Nửa đêm tử tù đột nhập vào nhà, cô gái trẻ nếm trải "cơn ác mộng" đau đớn nhất đời

Trang Ly |

Một bóng đen đuổi theo. Cô cố chạy hết sức nhưng đôi chân nặng nề không thể nhúc nhích. Bóng đen chồm tới, Ohara hét lên. Thực tại cô đang đối mặt quá đỗi khủng khiếp.

Thể loại truyện cryptic trinh thám kinh dị sẽ hấp dẫn hơn nếu người đọc ghiền thể loại này và có bộ óc phán đoán logic, sắc bén. Vì cái kết của câu chuyện thường khác biệt so với những gì chúng ta hay tưởng tượng.

Tiếp nối series truyện cryptic kinh dị - hại não tuần này là câu chuyện có tên...  

Truyện Cryptic #18: Người viết truyện kinh dị

"Keiko choàng tỉnh. Trước mắt cô là một màu đen chết chóc. Quờ tay để định vị, Keiko chạm phải bề mặt gỗ xù xì. Hai bên cũng thế và chỗ cô nằm cũng vẫn là miếng gỗ xù xì, chật chội. Keiko bị chôn sống. 

Ác mộng đến thực sự khi cô càng la hét và hoảng loạn, thì lượng oxy ít ỏi trong quan tài càng vơi dần đi. Hít một hơi dài nhẹ nhàng, Keiko trấn tĩnh bản thân để tìm cách thoát ra. 

- "Dù chỉ còn 1% cơ hội sống sót, mình vẫn phải thử.", Keiko quả quyết nhủ thầm.

Trước khi bị tấn công và bị đem chôn sống, Keiko đã kịp nhìn thấy mặt kẻ đã hãm hại cô. Hắn không nghĩ cô có thể sống để quay lại báo thù. Hắn nhầm. 

Dù có phải cào nát quan tài bằng đôi bàn tay rách máu, cô cũng phải thoát ra khỏi đây. Bằng mọi cách. Trước khi oxy trong quan tài nhường chỗ cho luồng khí không thể duy trì sự sống...."

Nửa đêm tử tù đột nhập vào nhà, cô gái trẻ nếm trải cơn ác mộng đau đớn nhất đời - Ảnh 1.

Nhân vật Keiko đang cố gắng thoát khỏi chiếc quan tài và ác mộng bị chôn sống. Hình ảnh mang tính minh họa: Internet.

Ohara ngáp nhẹ. Đã 2h sáng. Hai tách cà phê cô uống ban tối vẫn không đuổi được cơn buồn ngủ chực ùa đến "tấn công".

Mưa nhẹ và chiếc giường ấm áp quá đỗi hấp dẫn với mọi giác quan của Ohara lúc này. Thế nhưng, Keiko vẫn chưa thoát khỏi chiếc quan tài. Điều này khiến cho Ohara lấy lại được phần nào tỉnh táo, cô không nỡ để cho nhân vật của mình phải chịu đau đớn thêm nữa.

Được mệnh danh là "Nữ hoàng truyện trinh thám kinh dị", Ohara Kyon trở thành cái tên quen thuộc đối với những người yêu thích truyện kinh dị.

Lối dẫn truyện đầy khéo léo và cái kết không-thể-lường-trước-được của  Ohara trong mỗi tác phẩm đều khiến giới trẻ say mê.

Họ tìm đến những trang truyện của cô để thỏa mãn với những tình tiết bất ngờ và tìm kiếm những bài học nhỏ trong cuộc sống của mình. 

Kinh dị đấy nhưng ẩn chứa nhiều thông điệp đáng quý. Giống như những bản nhạc rock. Có khi gào thét. Có khi lại da diết, không nguôi. Nhưng chứa đầy những thấm thía và trải nghiệm đời.

4h sáng...

Cuối cùng thì Keiko cũng sống. Cô gái tuổi 17, một học sinh trung học kiệm lời và luôn dè chừng với tất cả tình huống của cuộc đời, đã trở nên mạnh mẽ hơn sau trải nghiệm "9 phần chết, 1 phần sống" ở chiếc quan tài chôn sâu dưới lòng đất.

Cái kết không-thể-lường-trước-được quen thuộc và mang đậm dấu ấn cá nhân của nữ tác giả Ohara Kyon trong câu chuyện lần này chính là việc, Keiko phát hiện ra kẻ chủ mưu thực sự trong màn sát hại cô chính là người cha dượng của mình. Vì muốn độc chiếm tài sản, ông ta đã thuê người sát hại Keiko. 

Việc Keiko còn sống không hề có trong kịch bản của ông ta. May mắn thay, Keiko đã cùng mẹ trốn thoát. Hai mẹ con họ kịp thời báo cảnh sát và chứng kiến người đàn ông từng hãm hại họ bị nhốt vào ngục tù.

5 tháng sau...

Cuốn truyện "Chôn sống" kể về nhân vật Keiko của Ohara Kyon trở thành tập truyện "hot" nhất lúc bấy giờ. Từ các trang mạng đến các sạp báo hay nhà sách, "Chôn sống" tiếp tục đưa tên tuổi của  Ohara Kyon nổi như cồn.

Mỉm cười khi lướt qua một loạt những bình luận và đánh giá của độc giả, Ohara Kyon nhận điện của nhà xuất bản. 

- "Lại những lời tung hô ngọt như mật của anh chàng đại diện.", Ohara nhủ thầm.

Quả đúng vậy. Sau những lời có cánh, anh chàng đi vào vấn đề: 

- "Nhà xuất bản đang nóng lòng mong chờ dự án truyện mới của chị đấy, Kyon. Hãy cho độc giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác trong vụ án khác nhé. Phải "đánh" liên tiếp thì độc giả mới nhớ chúng ta!"

Ohara gác máy. 23:30 phút đêm. Tiết trời mát dịu khiến cho cô thấy thèm một giấc ngủ hoàn chỉnh. Ngày mai, cô sẽ thu thập những "nguyên liệu" để sáng tác câu chuyện mới.

Ohara nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Một bóng đen đuổi theo. Ohara cố chạy hết sức nhưng đôi chân nặng nề không thể nhúc nhích. Bóng đen chồm tới, Ohara hét lên. Cô choàng tỉnh giấc. Thì ra là mơ.

Nhưng sao khung cảnh xa lạ thế này!? 

- "AAAAAAAAAAAAAAA"

Ohara bất chợt hét lên kinh hoàng. Nỗi sợ hãi từ giấc mơ so với thực tại cô đang đối mặt còn khủng khiếp hơn rất nhiều.

Có chuyện gì xảy ra với Ohara Kyon vậy? "Ác mộng" nào thực sự đang xảy đến với nữ nhà văn thể loại truyện trinh thám kinh dị? Bạn có đoán được không?

Nửa đêm tử tù đột nhập vào nhà, cô gái trẻ nếm trải cơn ác mộng đau đớn nhất đời - Ảnh 3.

Bóng đen nào đang bao trùm lên cuộc đời của nữ nhà văn nổi tiếng Ohara Kyon? Hình ảnh mang tính minh họa: Internet.

Đáp án:

- "Mày dùng tao để kiếm tiền, phải không? Huh? Huh?"

Gã đàn ông người nhỏ thó, đôi mắt một mí vằn lên những tia máu giận giữ, đang hét vào mặt Ohara khi cô vừa tỉnh giấc.

- "Tao phải trả thù. Đầu tiên là mày. Nhờ có cái số phận chết tiệt của tao mà mày nổi tiếng. Tìm đến nhà mày là chuyện vặt khi tao còn ở tù. Mày hiểu chứ?" - Gã đàn ông tiếp tục mạt sát Ohara, tay không ngừng thít chặt thêm những vòng dây trói tay, chân của Ohara.

Lúc này, cô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình. Bản năng sống khiến cô liên tục kêu hắn thả cô ra.

Đáp lại, chỉ có tiếng cười đầy man trá của gã đàn ông lạ mặt. Hắn kể.

- "Mụ vợ trước của tao cũng chết vì tham lam. Những kẻ tham tiền đều có cái kết như nhau. Mày. Vợ thứ hai và con gái của ả. Sẽ có kết cục như nhau!"

Nói đoạn, hắn chụp thuốc mê vào mặt Ohara. 

- "Tao sẽ cho mày cái kết như trong chính câu chuyện mày viết. "Chôn sống" à! Hay lắm!" - Gã đàn ông chửi thề.

Ohara Kyon đâu thể ngờ, cái "ngày mai" của mình đã kết thúc ngay trong đêm hôm đó. Từng xẻng đất của gã đàn ông hung bạo đổ xuống quan tài. Bên trong là cô.

Cô đâu thể ngờ, cô không may mắn như nhân vật Keiko cô tạo ra trong truyện của mình. Bóng tối bao trùm tất cả. Và sinh khí... đã cạn tự bao giờ!

Nửa đêm tử tù đột nhập vào nhà, cô gái trẻ nếm trải cơn ác mộng đau đớn nhất đời - Ảnh 4.

Số phận của nữ nhà văn Ohara không may mắn như nhân vật cô tạo ra trong truyện của mình. Hình ảnh mang tính minh họa: Internet.

6 tháng trước...

Ohara Kyon lên kế hoạch viết truyện "Chôn sống". Câu chuyện của cô dựa trên sự việc có thật cách đây 1 năm về gã cha dượng hãm hại con gái và mẹ cô ta.

Gã cha dượng trốn tù. Hắn vô tình đọc được tác phẩm của nữ nhà văn Ohara. Rồi. Gã tử tù lên kế hoạch thực hiện "cái kết không-thể-lường-trước-được" cho chính nữ nhà văn đang nổi như cồn đó!

*Bài viết giả định dành cho những người ham thích truyện cryptic kinh dị, trinh thám.

Click để đọc thêm các vụ cryptic hóc búa khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại