Nữ mật vụ Mỹ: Tôi thà ngồi tù còn hơn đỡ đạn cho ông Trump

Thi Anh |

Mật vụ Kerry O'Grady chia sẻ cô từng bị xâm hại tình dục và đã đăng thông tin trong trạng thái xúc động mạnh.

Kerry O'Grady, một đặc vụ cấp cao thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ ở Denver đã vấp phải chỉ trích nặng nề của dư luận sau khi tuyên bố trên Facebook rằng cô sẽ không bảo vệ Donald Trump nếu ông bị bắn.

Trong một  dòng trạng thái được đăng tải từ hồi tháng 10 năm ngoái, O'Grady có những chỉ trích khá mạnh mẽ nhằm vào ông Trump (khi đó chưa trúng cử Tổng thống), dù không nêu tên ông.

Nữ mật vụ này cũng nói cô "thà ngồi tù" còn hơn đỡ đạn cho ông Trump, dù đó là nhiệm vụ.

Tuy nhiên, O'Grady cho biết cô đã xóa bài viết chỉ sau vài ngày đăng tải và cô sẽ không trốn tránh trách nhiệm bảo vệ Tổng thống dù bản thân phản đối Trump và ủng hộ Clinton.

"Chính phủ là điều quan trọng nhất đối với tôi", O'Grady nói, "Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng ngay khi đăng lên mạng, tôi nhận ra đó không phải điều cần chia sẻ bởi tôi rất quan tâm tới nhiệm vụ của mình".

Cơ quan Mật vụ Mỹ tuyên bố sẽ xem xét trường hợp của O'Grady. Trong thông cáo của mình, cơ quan này khẳng định sẽ không bình luận đối với các vấn đề cá nhân nhưng đã nắm được thông tin về vụ việc và sẽ nhanh chóng có các hành động phù hợp.

Theo quy định, các nhân viên thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ không được phép đăng tải, chia sẻ các thông tin chia rẽ đảng phái lên mạng xã hội, đồng thời được cảnh báo tránh sử dụng các dịch vụ này vì có nguy cơ bị lộ thông tin, cũng như hoạt động của mình - Washington Examiner cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại