Nữ MC xinh đẹp của Việt Nam tại SEA Games: Chẳng sợ vất vả, xấu xí, chỉ sợ… thiếu ngủ

Đoàn Dự |

Đi lại cả trăm km mỗi ngày để tác nghiệp, làm việc 16 tiếng, đội mưa, đội nắng… là những khó khăn mà mỗi phóng viên, MC tại SEA Games phải trải qua, Nhi cũng không ngoại lệ.

Những ngày diễn ra SEA Games 29, thi thoảng chúng ta sẽ bắt gặp những mẩu tin "hậu trường" rất thú vị, về nữ VĐV thể dục dụng cụ xinh đẹp người Malaysia, về 2 bà trưởng đoàn xinh đẹp của bóng đá nam – nữ Thái Lan, hay về MC, PV nữ nước này nước kia.

Nhưng đừng quên, cánh truyền thông Việt Nam cũng có những bóng hồng vô cùng cuốn hút, thậm chí chỉ nhìn một cái đã mê. Nếu nhìn Đoàn Ngọc Nhi nở nụ cười chói lóa khi dẫn chương trình tại SEA Games, tin rằng nhiều người sẽ lập tức bị thu hút.

Nữ MC xinh đẹp của Việt Nam tại SEA Games: Chẳng sợ vất vả, xấu xí, chỉ sợ… thiếu ngủ - Ảnh 1.

Nữ MC xinh đẹp của Việt Nam tại SEA Games 29.

PV: Xin chào Nhi, bạn đang là một MC Việt Nam rất đáng chú ý ở SEA Games đấy nhé. Bạn có thể giới thiệu ngắn gọn về mình được không?

Đoàn Ngọc Nhi: Vâng xin chào anh. Em tên là Đoàn Ngọc Nhi, sinh năm 1994. Em hiện làm ở ban video cho một tờ báo tại Việt Nam. SEA Games cũng là lần đầu tiên em tác nghiệp thể thao, nhiệm vụ của em lần này là phỏng vấn vận động viên và dẫn hiện trường.

PV: Con trai đi tác nghiệp SEA games còn vất vả, vậy với con gái em thấy sao, có những khó khăn gì khi tác nghiệp?

Em thấy tác nghiệp SEA Games mang đến cho em nhiều trải nghiệm mới, giúp em hiểu biết nhiều hơn, em thấy vui hơn là mệt. Với em thì tác nghiệp không vất vả lắm, vì ngoài cộng tác cho tờ báo hiện tại, em còn làm MC cho một số chương trình truyền hình.

Công việc của em phải đi quay thường xuyên nên em đã quen với việc hoạt động liên tục rồi. Em là kiểu người không thể ngồi yên một chỗ để làm văn phòng được, nên càng được ra ngoài em càng thích. Vì em cũng không ngại da đen nên có đi nắng cả ngày cũng chẳng sao.

Nữ MC xinh đẹp của Việt Nam tại SEA Games: Chẳng sợ vất vả, xấu xí, chỉ sợ… thiếu ngủ - Ảnh 2.

Đoàn Ngọc Nhi phỏng vấn NHM Việt Nam trên đất Malaysia.

Em không thấy mệt, chỉ thiếu ngủ vì có hôm phải đi tác nghiệp đến 16 tiếng. Nhưng nhờ khoảng cách mỗi điểm thi đấu rất xa nhau nên em thường tranh thủ ngủ trên taxi. Các anh chị phóng viên còn trao cho em HCV bộ môn ngủ taxi nữa.

Còn điều khiến em cảm thấy khó khăn nhất ở SEA Games này là việc em không biết nhiều về thể thao, trong khi SEA Games lại có đến 38 môn thi đấu. Nhiệm vụ của em lại là phỏng vấn nhân vật, chạy theo sự kiện nên trước mỗi môn thi em phải đọc nhiều báo về vận động viên và đặc thù của nội dung đó, vì phải hiểu mới đặt câu hỏi được.

Nữ MC xinh đẹp của Việt Nam tại SEA Games: Chẳng sợ vất vả, xấu xí, chỉ sợ… thiếu ngủ - Ảnh 3.

Đoàn Ngọc Nhi là nữ MC trong nhiều chương trình truyền hình.

PV: Vậy ai là VĐV em hâm mộ nhất?

Em ngưỡng mộ nhất là anh Vũ Thành An, vận động viên đấu kiếm. Trong các môn thì bóng đá là môn em từng theo dõi nhiều nhất. Em không phải là một người quá yêu bóng đá, từ bé đến giờ em xem bóng đá chỉ vì yêu đội tuyển Việt Nam thôi.

Từ khi còn bé, kì SEA Games nào em cũng theo dõi bóng đá nam. Trong đội tuyển U22 em thích nhất là Văn Toàn.

Cảm ơn Nhi về cuộc trao đổi ngắn này nhé. Chúc Nhi sẽ hoàn thành thật tốt công việc của mình trong kì SEA Games đầu tiên và có thật nhiều kỉ niệm đẹp trên đất Malaysia!

Xem thêm ảnh nữ MC xinh đẹp của Việt Nam tại SEA Games 29

Nữ MC xinh đẹp của Việt Nam tại SEA Games: Chẳng sợ vất vả, xấu xí, chỉ sợ… thiếu ngủ - Ảnh 4.

Nữ MC xinh đẹp của Việt Nam tại SEA Games: Chẳng sợ vất vả, xấu xí, chỉ sợ… thiếu ngủ - Ảnh 5.

Nữ MC xinh đẹp của Việt Nam tại SEA Games: Chẳng sợ vất vả, xấu xí, chỉ sợ… thiếu ngủ - Ảnh 6.

Nữ MC xinh đẹp của Việt Nam tại SEA Games: Chẳng sợ vất vả, xấu xí, chỉ sợ… thiếu ngủ - Ảnh 7.

Nữ MC xinh đẹp của Việt Nam tại SEA Games: Chẳng sợ vất vả, xấu xí, chỉ sợ… thiếu ngủ - Ảnh 8.

Nữ MC xinh đẹp của Việt Nam tại SEA Games: Chẳng sợ vất vả, xấu xí, chỉ sợ… thiếu ngủ - Ảnh 9.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại