“Nữ hoàng cảnh nóng” Đinh Y Nhung: Tôi không bao giờ phải hỏi chồng có ghen không

Thảo Nguyên |

Điều thú vị là chính chồng của Đinh Y Nhung thường giao cho cô những vai diễn có nhiều cảnh nhạy cảm, khiến cô được xem như 1 “Nữ hoàng cảnh nóng” của màn ảnh Việt.

Chồng liên tục giao vai có cảnh nóng cho vợ, trên phim trường vợ chồng không nói chuyện với nhau

Đinh Y Nhung là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Cô cũng là 1 trong số những nữ diễn viên được ghi nhận vì có sự lăn xả cho từng vai diễn.

Xuất thân là 1 cô gái người dân tộc H’rê, từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2000 nhưng Đinh Y Nhung lại thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh với hình ảnh những người phụ nữ có số phận éo le. Đinh Y Nhung bảo, với chị nghề diễn viên như 1 mối duyên:

"Năm 2000, tôi được bạn bè xúi đi thi Hoa hậu Việt Nam. Ở thời điểm đó, nơi vùng núi Ba Tơ quê tôi, việc có 1 cô gái đi thi Hoa hậu đã là 1 điều gì đó rất đặc biệt rồi.

“Nữ hoàng cảnh nóng” Đinh Y Nhung: Tôi không bao giờ phải hỏi chồng có ghen không - Ảnh 1.

"Khi tôi lọt vào top 10 chung cuộc, đó như 1 tin "chấn động" với mọi người".

Ngày ấy không có nhiều cuộc thi như bây giờ, Hoa hậu Việt Nam cũng là 1 cuộc thi rất uy tín nên khi tôi lọt vào top 10 chung cuộc, đó như 1 tin "chấn động" với mọi người. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn cảm thấy rất vui và thích thú.

Sau cuộc thi, tôi nghĩ mình đã trải nghiệm đủ với sân chơi nhan sắc rồi, nên chuyên tâm làm việc khác. Và nghề diễn viên đến với tôi như 1 mối duyên".

Đó quả thực là 1 mối duyên đối với "bông hoa của người H’rê", bởi cô sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội ngày ấy được đào tạo chuyên ngành Múa chứ không phải diễn viên. Sau 8 năm kể từ ngày lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam, Đinh Y Nhung trở thành diễn viên và kết hôn với đạo diễn Lưu Huỳnh.

“Nữ hoàng cảnh nóng” Đinh Y Nhung: Tôi không bao giờ phải hỏi chồng có ghen không - Ảnh 3.

Gia đình nhỏ của Đinh Y Nhung.

Cuộc sống của cặp đôi "chồng đạo diễn vợ diễn viên" trong gia đình Đinh Y Nhung khá thú vị. Cả 2 bộ phim do chồng làm đạo diễn, Đinh Y Nhung đều phải thực hiện những cảnh nóng "bỏng mắt".

Ở phim Lấy chồng người ta, Đinh Y Nhung phải thể hiện cảnh nhạy cảm với 2 nam diễn viên Huy Khánh và Thái Hòa. Còn trong phim Hiệp sĩ mù, nữ diễn viên vào vai 1 cô gái bán hoa hết thời, phải "đi khách" trong những hoàn cảnh vô cùng đau đớn.

Tuy nhiên, với Đinh Y Nhung và chồng, việc giao và nhận vai là 1 chuyện hết sức bình thường. Họ không bận tâm tới việc vai diễn đó có "cảnh nóng" hay không:

"Nhắc tới cảnh nóng, vì chúng ta chưa hình dung được cách quay, bối cảnh… nên thấy nó…ghê thôi, chứ thực ra tới hiện trường thì rất bình thường.

Thực ra, sau khi dựng phim và phát lên mọi người nhìn thấy nó "nóng" thế thôi chứ lúc quay rất là bình thường. Đạo diễn sẽ có những góc quay để diễn viên thậm chí không hề va chạm về thân thể nhưng lúc lên hình trông vẫn rất "nóng", rất thật.

“Nữ hoàng cảnh nóng” Đinh Y Nhung: Tôi không bao giờ phải hỏi chồng có ghen không - Ảnh 4.

"Mọi người nhìn thấy nó "nóng" thế thôi chứ lúc quay rất là bình thường"

Vì cùng là người trong nghề, cùng có mặt tại hiện trường ngay lúc quay những cảnh đó nên chúng tôi chưa bao giờ cần phải thắc mắc, ghen tuông nhau vì chuyện "cảnh nóng".

Không chỉ riêng với anh Huỳnh, mà với tất cả các đạo diễn, các ê-kip khác, một khi tôi đã nhận lời làm việc thì chỉ có công việc, tôi sẽ làm tốt nhất có thể. Thế nên khi ra trường quay, giữa chúng tôi chỉ là quan hệ công việc mà thôi.

Thời gian làm phim của anh Huỳnh, người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ chúng tôi là vợ chồng. Vì anh Huỳnh đi cùng đoàn, còn tôi tự lái xe tới điểm quay. Lúc ăn cơm, ai ăn phần người đó, khi trò chuyện cũng chỉ là về kịch bản, về diễn xuất chứ không nói chuyện gia đình.

“Nữ hoàng cảnh nóng” Đinh Y Nhung: Tôi không bao giờ phải hỏi chồng có ghen không - Ảnh 5.

"Người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ chúng tôi là vợ chồng".

Thậm chí, ngay cả chuyện cát-xê chúng tôi cũng rất sòng phẳng với nhau. Khi anh ấy hỏi cát-xê, tôi nói luôn: Hợp đồng các phim khác em mang về như thế nào, anh thấy rồi, phim của anh cũng cứ tính như vậy đi. Anh ấy cũng không thiên vị, không yêu cầu thêm bớt gì mà chấp nhận luôn mức thù lao đó.

Đó là chuyện khi đi làm phim, còn lúc về nhà, chúng tôi sẽ để tất cả công việc ở trường quay chứ không đả động tới nữa. Ở nhà, vợ chồng con cái nói chuyện với nhau chỉ là những vấn đề về gia đình, về cuộc sống mà thôi".

“Nữ hoàng cảnh nóng” Đinh Y Nhung: Tôi không bao giờ phải hỏi chồng có ghen không - Ảnh 6.

"Ngay cả chuyện cát-xê chúng tôi cũng rất sòng phẳng với nhau".

U40 vẫn liên tục nhận vai có "cảnh nóng"

Ở tuổi 40, và đã qua 1 lần sinh nở, Đinh Y Nhung vẫn giữ được vóc dáng đẹp, thần thái trẻ trung cuốn hút. Nữ diễn viên chia sẻ, chị chưa bao giờ đắn đo về chuyện có cảnh nóng trong vai diễn của mình hay không:

"Khi nhận 1 vai diễn, tôi sẽ sống thật với nhân vật đó. Tôi chẳng bao giờ bận tâm chuyện vai đó phải đóng cảnh nóng hay vai đó không được mặc đẹp. Với tôi, diễn xuất là công việc, còn nhân vật đó phải thể hiện những cảnh quay nào thì đó là yêu cầu của công việc, là chuyện hết sức bình thường thôi.

Vài năm trước, tôi đóng Thiên linh cái, vào vai 1 người phụ nữ gợi cảm. Dự án phim sắp tới đây, vai diễn của tôi cũng tiếp tục có những cảnh nóng táo bạo. Tôi chưa bao giờ có khái niệm mình 40 tuổi rồi thì phải chọn những cảnh cho đúng với tuổi 40".

“Nữ hoàng cảnh nóng” Đinh Y Nhung: Tôi không bao giờ phải hỏi chồng có ghen không - Ảnh 7.

"Tôi chưa bao giờ có khái niệm mình 40 tuổi rồi thì phải chọn những cảnh cho đúng với tuổi 40".

Tuy vậy, Đinh Y Nhung lại tỏ ra bối rối khi khán giả gọi cô bằng danh xưng "Nữ hoàng cảnh nóng":

"Gọi tôi là "Nữ hoàng cảnh nóng" thì không đúng lắm. Những cảnh nóng của tôi cũng bình thường thôi, đâu có đáng kể gì. Danh xưng này xứng đáng với các chị lớn như chị Kiều Trinh, chị Đỗ Hải Yến cơ.

So với những cảnh nóng táo bạo, đầy nghệ thuật của các chị ấy, thì các cảnh nóng của tôi chỉ như hạt cát trên sa mạc mà thôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại