NSƯT Diệu Hiền xin lỗi khán giả, từ chối diễn vì BTC không xếp lịch tập, báo giờ quá trễ

Tùng Ninh |

"Tối hát mà chiều mới gọi cho tôi báo lịch thì tôi đi chuẩn bị làm sao kịp, nhất là ở cái tuổi gần 80 này. Tôi mà đi thì lên sân khấu lại ca câu được câu không, làm mọi thứ rối lên, ảnh hưởng tới nghệ sĩ khác" - NSƯT Diệu Hiền nói.

Mới đây, trên kênh chính thức của mình, NSƯT Diệu Hiền đã lên tiếng về chuyện từ chối diễn cho công ty của diễn viên Gia Bảo. Bà nói: "Hôm nọ, diễn viên Gia Bảo có mời tôi và anh Minh Cảnh vào một chương trình. Tôi nhận được lời thì mừng lắm vì lâu mới được đi ca, lại gặp anh hai Minh Cảnh.

Nhưng tôi rất buồn vì người ta không cho tôi biết diễn ở đâu, bao giờ diễn để tôi còn có thời gian chuẩn bị. Thậm chí, không một ai làm việc với tôi, không ai cho biết mấy giờ thì đi, mấy giờ thì diễn, đi lại ra sao.

Tôi già rồi, đâu còn nhanh nhẹn, phải biết trước để còn chuẩn bị kỹ càng. Đường thành phố này tôi cũng không thông thạo, đi một mình là chịu.

NSƯT Diệu Hiền xin lỗi khán giả, từ chối diễn vì BTC không xếp lịch tập, báo giờ quá trễ - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Diệu Hiền

Tới tận 2 giờ chiều hôm nay, tôi mới nhận được cú điện thoại của bên ban tổ chức, kêu là tối phải diễn rồi, hỏi tôi có nhớ tuồng, nhớ bài không. Tôi chịu thôi, sát giờ mới báo thì tôi đi làm sao được. Ban tổ chức không xếp lịch tập luyện và báo giờ hát quá trễ.

Họ bảo tôi phải đi thế này thế kia, nhưng tôi đâu có biết. Tôi ở tuổi này rồi phải có người dẫn đi chứ để mình tôi thì sao biết cách đi lại một mình. Tôi không thể đi lại một mình được.

Tối hát mà chiều mới gọi cho tôi báo lịch thì tôi đi chuẩn bị làm sao kịp, nhất là ở cái tuổi gần 80 này. Tôi mà đi thì lên sân khấu lại ca câu được câu không, làm mọi thứ rối lên, ảnh hưởng tới nghệ sĩ khác. Ít ra phải báo tôi trước để tôi có thời gian tập tành, đến tập cùng các nghệ sĩ. Tôi già thế này, đâu thể ứng biến nhanh như người ta mà lên cái diễn luôn được.

Tôi đành từ chối, bảo họ lên xin lỗi khán giả giúp tôi. Tôi giờ đau yếu, chỉ cần đứng 10 phút là chân run không đứng nổi nữa, không xếp lịch, không báo trước để tôi chuẩn bị thì tôi diễn sao được".

Tiếp đó, Diệu Hiền gửi lời xin lỗi tới khán giả và đàn anh Minh Cảnh: "Tôi thực sự buồn vì tôi cũng háo hức đi diễn, gặp lại anh Minh Cảnh. Từ lúc họ mời tôi, tôi cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi tốt để có sức khỏe, đợi tới ngày đi diễn. Nhưng họ lại báo trễ quá nên tôi chịu, không đi được. Mong khán giả hiểu cho tôi, đừng trách tôi. Tôi không còn tinh thần để lên sân khấu nữa, khán giả đừng buồn tôi nhé.

Thêm nữa, tôi ở viện dưỡng lão nghệ sĩ này mà đi đâu cũng phải xin phép ban quản lý trước chứ không phải thích là đi.

Đáng lý ra tôi không lên tiếng chuyện này đâu nhưng không nói thì sợ anh Minh Cảnh lại buồn mình, nghĩ mình làm khó dễ.

Em xin lỗi anh hai, mong anh đừng giận em. Anh hai về Việt Nam diễn, em mừng muốn chết. Em cũng biết, lần này là lần hiếm hoi anh em mình được hội ngộ, chưa chắc có lần nào nữa, nhưng định mệnh đã như vậy thì đành cam chịu. Cái em cần nhất là anh hai và khán giả đừng giận em. Anh hai đã 86 tuổi rồi mà vẫn đứng được trên sân khấu là em mừng lắm, nhưng em thì là phụ nữ, không có sức khỏe và tinh thần tốt như anh hai.

Tôi không giận gì ban tổ chức, chỉ tiếc là không hát được vì báo giờ diễn sát quá, không có thời gian để tập".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại