Nữ công nhân trình báo bị trộm rạch túi lấy mất gần 5 lượng vàng trước cổng công ty

Yến Nhi |

Chị Gái trình báo: Chị mang theo gần 5 lượng vàng đi làm vì sợ để ở nhà bị mất, nhưng lại bị kẻ gian rạch túi lấy trộm khi chị ra mua đồ trước cổng công ty.

Một nữ công nhân vừa trình báo lên cơ quan công an việc mình bị kẻ gian rạch túi lấy đi gần 5 lượng vàng ngay trước cổng công ty nơi chị đang làm việc. Nữ công nhân tên là Nguyễn Thị Gái (sinh năm 1972, ngụ Bình Dương).

Theo chị Gái, chiều ngày 21/4, sau khi tan ca làm trong công ty Poh Huat (thuộc KCN Sóng Thần 2, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), chị lấy xe và ra về. Khi đến trước cổng công ty, có nhiều người bán hàng rong, chị đã dừng lại mua dưa leo.

Nữ công nhân trình báo bị trộm rạch túi lấy mất gần 5 lượng vàng trước cổng công ty - Ảnh 1.

Chị Gái chỉ vào vết rạch mà kẻ gian lấy đi gần 5 lượng vàng.

Sau khoảng vài phút, chị mua xong đồ và chạy xe về phòng trọ. Khi về tới phòng, chị phát hiện túi áo khoác bị kẻ gian rạch, lấy đi 21 chiếc vòng, 1 dây chuyền, 3 nhẫn vàng 18k, 1 đôi bông tai. Tổng số vàng bị mất, theo lời chị Gái, là gần 5 lượng.

Sau đó, chị Gái đã trình báo sự việc lên công ty. Qua trích xuất camera an ninh trước cổng công ty vào lúc 4h ngày 21/4, tại khu vực nơi nữ công nhân báo bị mất vàng có rất đông người, trong đó có 2 người khả nghi áp sát phía sau chị Gái.

Nữ công nhân trình báo bị trộm rạch túi lấy mất gần 5 lượng vàng trước cổng công ty - Ảnh 2.

Cổng công ty nơi nạn nhân trình báo bị mất gần 5 lượng vàng.

Chị Gái cho hay, đây là số vàng tích góp trong suốt 7 năm làm công nhân của 2 vợ chồng sau khi rời miền Tây lên Bình Dương mưu sinh. Do sợ để ở phòng trọ bị trộm phá khoá lấy mất nên chị đã bỏ vào túi áo khoác mang theo người đến công ty.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại