"Nữ hoàng phòng trà" một thời hết lời khen ngợi nhạc sĩ Vũ Thành An

Gia Linh |

"Nữ hoàng phòng trà" nổi tiếng một thời - ca sĩ Hiền Anh cho biết, trong mắt cô nhạc sĩ Vũ Thành An là người tinh tế và ân cần.

Tại đêm nhạc của Vũ Thành An diễn ra ở Đà Nẵng vào cuối tuần qua, nhiều khán giả đã bất ngờ khi xuất hiện một giọng hát bí ẩn thể hiện ca khúc "Bài không tên số 5".

Sau khi phần trình diễn của cô gái này kết thúc với những tràng vỗ tay không dứt từ phía khán giả, nhạc sĩ Vũ Thành An mới bắt đầu tiết lộ về nữ khách mời đặc biệt. Đó chính là ca sĩ Hiền Anh - một giọng hát đẹp mà nhạc sĩ "Bài không tên số 5" rất yêu quý.

Nữ hoàng phòng trà một thời hết lời khen ngợi nhạc sĩ Vũ Thành An - Ảnh 1.

Ca sĩ Hiền Anh.

Để thể hiện tốt phần trình diễn của mình, trước đó ca sĩ Hiền Anh cũng đã được nhạc sĩ Vũ Thành An dành thời gian để kèm riêng cho chị. Ông kể cho chị nghe nhiều hơn về câu chuyện của "Bài không tên số 5", giúp chị có thêm cảm xúc để hát.

Nữ ca sĩ Hiền Anh tâm sự, chị yêu vô cùng những bài hát của nhạc sĩ Vũ Thành An và đó chính là lý do khiến chị quyết định trở lại sân khấu sau 10 năm giã từ.

Nữ hoàng phòng trà một thời hết lời khen ngợi nhạc sĩ Vũ Thành An - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Vũ Thành An kể cho Hiền Anh câu chuyện trong ca khúc Bài ca không tên số 5.

Cách đâu khoảng 10 năm, Hiền Anh từng được coi là "Nữ hoàng phòng trà Hà Nội" một thời, tên chị phủ kín các tụ điểm ca nhạc với giọng hát nồng nàn, da diết.

Nhưng, đời nghệ sĩ truân chuyên, sóng gió, chị "gác" sự nghiệp sang một bên và bước vào con đường kinh doanh để ổn định cuộc sống, nhất quyết không nghĩ về âm nhạc nữa. Nhưng, sau 10 năm, sự trở về quê hương cuả nhạc sĩ Vũ Thành An đã thổi bùng ngọn lửa yêu sân khấu vốn đã giấu kín trong lòng chị bấy lâu.

Bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu say đắm, bao nhiêu sự mến mộ đối với những ca khúc Vũ Thành An đều được chị đem vào trong mỗi lần xuất hiện cùng nhạc sĩ tại các sân khấu trên cả nước.

Ca sĩ Hiền Anh tiết lộ, nhạc sĩ Vũ Thành An tuyệt vời hơn rất nhiều những gì chị mong chờ, sự tinh tế, ân cần, vẻ lãng tử của ông lại càng làm chị cảm thấy những tình khúc của ông đẹp hơn, sâu lắng hơn biết bao.

Chị kể, đứng trước ông chị đã phải thốt lên rằng: "Chú ơi, nếu chú còn trẻ chắc bọn cháu xin làm bài không tên thứ…N của chú mất". Đáp lại chị, ông cười, nụ cười rất hiền và dịu dàng.

Trong đêm nhạc Vũ Thành An vào ngày 19,20/8 tới đây tại Hà Nội, ca sĩ Hiền Anh sẽ tiếp tục xuất hiện trên sân khấu và thể hiện những bài hát không tên mà nhạc sĩ đã chọn cho chị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại