Nữ sinh đại học được mời gọi vào thẩm mỹ viện và cái kết uất ức

Diệp Anh |

Nhân lúc rảnh rỗi, hai nữ sinh đại học quyết định vào thẩm mỹ viện để dùng thử sản phẩm chăm sóc da miễn phí. Không ngờ, những gì diễn ra sau đó đã khiến 1 trong 2 người uất nghẹn.

Nhận lời đề nghị phỏng vấn của báo chí, cô nữ sinh đại học Tiểu Ứng (tên đã thay đổi) vẫn còn cảm thấy uất nghẹn, ấm ức.

Vài ngày trước đó, cô gái trẻ này đã cùng người bạn thân vào một thẩm mỹ viện để sử dụng dịch vụ miễn phí. Thế nhưng, những gì diễn ra sau đó khiến nữ sinh năm nhất đại học tê tái, uất ức.

Đằng sau mồi nhử mang tên "miễn phí" của thẩm mỹ viện

Chuyện xảy ra vào trưa ngày 5/8 vừa qua. Vì được nghỉ học nên Tiểu Ứng và bạn rủ nhau đi dạo gần đường Phụ Nữ ở quận Hải Thự, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Đang đi, đột nhiên một nam thanh niên tiến tới trước mặt và đưa cho họ một tấm thẻ nhỏ giống như sản phẩm quản cáo.

"Trên tấm thẻ có ghi chữ L'Oréal, đồng thời còn viết rõ có thể dùng thử mỹ phẩm miễn phí", Tiểu Ứng cho hay. Vì đang rảnh, không có việc gì nên hai cô gái liền đồng ý để nam thanh niên kia chỉ đường, đến thẳng thẩm mỹ viện ở phòng 1201, tòa B, địa chỉ số 12 ngõ Hoa Lâu.

Trên tầng 12 của tòa nhà này có rất nhiều thẩm mỹ viện và nơi Tiểu Ứng vào là một trong số đó, có tên gọi là "Thẩm mỹ viện quốc tế Vistin’land".

Nữ sinh đại học được mời gọi vào thẩm mỹ viện và cái kết uất ức - Ảnh 1.

Bên ngoài cửa thẩm mỹ viện quốc tế Vistin'land.

Vào thời điểm đó, tại đây có 3 nhân viên. Nam thanh niên kia sau khi đưa 2 vị khách đến liền quay trở lại công việc, tiếp tục đi phát thẻ cho người qua đường.

"Sau khi vào trong, chúng tôi được đưa vào một gian phòng và sau đó, tôi tiếp tục được đưa sang một phòng khác", Tiểu Ứng nhớ lại. "Khoảng 11h20 phút, sau khi bảo tôi nằm đợi một lúc, nhân viên ở đây mới lấy một chút mỹ phẩm bôi và mát xa trên mặt tôi."

"Bao nhiêu cặn bẩn này đều là rửa từ mặt em ra đấy. Nếu muốn làm sạch hoàn toàn cặn bẩn trên mặt, em cần mua dung dịch tẩy da chết…", nữ sinh đại học nhắc lại lời nhân viên làm việc tại thẩm mỹ viện.

"Ban đầu, họ nói mỗi lọ dung dịch này có giá từ 100 – 200 NDT nhưng vì chúng tôi lần đầu qua đây nên sẽ để giá hữu nghị. Bạn tôi đã đồng ý mua với giá 60 NDT nhưng tôi kiên quyết không mua. Ngay lập tức họ trở mặt."

Vì cảm thấy nơi này chẳng khác gì đang lừa đảo, bắt chẹt khách hàng nên Tiểu Ứng đã "cứng đầu" đối phó lại.

"Những người đó thậm chí còn nói tôi mất dạy, tí tuổi đầu mà dám cãi nhau tay đôi với họ và họ cho rằng phải cho tôi một bài học", cô nữ sinh ấm ức.

"Ngay sau đó, một nhân viên khác xuất hiện, một người đứng đằng trước, một người ở phía sau giữa chặt và bạt tai tôi".

Theo lời cô gái trẻ, hơn 20 phút sau cô mới được thả cho đi. Vì còn có hẹn với bạn, lại không bị đánh đến mức phải nhập viện nên Tiểu Ứng đã không trình báo sự việc lên cảnh sát.

Tuy nhiên, nghĩ lại vẫn thấy ấm ức nên cô gái trẻ đã quyết định đăng tải sự việc lên mạng xã hội để cảnh báo cho những người khác tránh không bị mắc lừa.

Nữ sinh đại học được mời gọi vào thẩm mỹ viện và cái kết uất ức - Ảnh 2.

Tiểu Ứng đã chia sẻ những gì mình vừa trải qua lên mạng xã hội để cảnh báo những người khác.

Thẩm mỹ viện phủ nhận đánh người

Trong khi đó, trả lời báo chí, đại diện thẩm mỹ viện Vistin’land thừa nhận giữa nhân viên của họ và khách hàng có xảy ra tranh cãi nhưng chối bỏ cáo buộc đánh người.

"Cô gái đó nói chuyện rất khó nghe nên nhân viên của chúng tôi mới nói lại là ‘còn ít tuổi như vậy, cần phải nói năng cho ra dáng con nhà có học’ chứ tuyệt đối không có chuyện đánh người…"

Phản ứng trước câu trả lời của thẩm mỹ viện, Tiểu Ứng không muốn tranh cãi thêm bởi cô biết lúc đó cũng chẳng có camera giám sát, nói cũng chẳng ai tin.

"Việc tôi đăng tải trải nghiệm của mình trên mạng xã hội là để nhắc nhở bản thân và cũng là để cảnh báo đến mọi người, đừng mất cảnh giác với những lời mời miễn phí. Sẽ không có lần sau tôi bị mắc lừa như vậy nữa".

Đây có lẽ là một bài học không chỉ cho Tiểu Ứng mà còn cho nhiều bạn trẻ hiện nay. Trong mọi trường hợp, hãy nên thận trọng trước những lời mời mọc mang tên "miễn phí", tránh để rước thêm mệt mỏi, khó chịu vào người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại