NSƯT Thành Lộc đau xót trước sự ra đi của nghệ sĩ Út Bạch Lan

Nguyễn Hương |

Thành Lộc chia sẻ, sự ra đi của nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan là mất mát lớn đối với nghệ thuật cải lương miền Nam nhưng là sự giải thoát đối với chính bà...

Thành Lộc là một trong những người đến viếng sớm nhất sau khi nghe tin nghệ sĩ Út Bạch Lan qua đời. Anh ở lại không lâu nhưng vẫn dành thời gian chia sẻ suy nghĩ và kể vài kỷ niệm với NSƯT Út Bạch Lan.

Thành Lộc nói: "Tôi không có dịp gần cô Út nhiều vì lãnh vực tôi làm là kịch nói. Nhưng tôi có nhiều hoạt động gần gũi với Cải lương nên có duyên làm việc với cô. Với tôi, cô Út Bạch Lan là người ẩn mình chứ không phô trương.

Ngày tôi còn nhỏ đã nghe danh cô Út Bạch Lan. Với thế hệ chúng tôi, cô là tượng đài nghệ thuật. Tôi nghĩ những nghệ sĩ tiền bối lừng danh chắc khó gần lắm vì họ là ngôi sao. Nhưng đến khi gặp cô, tôi mới biết mình lầm.

Cách đây hơn 10 năm, tôi may mắn được tham gia một vở cải lương video "Những dòng sông đều chảy". Cô Út đóng vai bà mẹ, tôi đóng vai người con út bị tâm thần của cô.

NSƯT Thành Lộc đau xót trước sự ra đi của nghệ sĩ Út Bạch Lan  - Ảnh 1.

Thành Lộc lễ phép nói chuyện với tiền bối, nghệ sĩ Diệu Hiền tại lễ tang NSƯT Út Bạch Lan.

Khi làm việc với cô Út tôi rất bất ngờ. Ai đã tiếp xúc với cô Út Bạch Lan một lần là yêu ngay. Cô hiền và rất khiêm tốn. Cô không bao giờ chứng tỏ mình là nghệ sĩ tài danh. Nói chuyện với ai cô cũng dạ thưa, dù là với hậu bối.

Đức khiêm tốn là điều người ta không cố tạo ra được, nó nằm trong máu của họ!

Người ta thường nói, nghệ sĩ ngôi sao rất kiêu kỳ nhưng tôi không thấy điều đó ở cô Út Bạch Lan. Sự kiêu kỳ, chảnh chọe, làm phách hình như chỉ có ở nghệ sĩ hậu bối chúng tôi. Thế hệ ngôi sao như cô Út rất bình dân.

Có một điều gần như tôi không thấy ở các nghệ sĩ ngôi sao khác: Ai thành danh và có tài năng thiệt, cô Út đều thể hiện sự khâm phục đối với họ".

Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc chia sẻ, sinh thời nghệ sĩ Út Bạch Lan rất trăn trở về sự "thất thế" của Cải lương nhưng bà hiểu mình không thể làm được gì hơn nữa.

Trong bất cứ hoạt động nào nhằm vực cải lương "đứng dậy", nghệ sĩ Út Bạch Lan cũng nhận lời ngay nếu sức khỏe cho phép. Đặc biệt, bà không bao giờ đặt vấn đề cát xê. Ai đưa bao nhiêu bà nhận từng đó.

NSƯT Thành Lộc đau xót trước sự ra đi của nghệ sĩ Út Bạch Lan  - Ảnh 2.

Quan tài nghệ sĩ Út Bạch Lan được quàn tại chùa Ấn Quang, đường Sư Vạn Hạnh, quận 10.

Thành Lộc nhấn mạnh: "Nghệ sĩ hậu bối chúng tôi bao giờ cũng hỏi thù lao bao nhiêu nhưng cô Út thì không. Thời vàng son, cô cũng không đòi hỏi. Đó là điều hậu bối chúng tôi thua cô dài dài".

Trước sự ra đi của nghệ sĩ Út Bạch Lan, Thành Lộc bày tỏ: "Về mặt sức khỏe con người, sự ra đi của cô Út là sự giải thoát.

Nhưng đối với nghệ thuật cải lương miền Nam thì đó là một mất mát lớn. Cho tới thời điểm trước khi ra đi, giọng cô vẫn rất trẻ, hay, mượt mà đúng với danh xưng Sầu nữ Út Bạch Lan.

Nghệ sĩ ai cũng có một màu sắc riêng biệt nhưng màu của cô Út Bạch Lan thì khó ai sánh bằng. Giọng hát, cách hát của cô không "trang điểm", không màu mè luyến láy như nhiều nghệ sĩ bây giờ. Giờ muốn tìm giọng hát như cô Út e là không có.

Cô Út Bạch Lan có thể ra đi về mặt thể xác nhưng ánh sáng và nhân cách sống của cô sẽ còn ở lại mãi với chúng tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại