Nữ bác sĩ đầu tiên hiến giác mạc và 20 năm chống chọi với ung thư

Đức Nguyên (TH) |

Chiều 30/8, các bác sĩ Bệnh viện Mắt TƯ đã lấy đi đôi giác mạc của bác sĩ Vũ Thị Thoa, hoàn thành di nguyện, kết thúc hành trình 20 năm kiên cường chống chọi với ung thư của chị.

Nghĩa cử cao đẹp của người chiến sĩ CAND

Vào ngày 30/8/2016 vừa qua, Đại tá, bác sĩ Vũ Thị Thoa – Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện 198 Bộ Công an đã từ trần vào hồi 10h.

Trước khi qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác chị đã bày tỏ nguyện vọng hiến giác mạc để mang đến cơ hội nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp cho những người bệnh không may mắn khác.

Ngay sau khi bác sĩ Thoa qua đời, những người đồng nghiệp ở Bệnh viện Mắt Trung ương đã đến lấy giác mạc theo nguyện vọng của chị và gia đình. Đây cũng là lần đầu tiên họ thực hiện công việc đặc biệt này trên một đồng nghiệp qua đời ở tuổi 52.

Cả đời cống hiến cho ngành nhãn khoa, đến khi qua đời, đôi mắt của chị dành tặng cứu người mù khác khiến ai cũng cảm động. Trước khi lấy giác mạc, đồng nghiệp và gia đình đã nghiêng mình dành 1 phút mặc niệm chia tay chị.

Các con của chị tự hào về mẹ và sẽ viết tiếp ước mơ của mẹ. Con trai lớn chị Hoa hiện cũng đang theo học ngành nhãn khoa.

Nữ bác sĩ đầu tiên hiến giác mạc và 20 năm chống chọi với ung thư - Ảnh 1.

Trước khi lấy giác mạc, đồng nghiệp và gia đình đã nghiêng mình dành 1 phút mặc niệm chia tay chị. Ảnh: Mai Linh - Hải Yến.

Hành trình 20 năm chống chọi với căn bệnh ung thư

Với mong muốn hiến tạng cho y học, nhưng do đã trải qua thời gian dài điều trị hóa chất chữa bệnh ung thư, nên chỉ còn lại giác mạc - bộ phận cơ thể duy nhất còn có thể giúp ích được những người khác, bác sĩ Vũ Thị Thoa mong muốn được hiến tặng cho người bệnh.

Chị Thoa tốt nghiệp đại học rồi bác sĩ nội trú khóa 14, về công tác tại khoa Mắt Bệnh viện 19-8. Nhưng vào năm 1996, khi đang mang trong mình sinh linh bé nhỏ thứ 2, bác sĩ Thoa thấy xuất hiện một khối hạch ở nách.

Khi biết mình bị ung thư vú, chị âm thầm đối mặt; năm 1997 khi sinh em bé xong, chị bắt đầu chiến đấu với căn bệnh ung thư. Là một bác sĩ, hơn ai hết chị hiểu rõ bệnh tình của mình và kiên trì điều trị.

Trong cơn bạo bệnh vượt qua những nỗi đau nhức của bệnh tật, chị vẫn không một lời than vãn, luôn nở nụ cười lạc quan với đồng nghiệp, luôn canh cánh trách nhiệm của một người thầy thuốc.

Bạn bè, đồng nghiệp vô cùng ngưỡng mộ nghị lực, tinh thần lạc quan, vui vẻ, luôn sống hết mình với công việc, với mọi người của bác sĩ Vũ Thị Thoa.

Đã có rất nhiều lá đơn, trong đó có không ít đơn của các cán bộ đã và đang công tác trong ngành y xin hiến tặng tạng cho y học sau khi qua đời nhưng bác sĩ Vũ Thị Thoa là người đầu tiên đã hoàn thành di nguyện cao cả của mình.

Di nguyện của chị Thoa được chồng, là TS. BS Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, người đã có nhiều nghiên cứu về chuyên ngành nhãn khoa và con trai hiện đang là BS nội trú BV Mắt Trung ương hết sức ủng hộ, trân trọng và tự hào.

Mới đây, chị Vũ Thị Thoa vừa nhận được Bằng khen của Giám đốc bệnh viện 19-8 vì có thành tích trong triển khai kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện.

TS. BS Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc BV Mắt Trung ương chia sẻ: "Tuy đã tham gia vào nhiều ca thu nhận giác mạc nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi thu nhận giác mạc từ chính đồng nghiệp của mình, từ chính bác sĩ đã cống hiến cả đời cho ngành mắt.

Với 30.000 người mù do bệnh lý giác mạc, nhu cầu được ghép giác mạc rất lớn. Nhưng mỗi năm chúng ta nhận được trên dưới 100 giác mạc từ 50 người hiến, và khoảng 100 giác mạc từ nước ngoài.

Mong xã hội sẽ hiểu hơn về việc hiến tặng giác mạc để góp sức cùng BS nhãn khoa chúng tôi làm sáng lên những đôi mắt cho đời".

Giác mạc hiến tặng được lấy trong khoảng từ 6-8 giờ sau khi người hiến qua đời. Việc thu nhận giác mạc được tiến hành nhanh chóng (khoảng 25-30 phút).

Kỹ thuật viên chỉ tách lấy lớp giác mạc mỏng phía trước lòng đen nên hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến khuôn mặt người hiến.

Những người mắc bệnh nan y như ung thư, người có thị lực kém (cận, viễn, loạn, đục thuỷ tinh thể...) hay đã từng phẫu thuật về mắt mà giác mạc vẫn còn tốt thì vẫn có thể hiến tặng giác mạc.

Câu chuyện về Đại tá Vũ Thị Thoa - nữ bác sĩ đầu tiên hiến giác mạc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại