Mỹ nhân gợi cảm số 1 Trung Quốc trả lời độc quyền báo Việt Nam, hé lộ "vào showbiz vì tiền cứu mẹ"

Lan Hương |

Đây là lần đầu tiên mỹ nhân “siêu vòng một” nổi tiếng hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ - Liễu Nham nhận trả lời phỏng vấn của một tờ báo Việt Nam.

Liễu Nham được mệnh danh là thiên thần vòng một xứ Trung. Trong những năm vẻ đẹp sexy "lên ngôi", sức “nóng” của Liễu Nham lan rộng tới mức hình ảnh và thông tin về cô xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông đại chúng, bỏ xa những cái tên đình đám hiện nay như Angelababy, Dương Mịch, Đường Yên.

Ở thời điểm hiện tại, Liễu Nham vẫn là biểu tượng gợi cảm hàng đầu của làng giải trí Trung Quốc. Mỗi sự kiện có Liễu Nham xuất hiện đều thu hút hàng nghìn khán giả. Họ chấp nhận đứng chen chúc, thậm chí xô đẩy nhau để được chiêm ngưỡng và giao lưu với người đẹp.

Mỹ nhân gợi cảm số 1 Trung Quốc trả lời độc quyền báo Việt Nam, hé lộ vào showbiz vì tiền cứu mẹ - Ảnh 1.

Rừng người vây quanh Liễu Nham trong một triển lãm xe hơi.

Trong cuộc trò chuyện, Liễu Nham tâm sự khá nhiều về bản thân, gia đình và cuộc sống. Tôi đã xúc động khi nghe cô kể về hai biến cố lớn làm thay đổi cuộc đời. Đó là khi mẹ Liễu Nham lâm bệnh nặng, gia đình cô không có tiền chữa trị và lúc cha Liễu Nham đột ngột qua đời, cô mất đi người thân yêu nhất.

Diễn viên Trung Quốc Liễu Nham gửi lời chào đến khán giả Việt Nam

Vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ tôi mới vào showbiz

Theo tôi được biết, trước khi theo đuổi nghệ thuật, Liễu Nham từng làm một công việc khác. Tại sao chị lại từ bỏ công việc khá ổn định trước kia để bước vào showbiz, nơi nhiều hào quang nhưng cũng đầy cám dỗ và phức tạp?

Quả thực, trước kia tôi từng làm y tá, chuyện này chắc ít người biết. Khi ấy, tôi nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với công việc này cả đời, bởi với phụ nữ mà nói, đây là công việc rất tốt và ổn định. Nhưng số phận đã đưa tôi rẽ ngang vì một biến cố của gia đình.

Mẹ tôi lâm bệnh nặng, muốn chữa trị phải cần rất nhiều tiền. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ phải làm thế nào để kiếm tiền nhanh nhất và chữa khỏi bệnh cho mẹ. Khi biết có một cuộc thi dành cho người dẫn chương trình với giải thưởng lớn, tôi liền đăng ký tham gia.

Lúc đó, tôi tin mình có khả năng vì từ nhỏ tôi đã có khiếu ăn nói. Tôi luôn là phát thanh viên, MC của trường, cũng thường xuyên đại diện trường lớp tham gia các cuộc thi hùng biện.

Đáng tiếc là trong cuộc thi năm ấy, tôi không giành được giải cao nhất. Nhưng dù vậy, tôi vẫn may mắn lọt vào mắt xanh của một công ty truyền thông lớn và được ký hợp đồng. Từ đó, tôi có cơ hội được làm MC, kiếm đủ tiền chữa bệnh cho mẹ và sau này trở thành diễn viên, ngôi sao.

Để có được vị trí như ngày hôm nay trong làng giải trí Hoa ngữ, chị hẳn đã phải nỗ lực rất nhiều?

Tất nhiên thành công nào cũng có khó khăn và thử thách. Thuở mới vào nghề, tôi cũng từng đối mặt với không ít chuyện chẳng vui.

Khi đó vì là người mới nên tôi khó tránh khỏi những lúc mắc lỗi, hoặc làm chưa đúng ý người ta. Thậm chí kể cả khi tôi đã làm rất tốt rồi thì vẫn bị chê trách, nói xấu sau lưng thậm chí là hãm hại. Thời đó, vì lòng tự trọng cao mà tôi từng bị tổn thương rất nhiều.

Mỹ nhân gợi cảm số 1 Trung Quốc trả lời độc quyền báo Việt Nam, hé lộ vào showbiz vì tiền cứu mẹ - Ảnh 4.

Có một điều tôi và có lẽ nhiều khán giả cũng thắc mắc, đó là tại sao thời gian gần đây chị không còn xuất hiện nhiều trên mặt báo hay tại các sự kiện như trước kia. Thậm chí cũng vì vậy, không ít người đã đặt ra câu hỏi liệu chăng cái tên Liễu Nham đã hết "hot"?

Tôi từng điên cuồng làm việc trong suốt 10 năm, không hề kén chọn công việc. Tôi luôn tâm niệm rằng mỗi cơ hội được làm việc, dù là đóng phim, đi sự kiện hay xuất hiện trước ống kính đều vô cùng quý giá, nên trân quý từng cơ hội.

Nhưng suy nghĩ này của tôi đã thay đổi từ 2 năm trước vì cha tôi đột ngột qua đời. Sau khi cha mất, tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về cuộc sống, về bản thân.

Tôi tự hỏi mình nên sống như thế nào, sự nghiệp của tôi liệu đã đạt được thành công như mong đợi hay chưa, tôi có nên tiếp tục vùi đầu vào công việc hay dành thời gian nhiều hơn cho bản thân.

Cuối cùng, tôi quyết định sống chậm lại. Tôi cũng chọn lọc công việc kỹ càng hơn, không còn điên cuồng nhận việc như trước nữa. Đây cũng là lý do khiến khán giả ít thấy tôi xuất hiện trên báo chí hơn.

Tôi giữ mình trong sạch và chuyên tâm vào công việc

Khi đọc các tin tức về Cbiz, tôi thấy cụm từ "quy tắc ngầm" được nhắc đến rất nhiều. Nghe đồn, để có được vai diễn và chỗ đứng, nhiều ngôi sao Cbiz, đặc biệt là sao trẻ chấp nhận đánh đổi bản thân, thỏa hiệp với thứ quy tắc đó. Ở trong shobiwz nhiều năm, Liễu Nham đã bao giờ gặp phải "quy tắc ngầm" chưa ?

Sau khoảng 2 năm làm công việc dẫn chương trình, tôi gặt hái được một số thành tích và trở nên nổi tiếng. Từ đó, tôi chuyển hướng sang đóng phim và may mắn có được chỗ đứng nhất định trong giới. Có lẽ vì thế mà tôi không gặp phải quy tắc ngầm như một số diễn viên mới vào nghề.

Hơn nữa, tôi cũng là người kém tinh ý, suy nghĩ đơn giản và thẳng tuột, nếu thực sự có bị ai đó "gợi ý" về "quy tắc" này nọ, tôi cũng chẳng hiểu ý người ta đâu. Nghĩ lại thì cái sự kém tinh ý đó là khuyết điểm của tôi nhưng cũng là điều giúp tôi may mắn thoát khỏi những thứ xấu xí.

Nói chung, tôi cho rằng thành công là kết quả của quá trình nỗ lực từng ngày, phải có công mài sắt thì mới có ngày nên kim. Nếu bạn muốn gặt hái được thành công thực sự thì đó chính là con đường duy nhất.

Mỹ nhân gợi cảm số 1 Trung Quốc trả lời độc quyền báo Việt Nam, hé lộ vào showbiz vì tiền cứu mẹ - Ảnh 6.

Dù không "quy tắc ngầm" nhưng một mỹ nhân đi theo hình tượng gợi cảm, sexy như chị vẫn gặp phải không ít tin đồn. Xin lỗi vì câu hỏi này có phần hơi nhạy cảm, nhưng tôi đã đọc được nhiều thị phi về chị như nổi tiếng nhờ khoe thân, là bình hoa di động, phẫu thuật thẩm mỹ, có cha nuôi chống lưng...

Đúng là tôi đi theo hướng ngôi sao gợi cảm, song bản thân tôi luôn nói không với thị phi. Tôi không biết mọi người thế nào, chứ tôi hiếm khi đọc được những tin đồn thất thiệt về mình.

Bản thân tôi luôn cố gắng giữ mình trong sạch và chuyên tâm vào công việc. Vì thế, tôi không bận tâm hay phiền não vì những tin đồn không chính xác.

Cũng có người hỏi tôi liệu có nhận được những lời mời của đại gia hay không. Thực ra, tôi quen biết khá nhiều bạn bè giàu có. Họ sinh ra trong gia đình giàu sang, có sự nghiệp thành đạt.

Nhưng vì nhận được sự giáo dục kỹ lưỡng, nên họ đều có chí tiến thủ, tự đi lên bằng đôi tay của mình, bắt đầu từ con số 0. Sau này khi đã đạt được một số thành tựu, họ mới trở về tiếp nhận cơ nghiệp của gia đình.

Dù làm kinh doanh, nhưng họ không sống xa hoa, phù phiếm mà rất giản dị, khiêm tốn. Vì vậy trong mắt tôi, họ là những người rất ưu tú, nên được quen biết với họ là vinh dự của tôi.

Chị từng tâm sự cũng vì quá gợi cảm mà chị hiếm khi nhận được vai chính. Có vẻ như sự sexy là ưu thế nhưng cũng là trở ngại của chị?

Ở Trung Quốc, những diễn viên có vẻ ngoài gợi cảm không phải tuýp được khán giả yêu thích nên hiếm khi có vai chính dành cho họ. Người Trung Quốc sống kín đáo, nội hàm, nên thích vẻ đẹp mảnh mai, trang nhã, chứ không giống như châu Âu hay Hollywood ưa chuộng sự sexy, quyến rũ. Đó là một trở ngại với tôi.

Nhưng tôi nghĩ có lẽ một số người chưa hiểu rõ về tôi nên mới nghĩ rằng tôi chỉ đóng được vai các cô gái gợi cảm. Thực ra tôi có thể diễn nhiều kiểu nhân vật khác nhau. Tôi sẽ chứng minh khả năng của mình qua từng bộ phim, để các đạo diễn, nhà sản xuất tin tưởng giao cho tôi những vai diễn đa dạng hơn.

Chị có biết Elly Trần không? Cô ấy từng là hotgirl Việt Nam khá nổi tại Trung Quốc. Cũng giống như chị, Elly Trần đi lên từ hình tượng gợi cảm, sau đó thì trở thành diễn viên. Chị nghĩ sao nếu có người gọi chị là "Elly Trần của Trung Quốc"?

Tôi không biết nhiều về Elly Trần nhưng tôi thấy vui khi bản thân được khán giả Việt Nam yêu mến và so sánh với cô ấy.

Tôi nghĩ rằng sự gợi cảm, sexy cũng là một vẻ đẹp, một kiểu khí chất riêng của những diễn viên như tôi và Elly Trần. Vì vậy mong khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi.

Mỹ nhân gợi cảm số 1 Trung Quốc trả lời độc quyền báo Việt Nam, hé lộ vào showbiz vì tiền cứu mẹ - Ảnh 8.

Người đàn ông của tôi phải trách nhiệm, độc lập, có sự đồng điệu với tôi về thế giới quan, giá trị quan lẫn nhân sinh quan.

Liễu Nham quan niệm thế nào là một người phụ nữ đẹp? Nếu tự đánh giá bản thân, chị nghĩ mình đã là một người phụ nữ đẹp hay chưa?

Theo tôi, tất cả những người phụ nữ độc lập, tự tin, biết yêu thương bản thân, biết làm đẹp đều rất đẹp.

Thực ra thời nay, phụ nữ đẹp nhiều lắm, và tôi nghĩ mình cũng là một người trong số đó (cười).

Xinh đẹp và nổi tiếng, chị chắc chắn được nhiều người theo đuổi, có bao giờ chị không may gặp phải một gã tồi?

Xem nào, cho tôi nhớ lại kinh nghiệm tình trường của mình chút nhé (cười).

Thú thực, tôi chưa gặp phải đàn ông tồi bao giờ, vì tôi thuộc tuýp người khó yêu. Tôi không thể yêu từ cái nhìn đầu tiên hay bị say nắng tức thì. Tôi cũng không thể lập tức bước vào một cuộc tình mà không có thời gian để tìm hiểu đối phương.

Tôi thích cách yêu truyền thống, đó là hai người phải trải qua thời gian tiếp xúc, tìm hiểu đối phương rồi sau đó mới xác định có tiến tới với nhau hay không.

Vậy nên tôi khuyên các cô gái, trước khi yêu say đắm hay tìm hiểu rõ về anh ta, xem anh ta có thật sự là người tốt hay không, anh ta có phù hợp với bạn hay không. Tình yêu phải như mưa dầm thấm lâu thì mới bền vững được.

Mỹ nhân gợi cảm số 1 Trung Quốc trả lời độc quyền báo Việt Nam, hé lộ vào showbiz vì tiền cứu mẹ - Ảnh 10.

Là nữ thần của hàng triệu đàn ông, vậy nam thần của chị là người như thế nào?

Tôi không chú trọng ngoại hình nên nam thần của tôi chỉ cần hài hước, lúc nào cũng tươi vui, rạng rỡ như ánh mặt trời vậy là được rồi. Tôi cũng không quan trọng anh ấy có giàu có hay không.

Với tôi quan trọng nhất là người đàn ông của tôi phải hiểu tôi, kiến thức và trình độ cao hơn tôi, như vậy khi cả hai trò chuyện mới không nhàm chán. Anh ấy cũng nhất định phải có trách nhiệm, độc lập, tự tin và có sự đồng điệu với tôi về cả thế giới quan, giá trị quan lẫn nhân sinh quan.

Chị từng chia sẻ muốn kết hôn trước năm 35 tuổi, nhưng giờ đã vượt kế hoạch 3 năm rồi. Cha mẹ có giục chị lấy chồng không?

Từ năm 30 tuổi trở đi là tôi đã bị gia đình thúc giục thường xuyên rồi, phải nói là đau đầu phết đấy (cười lớn).

Nói vậy thôi chứ tôi cũng hiểu vì sao mọi người lại thúc giục tôi cưới chồng. Quả thực, con đường mà tôi đã đi qua không hề dễ dàng, tôi phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm trong gia đình.

Có lẽ vì vậy nên người thân luôn mong có một người đàn ông ở bên đỡ đần, chăm sóc tôi, để tôi bớt vất vả. Tôi hiểu điều đó nên vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người đàn ông của đời mình đây (cười).

Giả dụ có một đại gia rất giàu cứ nhất quyết đòi cưới chị làm vợ thì sao?

Tôi cho rằng hôn nhân phải bắt nguồn từ tình yêu, chứ không nên lấy vội, lấy bừa. Lấy chồng giàu không phải là mục tiêu bắt buộc của tôi.

Tôi nghĩ nếu một ngày nào đó kết hôn, tôi nhất định sẽ cưới vì tình yêu, chứ không phải vì tiền bạc. Việc một nửa có là đại gia, thiếu gia hay không không quan trọng với tôi.

Mỹ nhân gợi cảm số 1 Trung Quốc trả lời độc quyền báo Việt Nam, hé lộ vào showbiz vì tiền cứu mẹ - Ảnh 11.

Hiện tại, mỗi ngày của chị diễn ra như thế nào?

Tôi đang sống chậm lại. Tôi không còn thích nhịp sống dồn dập, vồn vã như trước. Tôi muốn mọi sự trôi qua chậm rãi, nhưng chắc chắn, vững vàng.

Tôi tận hưởng mỗi ngày. Nếu không phải làm việc, tôi sẽ ngủ nướng cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy, sau đó làm một bữa trưa đơn giản, ăn xong thì đi tập gym, ghé qua chợ mua ít rau trái tươi ngon rồi mời bạn bè đến nhà dùng bữa.

Buổi tối, tôi thích xem các chương trình trên ti vi hoặc thưởng thức những bộ phim Mỹ. Trước khi đi ngủ, tôi sẽ đọc tiếp những cuốn sách còn dang dở, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ say.

Tôi không có sở thích gì đặc biệt. Trước đây, hầu hết thời gian đều dành cho công việc nên tôi không có thú vui riêng.

Nhưng gần đây tôi bắt đầu học bơi lội, lặn và trượt tuyết. Tôi cũng muốn thử sức với những môn thể thao như nhảy dù, lướt sóng... Thêm đam mê là thêm niềm vui đúng không (cười).

Chị có đề ra kế hoạch hay hoài bão gì cho mình không?

Giờ tôi không quan tâm mình có chỗ đứng hay địa vị thế nào trong làng giải trí, chỉ hy vọng mình có phim để đóng, có chương trình để dẫn là được rồi. Tôi không đặt ra mục tiêu cụ thể cho bản thân, tất cả đều thuận theo lẽ tự nhiên.

Tôi cũng mong mình sẽ có một gia đình hạnh phúc và sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Tôi tham lam lắm, cả gia đình và sự nghiệp đều không muốn bỏ bê. Tôi sẽ cố gắng cân bằng cả hai.

Còn nếu sau này làm đám cưới, tôi muốn tổ chức một hôn lễ thật lãng mạn, lung linh như trong mơ vậy đó. Tôi hy vọng ngày trọng đại của mình sẽ được tất cả mọi người chúc phúc.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại