Nữ nhân viên nhiệt tình và cái giá phải trả cho 30 giây bất cẩn

Quân Anh |

Sau khi quay trở lại quầy thu ngân, hẳn nữ nhân viên sẽ rất hoảng hốt khi biết mình vừa đánh mất cái gì.

Sự việc được nhắc đến xảy ra vào khoảng 8h22' sáng ngày hôm qua (15/6) trong một cửa hàng bán đồ trẻ em. Một người phụ nữ bước vào cửa hàng xem đồ và trao đổi gì đó với nữ nhân viên ở đây, có vẻ là nhờ tư vấn đồ muốn mua.

Nữ nhân viên tỏ ra rất nhiệt tình, chạy đi tìm đồ ưng ý giúp khách và hẳn nhiên chẳng mảy may để ý hay nhớ tới chuyện mình đã để điện thoại một cách rất bất cẩn, hớ hênh trên bàn. Phát hiện thấy "miếng mối ngon", lòng tham của người phụ nữ kia nổi lên. Chị ta nhanh chóng tiến lại gần rồi tỏ ra rất bình tĩnh, khéo léo lấy tay che chiếc điện thoại để không một ai chú ý tới.

Nhân cơ hội nữ nhân viên quay vào trong lấy đồ lần 2, người phụ nữ cầm chiếc điện thoại trên bàn, chạy nhanh ra cửa rồi lái xe đi mất. Tình huống mất trộm diễn ra quá nhanh, hơn 30 giây là lời nhắc nhở mạnh mẽ tới tất cả mọi người. Hãy luôn tự bảo quản tài sản cá nhân, đừng tự biến mình thành "miếng mồi ngon" cho những tên trộm cắp. 

Điện thoại để hớ hênh bị người phụ nữ lạ mặt trộm mất. (Nguồn clip: XemVN)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại