Nữ sinh bị sát hại dã man, bàng hoàng khi 2 hung thủ lộ diện

Anh Phạm |

Sau khi thực hiện tội ác, gã sát nhân trẻ tuổi còn bình thản nhắn "Tôi rất nhớ cậu" vào tài khoản của nạn nhân để ngụy tạo chứng cứ.

Giống như bao thiếu nữ tuổi teen khác, Kim Proctor cũng thích được khen ngợi, và dễ tổn thương khi bị người khác xúc phạm. Kim là một cô bé thông minh, lanh lợi và đặc biệt yêu thích động vật. Ở trường cũ, cô bé thường bị bạn bè trêu trọc và bắt nạt vì sở thích của mình, nên bố mẹ đã xin chuyển Kim đến trường Trung học Pacific để tiện theo dõi con gái sát xao hơn.

Tưởng chừng Kim sẽ được bình yên khi chuyển đến trường mới, nhưng giữa tháng 3 năm 2010, cô bé đột ngột mất tích. Đến khi được phát hiện, thi thể của Kim gần như đã cháy rụi hoàn toàn, và các nhân viên pháp y phải thu thập mẫu răng để xác định danh tính cô bé. Cái chết thương tâm của nữ sinh trung học này từng là đề tài gây rúng động dư luận Canada.

Thật không ngờ, hung thủ sát hại Kim lại chính là hai người bạn có vẻ thân thiết với cô bé trên mạng – Kruse Wellwood, 16 tuổi, và Cameron Moffat (Cam), 17 tuổi.

Những dòng tin nhắn ngụy tạo

Giới trẻ ngày nay dành rất nhiều thời gian sử dụng Internet và các trang mạng xã hội. Họ tiết lộ nhiều thông tin cá nhân như tên, tuổi, nơi ở… trên mạng, dù biết điều đó có thể khiến họ gặp nguy hiểm. Kim Proctor, Kruse Wellwood và Cameron Moffat cũng không phải ngoại lệ.

Những manh mối trên internet và các trang mạng xã hội đã giúp cảnh sát rất nhiều trong quá trình điều tra hung thủ sát hại Kim Proctor. Trước khi bị sát hại, Kim thường trò chuyện với Kruse và Cam qua mạng sau giờ học. Đầu tiên họ nói về người bạn trai cũ của Kim, sau đó Kruse và Cam bắt đầu tán tỉnh cô bé.

Tối ngày 18 tháng 3 năm 2010, Kruse Wellwood gửi cho Kim Proctor một tin nhắn qua phần mềm chat MSN: "Này, tôi tưởng cậu phải đi trông trẻ. Cậu xong việc sớm à?"

Khi Kruse nhắn cho Kim, cậu ta không hề nhận được hồi âm. Thực chất Kruse cũng không hề mong đợi Kim trả lời, bởi tin nhắn đó chỉ là vỏ bọc ngụy tạo. Cậu ta biết Kim chưa từng xuất hiện ở nơi cô bé nhận trông trẻ. Khi tin nhắn được gửi đi, Kim đang bị nhốt ở chỗ Kruse và Cam.

Nữ sinh bị sát hại dã man, bàng hoàng khi 2 hung thủ lộ diện - Ảnh 1.

Khu tưởng niệm nạn nhân Kim Proctor

Kruse và Cam đã dụ Kim đến nhà chơi rồi dùng vũ lực trói tay chân, bịt miệng, đánh đập, rồi cưỡng hiếp cô bé trong nhiều giờ. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do bị bịt kín miệng bằng băng dính, khiến cô bé ngạt thở chết.

Sau đó, 2 nghi phạm đã phi tang thi thể nạn nhân dưới gầm cầu.

Chân dung hai sát nhân máu lạnh

Kruse Wellwood là một thiếu niên thông minh, và là con trai của một kẻ sát nhân. Vào thời điểm cậu ta gây án, bố cậu ta, ông Robert Raymond Dezwaan, đang phải ngồi tù vì đã dụ dỗ, đánh đập, cưỡng bức và giết chết một nữ sinh 15 tuổi.

Cameron Moffat là một học sinh yếu kém, mắc hội chứng ADHD (rối loạn tăng động), và hay nổi loạn trong lớp. Cậu ta thường cắt tay và mang dao đến trường.

Nữ sinh bị sát hại dã man, bàng hoàng khi 2 hung thủ lộ diện - Ảnh 2.

Cameron Moffat (trái) và Kruse Wellwood (phải)

Kruse và Cam thân nhau kể từ lớp 5, chúng thường chơi game và thậm chí xem phim người lớn cùng nhau. Lên cấp ba, chúng tỏ ra thích thú với dòng phim bệnh hoạn có những cảnh tra tấn, và đã cùng nhau lên kế hoạch cưỡng hiếp, tra tấn và sát hại Kim Proctor.

Sau khi gây án, hai kẻ sát nhân thản nhiên tiếp tục cuộc sống thường ngày: Kruse hẹn hò với bạn gái, còn Cam trở về nhà ăn trưa với bà và mẹ.

Ngày 18 tháng 6 năm 2010, hai kẻ sát nhân Kruse Wellwood và Cameron Moffat đã bị bắt giữ và lãnh mức án tối thiểu 10 năm và tối đa 25 năm giống như người trưởng thành vì tội giết người và hủy hoại thi thể nạn nhân.

Một năm sau, tòa án Canada đã quyết định chuyển hai tù nhân Kruse Wellwood và Cameron Moffat tới khu trại giam cho người trưởng thành, và áp dụng hình thức triệt sản hóa học để ngăn chặn hai kẻ thủ ác này lặp lại tội lỗi trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại