NSƯT Quỳnh Hương: Tôi bị người yêu bỏ một cách tàn nhẫn và nặng nề!

Cao Thanh Hương |

Ở tuổi 40, NSƯT Quỳnh Hương không còn tha thiết tìm cho mình một người đàn ông để cùng chị đi nốt nửa đời còn lại sau khi trải qua quá nhiều đau đớn trong chuyện tình cảm...

Nghệ sĩ Quỳnh Hương sinh năm 1977 trong một gia đình có truyền thống về nghề hát bội ở TPHCM. Chị là cựu sinh viên trường Sân khấu Nghệ thuật 2 (nay là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM) khoá 18 khoa cải lương.

NSƯT Quỳnh Hương từng công tác tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang trước khi dấn thân sang lĩnh vực kịch nói và sân khấu hài theo lời mời của nghệ sĩ Trung Dân.

20 năm làm nghề, Quỳnh Hương 5 lần được trao huy chương vàng tại các kỳ liên hoan, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Năm 2015, Quỳnh Hương được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Bị người yêu bỏ một cách tàn nhẫn và nặng nề

Mối tình đầu của tôi là một cậu bạn học chung trường sân khấu khoa kịch nói. Lúc đó còn nghèo khổ vô cùng, cả hai chưa có sự nghiệp. Tôi không ngại khó ngại khổ nhưng không thích đàn ông không có chí khí.

7 năm quen nhau, người yêu nhiều lần làm tôi thất vọng, thiệt thòi nhưng tôi vẫn chịu đựng. Tôi là người luỵ tình nên khi đã quen ai, không bao giờ muốn trở thành kẻ phụ bạc, khổ bao nhiêu cũng ôm vào hết.

NSƯT Quỳnh Hương: Tôi bị người yêu bỏ một cách tàn nhẫn và nặng nề! - Ảnh 2.

NSƯT Quỳnh Hương.

Thế nhưng tới tận bây giờ, tôi vẫn bị cảm giác là người xấu trong câu chuyện chia tay với người yêu đầu tiên, dù sự thật không phải vậy.

Lẽ ra khi người ấy làm tôi khổ quá, phải bỏ thì tôi không bỏ. Đến lúc tôi thích một người khác, bao nhiêu bất mãn trong lòng với người yêu trỗi dậy, bạn trai đã quyết tâm thay đổi. Nhưng tôi vẫn quyết định chia tay và giữ quan hệ bạn tốt. 

Người đó bây giờ đã có vợ con và mỗi khi cần, trong khả năng, tôi vẫn giúp thiệt tình.

Với người yêu mới, tôi lo lắng chăm sóc yêu thương anh ta hết lòng. Tưởng rằng đã tìm đúng người nhưng sau 7, 8 năm quen, anh ta khiến tôi ôm sự tổn thương rất lâu và nhiều sau đó.

Trong mối tình thứ 2, tôi bị người yêu bỏ một cách tàn nhẫn và nặng nề. Quen rồi chia tay trong tình yêu nam nữ là điều bình thường nhưng tôi không thể tưởng tượng được vì sao anh ta lại phũ phàng đến thế.

Người ta có người mới nên đòi bỏ tôi, dù lúc đó không có bất cứ xích mích gì. Tôi xin 30 phút để nói chuyện, muốn mọi thứ rạch ròi, rõ ràng. Người ấy đồng ý, kèm câu nói "lố 5 phút là bỏ đi liền".

Tôi hỏi: "Em có làm gì sai, có lỗi gì với anh không hay anh có người khác? Anh cứ nói thẳng cho em biết". Người ta trả lời: "Thích thì chơi không thích thì nghỉ, lớn tuổi rồi tự suy nghĩ đi".

Cuối buổi nói chuyện, tôi bảo: "Khi đi ra khỏi chỗ này, chúng ta không còn mối quan hệ tình cảm gì hết. Anh có thể ôm em lần cuối không"? 

Người ta nói: "Tao không có cảm giác với mày, giờ trời có xúi tao cũng không làm được, mày đừng ép tao".

Tôi không buồn vì bị bỏ nhưng buồn nhiều và rất lâu về cách người ấy chia tay. Thời gian đó tôi khóc nhiều lắm.

NSƯT Quỳnh Hương: Tôi bị người yêu bỏ một cách tàn nhẫn và nặng nề! - Ảnh 3.

NSƯT Quỳnh Hương và đồng nghiệp, NSƯT Hữu Quốc.

Duyên số do trời định...

Có lần cha tôi chỉ vào bức ảnh tượng Phật Quan âm nói: "Cha nói với con nốt lần này, nếu còn khóc nữa thì con là đứa hư. Người đó ở bên cạnh, con lo cho nó từng miếng ăn giấc ngủ nên khi chia tay, nó mất chứ con có mất đâu mà khóc.

Con xin Quan âm Bồ tát đi, nếu gánh nặng đó không phải của con thì bỏ xuống, đừng đeo lên làm gì nữa. Con làm thế không phải yêu người ta đâu. Nếu người ta ở bên cô gái đó thấy vui thì con phải vui vẻ chúc phúc cho người ta".

Người ấy làm đám cưới giấu tôi. Tôi hay tin cũng đắn đo rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tới dự. Vừa gặp lại, đầu tôi bật ngay ra suy nghĩ "ồ sao ngày xưa mình ngu dữ vậy".

Tôi về kể với cha, cha bảo "đó là kiếp trước con nợ người ta nên kiếp này họ tới đòi. Đòi hết rồi họ đi. Con có trả dư họ cũng không lấy".

Với người đó, tôi không giữ được quan hệ bạn bè nhưng thỉnh thoảng vẫn lên chơi với ba mẹ họ. Tôi tự nhủ, không có duyên làm con dâu thì làm con gái.

Chia tay người đó 8 năm nhưng tới giờ tôi vẫn chưa quen ai. Chắc từ giờ tới cuối đời, tôi cũng sẽ chẳng quen ai. Không phải tôi không mở lòng, không phải vì sợ mà tôi lỡ thì rồi!

Cha tôi nói đó là duyên số do trời định. Chắc kiếp trước tôi nghiệp dày phước mỏng nên mọi con đường tôi đi ở kiếp này đều không suôn sẻ.

NSƯT Quỳnh Hương: Tôi bị người yêu bỏ một cách tàn nhẫn và nặng nề! - Ảnh 4.

NSƯT Quỳnh Hương và diễn viên trẻ Dương Thanh Vàng trong một tiểu phẩm tham gia game show Tài tử tranh tài.

Tôi không có duyên may trong tình yêu như người ta. Nhiều lúc tôi cũng hỏi mọi người "Em có vô duyên lắm không mà ra đường không thấy đàn ông nào ghẹo. Họ nhìn em như nhìn con trai vậy?"

Mọi người bảo tôi không xấu, không vô duyên nhưng trực tính và đàng hoàng quá nên nhiều khi đàn ông sợ. Có lẽ họ nói đúng. Tính tôi không ầu ơ, ong bướm được. Sự thẳng thắn và nghiêm túc khiến nhiều người cảm mến tôi dễ bị dội ra.

* Ghi theo lời kể của nhân vật, nghệ sĩ Quỳnh Hương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại