NSƯT Xuân Hinh: "Ngày ấy, tôi vênh váo lắm, bây giờ tôi không biết sống sao cho toại lòng người"

Long Phạm |

"Bây giờ tôi không biết sống làm sao cho toại lòng người. Cao thì chê ngổng, thấp thì chê lùn, béo thì chê béo trục béo tròn, gầy thì chê xương sống xương sườn thòi ra" – NSƯT Xuân Hinh chia sẻ.

Tối qua (1/2), tập 6 chương trình Ký ức vui vẻ đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn để chào đón xuân. 

NSƯT Xuân Hinh: "Ngày ấy, tôi vênh váo lắm"

Nhắc đến Tết, khán giả không thể không nhớ tới NSƯT Xuân Hinh – danh hài đất Bắc.

Cứ mỗi dịp năm hết xuân về, nhà nhà, người người lại xem hài Xuân Hinh để giải trí và coi nó như món ăn tinh thần không thể thiếu trong ngày Tết. Bởi vậy, hình ảnh của anh đã đi sâu và ký ức của công chúng.

NSƯT Xuân Hinh: Ngày ấy, tôi vênh váo lắm, bây giờ tôi không biết sống sao cho toại lòng người - Ảnh 1.

Tuy không xuất hiện tại Ký ức vui vẻ do bận lịch diễn, nhưng NSƯT Xuân Hinh đã giao lưu trực tuyến với khán giả chương trình qua Facetime. Tại đây, anh đã chia sẻ về những kỷ niệm trong quá khứ.

Anh nói: "Mọi người yêu ký ức về tôi như thế nào thì tôi còn quý nó nhiều hơn thế. Hồi tôi còn khó khăn, đi học phải tranh thủ buôn bán, buôn mèo, buôn chó. Bây giờ đêm nằm ngủ ký ức cứ ùa về, toàn chó, lợn, mèo thôi.

Nhưng ký ức ngày ấy rất sướng, vì dù buôn chó, buôn lợn, buôn mèo gì, hay nghèo khổ mấy cũng chẳng ai tranh giành với mình như bây giờ.

Làm ăn được, tôi dành tiền mua một chiếc xe máy, rồi lấy một cô vợ, đèo cô ấy đi khắp Hà Nội. Ngày ấy, tôi vênh váo lắm, tự hào lắm.

NSƯT Xuân Hinh: Ngày ấy, tôi vênh váo lắm, bây giờ tôi không biết sống sao cho toại lòng người - Ảnh 3.

Hình ảnh NSƯT Xuân Hinh được đăng lên chương trình

Bây giờ nổi tiếng, khá giả rồi, nhưng tôi vẫn không thích bằng hồi đi buôn gà. Bây giờ tôi không biết sống làm sao cho toại lòng người. 

Cao thì chê ngổng, thấp thì chê lùn, béo thì chê béo trục béo tròn, gầy thì chê xương sống xương sườn thòi ra. Tôi sợ miệng lưỡi thiên hạ, sao cũng nói được".

Trong những vở hài Xuân Hinh từng đóng thì Ngựa người, người ngựa là vở gây ấn tượng lớn nhất với khán giả và thành công nhất trong sự nghiệp của anh. Nhớ về nó Xuân Hinh chia sẻ:

"Ngựa người, người ngựa là một tác phẩm bi kịch của Nguyễn Công Hoan, nhưng tôi và Thanh Thanh Hiền đã biến nó thành bi hài kịch.

Tôi diễn nó nhiều quá, tới mức không nhớ được. Chỉ riêng trong năm nay, tôi đã diễn vở đó tới 50 lần".

NSƯT Xuân Hinh: Ngày ấy, tôi vênh váo lắm, bây giờ tôi không biết sống sao cho toại lòng người - Ảnh 4.

NSND Hồng Vân cũng nói thêm: "Anh Xuân Hinh đóng Ngựa người Người ngựa hay quá nên anh Lê Hùng mới chắp bút làm tiếp phần 2 và tôi được tham gia đóng. Phần 2 cũng được mọi người yêu thích nhiều nên chúng tôi quyết làm tiếp thêm cả phần 3.

Trong phần 1, anh phu xe gặp cô gái điếm trên đường và bị hành kéo đi khắp nơi. Sang đến phần 2 thì cô gái điếm đó trở thành vợ hai của anh phu xe luôn, còn tôi đóng vai vợ đầu".

Hoa hậu H’Hen Niê: "Người Ê Đê thực sự không có Tết"

Hoa hậu H’Hen Niê là nhân vật khá thành công trong năm qua nên đã được mời đến chương trình để chia sẻ về Tết. Cô nói:

"Người Ê Đê chỉ ăn Tết theo người Kinh thôi, còn mọi nghi lễ, kiêng kị đều không có. Chúng tôi ưu tiên nhất là bánh tét, như nhà tôi gói tới 15, 20 đòn, còn lại hầu như không chuẩn bị gì.

Thịt thừa khi gói bánh tét, chúng tôi để lại tới Tết ăn. Trong Tết, chúng tôi chỉ ăn những món bình thường như bao ngày. Đối với người Ê Đê, thực sự là không có Tết, chỉ là ăn theo thôi.

Mọi người cũng chỉ nghỉ mùng một, mùng hai, tới mùng ba là ra rẫy tưới cà phê vì dịp Tết lại trúng vào vụ tưới cà phê".

NSƯT Xuân Hinh: Ngày ấy, tôi vênh váo lắm, bây giờ tôi không biết sống sao cho toại lòng người - Ảnh 5.

Tiếp đó, H’Hen Niê cũng kể lại đôi điều về hành trình của mình tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 vừa qua. Cô nói:

"Tôi không phải người đặc biệt, cũng không phải người giỏi giang hay đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, tôi chỉ là người may mắn là được vào Top 5, thế thôi.

Hơn nữa, ở Việt Nam, tôi có một ekip hỗ trợ tôi rất nhiều. Tôi cũng có cơ hội được đăng quang sớm, được tiếp xúc với nhiều người khác nhau nên đã được trưởng thành và biết cách sống trong cuộc thi đấy.

Khi đi thi, ở Việt Nam, mọi người lo lắng nhiều về chuyện tôi học tiếng Anh, nên tôi phải tận dụng mọi cơ hội để được giao tiếp, nói chuyện một cách tự nhiên, thoải mái, tự tin nhất.

NSƯT Xuân Hinh: Ngày ấy, tôi vênh váo lắm, bây giờ tôi không biết sống sao cho toại lòng người - Ảnh 6.

Chẳng hạn, khi nói chuyện với một bạn người Hàn Quốc cũng không giỏi tiếng Anh, tôi vẫn cố giao tiếp. Tôi biến áp lực trở thành cơ hội cho mình để khiến mình trở nên thoải mái.

Đó là kinh nghiệm tôi rút ra được và giúp tôi vui hơn.

Trước khi thi, áp lực lớn nhất của tôi là tiếng Anh, nhưng câu chuyện tiếng Anh này lại đem đến cho tôi nhiều niềm vui hơn. Tôi cố gắng nói tiếng Anh nhiều nhất có thể. Đến khi nào mọi người không hiểu nữa, tôi mới dừng lại và dùng Google translate".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại