời than phiền hướng đến thông báo phi lý theo một cách hết sức có lý này. Đội chủ sân Etihad đã thể hiện rõ sự vội vàng thay cho người hâm mộ của mình. Và đúng là họ vội vàng thật, khi giữa một lịch thi đấu khó nhằn sắp tới bỗng xuất hiện một trận đá lại ngoài dự kiến tại Vòng 5 Cúp FA.

Núi cao trước mắt, Man City liệu có chết yểu như Liverpool? - Ảnh 1.

Dù rất nỗ lực, Man City vẫn không thể "xử lý" Huddersfield trong 90 phút

Trong vòng 18 ngày nữa, đội bóng của Pep Guardiola sẽ phải giáp mặt với Sunderland, Stoke City, Monaco và Liverpool. 

Thử thách đến theo từng cấp độ khác nhau và sẽ là những "bài kiểm tra" quý giá cho năng lực của nửa xanh thành Manchester. Một đối thủ đang ở đường cùng và một đội bóng tầm trung để kiểm tra rằng liệu Man City có xứng đáng cạnh tranh ngôi vương với Chelsea.

Hai thử thách sau đó khó khăn hơn rất nhiều. Dù đang sở hữu lợi thế 2 bàn trước trận lượt về với Monaco, nhưng với việc đã để đối phương sút tung lưới đến 3 lần, và bên kia chiến tuyến là hàng công thượng hạng nhất châu Âu mùa này, Man City không được phép chủ quan. Liverpool thì không cần phải bàn, họ luôn thi đấu tuyệt hay và chưa thất bại một lần nào ở những trận đấu lớn.

Sau quãng nghỉ tập trung quốc gia, thành London đầy cạm bẫy sẽ đón chào Man Xanh với hai chuyến làm khách đến sân của Arsenal và Chelsea. Quãng thời gian sắp tới rõ ràng là "chặng Tourmalet" đầy hiểm trở mà Pep Guardiola và các học trò phải vượt qua.

Núi cao trước mắt, Man City liệu có chết yểu như Liverpool? - Ảnh 2.

Lịch thi đấu sắp tới của Man City là rất khó khăn

Chắc chắn, Man City không hề vui vẻ gì khi trận gặp Huddersfield ngoài dự tính lại làm dày thêm lịch thi đấu của họ. Họ bất lực trong việc kết liễu đối thủ kém hơn hẳn về đẳng cấp này trong 90 phút. Để rồi, giờ đây họ phải bước vào sân trong những toan tính riêng. 

Sau trận đấu này, đội chủ sân Etihad chỉ còn không đầy 72 tiếng trước chuyến làm khách tại Sunderland. Chưa kể, nếu thắng trận và đi tiếp tại cúp FA, Man City sẽ phải bổ sung thêm 1 trận đấu vào ngày 11/3, đồng nghĩa với việc trận đấu gặp Stoke City bị hoãn và phải dời sang một ngày khác.

Man City có nhiều lý do để lo lắng cho chặng đường sắp tới, đặc biệt khi tấm gương Liverpool vẫn đang "sáng tỏa". 

Lữ đoàn đỏ vẫn đang loay hoay trong "chặng Tourmalet" của mình và đã hoàn toàn thất bại trên mọi đấu trường. Đặc biệt, trận thua "sấp mặt" mới đây trước một Leicester đang khủng hoảng trầm trọng đã khiến các cổ động viên Liverpool nổi giận.

Rạng sáng mai (giờ Việt Nam), chuỗi ngày giông bão của Pep sẽ bắt đầu với Huddersfield. Khi còn ở Barca, nhà cầm quân người TBN từng "giải quyết" những chặng đường khó khăn kiểu này khá tốt. Liệu lần này, ông có thành công với Man City?


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại