Nữ sinh Việt biểu diễn đàn cho cựu tổng thống Mỹ: Nhớ như in câu nói của ngài Obama lúc bắt tay!

Trang Lê |

Dù đã gần 3 năm kể từ ngày được biểu diễn trước cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama song Hoàng Hậu Phương Đông vẫn nhớ mãi những giây phút thú vị đó.

Tháng 5/2016, cựu Tổng thổng Mỹ Barack Obama đã có chuyến thăm Việt Nam. Khi đó, cô gái Hoàng Hậu Phương Đông đã được mời biểu diễn đàn Guitar Hawai trong lễ tiếp đón ngài Obama. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm hội nghị Quốc tế, Hà Nội.

Ba năm sau khi sự kiện đó diễn ra, Phương Đông vẫn bồi hồi mỗi khi nhớ lại.

Nữ sinh Việt biểu diễn đàn cho cựu tổng thống Mỹ: Nhớ như in câu nói của ngài Obama lúc bắt tay! - Ảnh 1.

Phương Đông và tấm hình chụp sau buổi biểu diễn.

Hoàng Hậu Phương Đông năm nay 24 tuổi. Cô tốt nghiệp khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Hiện tại, cô đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ.

"Vào một buổi chiều em nhận được cuộc gọi từ một anh bên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Anh mời em tham gia biểu diễn tại lễ đón tiếp Tổng thống Mỹ Obama tới thăm Việt Nam. Lúc đó em bất ngờ quá, thậm chí chẳng tin nổi mình nhận được cơ hội đặc biệt này.

Em là người nhỏ tuổi nhất trong số các nghệ sĩ được chọn tham gia biểu diễn. Bản thân em cũng không phải là người theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp nên để chuẩn bị, em đã tập luyện rất nhiều.

Rất may mắn vào thời điểm đó có sự hỗ trợ và góp ý từ nhiều nghệ sĩ nên phần biểu diễn đã diễn ra suôn sẻ", Phương Đông tâm sự.

Nữ sinh Việt biểu diễn đàn cho cựu tổng thống Mỹ: Nhớ như in câu nói của ngài Obama lúc bắt tay! - Ảnh 2.

Màn biểu diễn của Phương Đông trước cựu tổng thống Mỹ.

Nữ sinh Việt biểu diễn đàn cho cựu tổng thống Mỹ: Nhớ như in câu nói của ngài Obama lúc bắt tay! - Ảnh 3.

Bức ảnh cô gái chụp tập thể cùng cựu Tổng thống Mỹ Obama và cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Hành trình của ngày hôm đó cùng với những sự chuẩn bị vẫn được Phương Đông ghi nhớ rất chi tiết.

"Hôm buổi lễ diễn ra, em và các anh chị nghệ sĩ đến từ rất sớm, phải tầm 7 tiếng trước "giờ G" để chuẩn bị. Tâm trạng của mọi người lúc đó đều vui vẻ và hân hoan. Ai cũng mong chờ sự hiện diện của ông Obama. 

Khi ông ấy bước vào khán phòng, em cực kỳ vui và chỉ muốn thốt lên "ôi trời đất ơi, ông ấy kìa, ông ấy là thật kìa".

Lúc em trình diễn, vừa bước ra sân khấu thì ngài Obama đã nhìn thẳng vào mắt em và nở nụ cười tươi khiến em hơi run nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

Thật may mắn, phần trình diễn của em thành công. Cuối buổi lễ lên chào tạm biệt, ngài đã nhận ra em chơi đàn Guitar Hawaii nên vừa bắt tay ngài vừa nói "Hawaii, Hawaii". Em cảm ơn và cũng nhanh chóng thổ lộ: "You're my idol" (Ngài là thần tượng của tôi).

Cho đến nay, nghĩ lại em vẫn thấy vui và hạnh phúc như đang được gặp ông ấy lần nữa vậy. Khác với tưởng tượng của em về một vị nguyên thủ quốc gia, ngài Obama là người thân thiện, cởi mở khiến em vô cùng ấn tượng", Phương Đông hào hứng chia sẻ thêm.

Nữ sinh Việt biểu diễn đàn cho cựu tổng thống Mỹ: Nhớ như in câu nói của ngài Obama lúc bắt tay! - Ảnh 4.

Phương Đông sở hữu nhan sắc xinh đẹp.

Nữ sinh Việt biểu diễn đàn cho cựu tổng thống Mỹ: Nhớ như in câu nói của ngài Obama lúc bắt tay! - Ảnh 5.

Cuộc gặp gỡ đặc biệt đó cũng ảnh hưởng đến công việc học tập của Phương Đông:

"Em học ngành Chính trị Quốc tế nên những vị nguyên thủ trong nước, thế giới, đặc biệt tổng thống Hoa Kỳ có ý nghĩa đặc biệt với em. Được tìm hiểu về họ đã thú vị, huống chi còn được trò chuyện, bắt tay.

Em đã chọn viết về nhiệm kỳ cầm quyền của ông Obama cho đề tài luận văn tốt nghiệp và đạt điểm A. Có lẽ động lực giúp em viết là cuộc gặp năm 2016".

"Cho đến nay, em vẫn nhớ như in kỷ niệm biểu diễn tại lễ đón tiếp ngài Obama đến Việt Nam. Hình ảnh về một vị tổng thống Hoa Kỳ thân thiện, cởi mở sẽ là động lực, nguồn cảm hứng để em tiếp tục cố gắng trong sự nghiệp cũng như cuộc sống", Phương Đông khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại