Nụ cười của thầy Park và sự thích ứng với thất bại của đội tuyển Việt Nam

HIẾU LƯƠNG (TỪ UAE) |

Đội tuyển Việt Nam thất bại ở trận đấu với Iraq, trận đấu mà mục tiêu của toàn đội là giành ít nhất 1 điểm. Thế nhưng, HLV Park Hang-seo có những toan tính, sự điềm tĩnh riêng cho phần còn lại của Asian Cup 2019, trong đó có cả việc sẵn sàng đón nhận thất bại.

Một cú đá vào cabin BHL, một nụ cười, một vào lời trao đổi với cậu bé nhặt bóng ngay sau khi Iraq được hưởng quả đá phạt quyết định. Không ai rõ ông nói gì với cậu bé ấy nhưng nụ cười bí ẩn cùng cú đá vào cabin cho thấy HLV Park Hang-seo đã cảm nhận được điều chẳng lành.

Ở AFF Cup 2018, 3/4 bàn thua của đội tuyển Việt Nam đều đến từ các tình huống cố định. Trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên, bàn thua cũng đến từ một quả đá phạt trực tiếp. HLV Park Hnag-seo hiểu đội tuyển Việt Nam đang đối mặt với một cú đá penalty chứ không phải đá phạt trực tiếp. Người đứng trên chấm đá phạt là Ali Adnan, cầu thủ đang thi đấu tại Serie A và dù có 89 phút im tiếng khi đối đầu với Trọng Hoàng, anh khẳng định tố chất ngôi sao chỉ bằng 1 khoảnh khắc.

Nụ cười của thầy Park và sự thích ứng với thất bại của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo trò chuyện với cậu bé nhặt bóng trước khi Ali Adnan nâng tỷ số lên 3-2. Ảnh: Hiếu Lương.

Nụ cười của thầy Park và sự thích ứng với thất bại của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Ông đá bay chai nước khi trận đấu kết thúc. Đó là sự tức giận nhưng chỉ diễn ra nhất thời. Ảnh: Hiếu Lương.

Mục tiêu giành ít nhất 1 điểm đổ bể. Ông tức giận đá bay chai nước sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Sự tức giận bằng hành động ấy hiếm khi được biểu lộ mà nay đã lọt vào ống kính.

Hai lần vươn lên dẫn trước nhưng chung cuộc là thất bại, nuối tiếc xen lẫn sự giận dữ nhưng chỉ là cảm xúc nhất thời, ông hiểu cơ hôi đi tiếp vẫn còn nguyên với đội tuyển Việt Nam. Đội bóng chỉ cần không thua đậm Iran, quyết chiến và giành thắng lợi trước Yemen thì vẫn có thể mở ra được cánh cửa vào vòng đấu loại trực tiếp.

Bước vào phòng họp báo, ông nói Văn Lâm đã không ở vị trí tốt nhất, các cầu thủ thiếu đi sự tập trung ở pha bóng quyết định ấy. Một chuỗi những nhận định để rồi cuối cùng HLV người Hàn Quốc lại nở nụ cười tươi để khẳng định: "Tôi tự hào với các cầu thủ". Nuối tiếc nhưng ngay sau đó là chấp nhận thất bại và chỉ có như vậy mới có thể đối mặt với những thử thách tiếp theo.

Nụ cười ấy cũng minh chứng cho sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam. 12 năm trước, Iraq với huyền thoại Younis Mahmoud từng khiến Công Vinh và các đồng đội không đá nổi bóng. 4 năm trước, Việt Nam có trận hòa lịch sử với chính đối thủ này nhờ sự xuất sắc của thủ môn Nguyên Mạnh. Còn đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam ghi hai bàn thắng, chơi một trận đấu sòng phẳng đến thế.

Nụ cười của thầy Park và sự thích ứng với thất bại của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo nuối tiếc với thất bại trước Iraq nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Ảnh: Hiếu Lương.

HLV Park Hang-seo không chỉ trích Văn Lâm, đó là sự góp ý. Ông khao khát chiến thắng nhưng cũng sẵn sàng đón nhận thất bại từ trước khi Asian Cup 2019 khởi tranh. Ông chỉ nói sẽ làm tốt nhất, không hứa hẹn sẽ làm hài lòng được người hâm mộ, tái hiện lại thành tích như 1 năm trước. Thế nhưng, không phải ai cũng thấu hiểu và cảm thông. Thậm chí, nhiều người quay sang chỉ trích Đặng Văn Lâm và một số tuyển thủ, kể cả HLV trưởng như một cách giải tỏa sự thất vọng của bản thân.

Thất bại là điều cả cầu thủ và người hâm mộ phải dần thích ứng. Đội tuyển Việt Nam không thể bất bại mãi khi sân chơi ngày càng khắc nghiệt, thất bại là lẽ thường trong bóng đá khi không một đội bóng nào đạt đến sự hoàn hảo tuyệt đối trong cả một hành trình. Đội tuyển Việt Nam không nằm ngoài quy luật ấy.

Thua Iraq không phải thảm họa và kết quả đó dù nghiệt ngã cũng chỉ để khẳng định đẳng cấp của Asian Cup khác biệt nhiều với những giải đấu mà bóng đá Việt Nam đã đạt được thành công trong năm trước. Sau một năm thăng hoa, người hâm mộ Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với nhiều thất bại và nỗi buồn.

Trước mắt là Iran, đội bóng còn mạnh hơn 1 bậc so với Iraq. Nếu thất bại đó không phải là điều quá ngạc nhiên nhưng khát khao chiến thắng lại là điều chẳng ai có thể cấm cản ở mỗi người.

Nụ cười của thầy Park và sự thích ứng với thất bại của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

BXH các đội thứ 3 ở 6 bảng đấu tại Asian Cup 2019. Ảnh: Giang Nguyễn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại