Nữ sinh viên thuê người giết họa sĩ nổi tiếng người Nga vì ghen ghét

Hoàng Tuất (Theo Lenta) |

Tại thành phố Saint Petersburg của Nga, phiên tòa xét xử nữ bị cáo Yana Zueva 19 tuổi về tội giết người đã kết thúc. Cùng bị xét xử với Zueva có Vasily Ivanov, người thực hiện vụ giết thuê. Còn nạn nhân là họa sĩ Evgraf Paymanov.

Có nhiều vết thương trên thi thể

Chiều 3-7-2016, nhận được tin báo về việc cửa ra vào căn hộ của gia đình họa sĩ Paymanov tại tòa nhà ở số 11, đại lộ Liteiny, Saint Petersburg bị mở bất thường, cảnh sát kịp thời có mặt và gặp được Yana Zueva, người gọi điện báo tin.

Họa sĩ Paymanov là người nổi tiếng ở Saint Petersburg, thành viên Liên hiệp họa sĩ Nga. Zueva là sinh viên của trường Cao đẳng Hàng hải Saint Petersburg, nơi bà Maria Vaga, vợ của ông Paymanov công tác.

Khi vào bên trong căn hộ, cảnh sát tìm thấy thi thể ông Paymanov với 4 vết thương ở đầu, 5 vết thương do dao đâm ở vùng bụng và cổ.

Ngay bên cạnh xác nạn nhân, cảnh sát còn phát hiện chiếc giũa, thanh sắt có vết màu nâu, đôi găng tay sợi màu đen và các mảnh khung tranh. Đồng thời, tất cả các cánh cửa tủ trong nhà đều bị mở. Quần áo, đồ đạc vứt bừa bộn trên sàn nhà…

Theo lời khai của Zueva, trước khi đi công tác nước ngoài, do tin tưởng, bà Maria đã nhờ cô đến thăm ông Paymanov.

Khi đến nơi, thấy cửa căn hộ đã mở, cô không dám vào bên trong và gọi điện báo cảnh sát. Sau đó, thông tin về cái chết của ông Paymanov cũng được chuyển tới bà Maria.

Khi xem những hình ảnh do camera giám sát ghi lại, các điều tra viên không phát hiện được đối tượng bị tình nghi. Còn những người hàng xóm khẳng định không nhìn thấy người lạ vào căn hộ của ông Paymanov.

Tối 3-7, Zueva bị thẩm vấn với tư cách là nhân chứng và sau đó được cho về nhà. Chiều hôm sau, cô lại được mời tới cơ quan điều tra.

Trong quá trình thẩm vấn, Zueva khai nhận, kẻ giết ông Paymanov là Vasily Ivanov 16 tuổi, người quen của cô ta. Ivanov bị bắt ngay sau đó.

Đã lấy được 130.000 rúp

Theo lời khai của bà Maria, do quý mến Zueva, bà đã cho cô ta đến sống cùng. Ông Paymanov đối xử với Zueva rất tốt.

Tuy nhiên, Zueva luôn tỏ ra tức tối, ghen ghét khi thấy bà quan tâm chồng nhiều hơn đến cô ta, đặc biệt là trong thời gian ông bị đột quỵ và cần được chăm sóc. Sau đó, bà phải cho Zueva đến sống tại căn hộ của ông bà trên phố Sedova.

Ngày 30-6-2016, khi tiễn bà Maria đi công tác, Zueva hứa thường xuyên đến thăm, mua sắm và nấu ăn cho ông Paymanov.

Theo tài liệu điều tra, ngay tối hôm đó, Zueva mời Ivanov uống bia tại căn hộ ở phố Sedova và phàn nàn về chồng của cô giáo. Zueva đề nghị hắn giết ông Paymanov.

Đổi lại, Ivanov được hưởng tất cả số tiền lấy được ở nhà ông họa sĩ. Khi Ivanov nhận lời, Zueva hướng dẫn cách di chuyển để không bị camera giám sát ghi lại, cung cấp mã số để mở khóa cửa…

Cô ta cho biết, ông Paymanov đã gọi thợ sửa đường ống nước, nên khi gọi cửa, Ivanov phải giới thiệu là người giúp việc của thợ cả đến bảo hành. Zueva còn chỉ nơi cất giữ tiền của bà Maria và yêu cầu phải tạo hiện trường như một vụ cướp.

Theo lời khai của Ivanov, chiều 3-7-2016, theo chỉ dẫn của Zueva, hắn đến nhà ông Paymanov và mang theo một con dao gấp và khẩu súng hơi.

Khi xem xét phòng tắm, hắn đề nghị ông Paymanov cho mượn dụng cụ, sau đó dùng thanh sắt lấy được ở ngăn tủ đập liên tiếp vào vùng gáy ông Paymanov. Khi ông gục xuống, hắn dùng chân đạp vào thái dương, lấy dao đâm vào ngực, cổ nạn nhân.

Ivanov đã tìm được nơi để tiền và lấy đi 130.000 rúp, chiếc đồng hồ bằng bạc... Để tạo hiện trường giả, hắn ném đồ đạc ra khắp nhà. Theo kế hoạch, khi Ivanov ra khỏi tòa nhà, Zueva xuất hiện ở cửa căn hộ của ông Paymanov và gọi điện báo cảnh sát.

Ngày 13-11-2017, tòa án tuyên phạt Zueva 11 năm tù, Ivanov - 8 năm tù và phải chấp hành hình phạt tại trại cải tạo trẻ vị thành niên.

Xem bài gốc TẠI ĐÂY

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại