NSND Thu Hiền: "Nhiều người cứ nhận xét nghệ sĩ này, chê bai nghệ sĩ kia, tôi không như thế"

Tùng Ninh |

"Đến tuổi này rồi, tôi thấy tất cả mọi cái mình phải bằng lòng, không tham chiến, tranh luận làm gì. Tôi không bao giờ nhận xét, bình phẩm ai" – NSND Thu Hiền chia sẻ.

Vừa qua, trong một buổi gặp gỡ với ca sĩ Quang Lê, NSND Thu Hiền đã tâm sự quan điểm nghề nghiệp và chỉ bảo đàn em:

"Đến tuổi này rồi, tôi thấy tất cả mọi cái mình phải bằng lòng, không tham chiến, tranh luận làm gì. Tôi không bao giờ nhận xét, bình phẩm ai. Tôi nghĩ, đã là nghệ sĩ ai cũng có đam mê, con đường riêng để đi. Nếu mình không đi chung con đường với họ thì cũng nên kệ họ.

NSND Thu Hiền: Nhiều người cứ nhận xét nghệ sĩ này, chê bai nghệ sĩ kia, tôi không như thế - Ảnh 1.

Quang Lê và Thu Hiền

Nhiều người cứ nhận xét nghệ sĩ này, chê bai nghệ sĩ kia, tôi thì không như thế. Ai cũng đều có cái hay riêng của họ, mình phải biết lắng nghe và không phũ phàng.

Cuộc đời này ngắn ngủi, còn sống được thì cứ đam mê, khám phá. Sống thế đấy nhưng rồi cũng ra đi thôi, chẳng biết đâu mà lần. Làm được cái gì tốt thì cứ làm.

Mặc dù con tôi đi tu nhưng tôi không đi chùa nhiều, ít đi chùa lắm. Tôi chỉ tâm niệm rằng không bao giờ nói dối, làm cái gì cũng thật. Con người tôi như thế, có như nào thì sống như vậy.

Tôi tu là tu trong lòng, làm từ thiện cũng theo khả năng chứ không thích lên báo. Tôi ngại bình luận lắm, cứ làm lẳng lặng. Tôi không thích rùm beng.

Cái thời "hoa gạo cháy" ngày xưa qua rồi, lúc đó chiến tranh, mình là nghệ sĩ và cũng là chiến sĩ. Nhưng giờ còn lại chỉ là kinh nghiệm mình từng trải qua. Đất nước giờ hội nhập rồi, chúng ta là nghệ sĩ thì phải thương nhau.

Công chúng chỉ nhìn thấy nghệ sĩ vinh quang trên sân khấu chứ đâu hiểu được nỗi nhọc nhằn mà người nghệ sĩ phải trải qua để bước lên sân khấu. Thời nào cũng thế, mình là nghệ sĩ thì phải hát bằng trái tim, chỉ có hát bằng trái tim mới tồn tại mãi và được công chúng yêu mến. Rồi ai cũng phải nằm xuống thôi.

NSND Thu Hiền: Nhiều người cứ nhận xét nghệ sĩ này, chê bai nghệ sĩ kia, tôi không như thế - Ảnh 3.

Tôi nói thật với Quang Lê, tôi đi nhiều lắm, đợt vừa rồi cũng đi lên Tây Nguyên, Trường Sơn, vào thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang Đường 9… Ngay cả trong miền Nam tôi cũng đi thăm mộ các chiến sĩ. Tôi vẫn thắp những nén hương vì rất thương những người đã nằm xuống.

Tất cả đều là con người hết, đều đổ máu và nằm xuống cho đất nước, đều là người Việt Nam, chung một dòng máu thì phải yêu thương nhau".

Về bài song ca thu âm chung với Quang Lê, NSND Thu Hiền nói: "Tôi chỉ sợ một cái là chưa hát Bolero bao giờ nên hát nặng về dân ca nhiều hơn. Nhưng nếu như tôi cố gắng sửa cho mượt thì cũng không thể mượt như Quang Lê, nên tôi nghĩ thôi, cứ để hai cách hát riêng biệt, miễn sao dung hòa vào nhau là được. Âm nhạc sẽ làm người ta hòa quyện, dù có thể ban đầu chưa quen nhưng khán giả rồi cũng sẽ dần dần cảm nhận".

Quang Lê nghe vậy liền bày tỏ: "Tôi lại rất thích cách xử lý bài của cô Thu Hiền, nghe một cái là nhớ. Tôi nghĩ tôi và côn Thu Hiền song ca sẽ khiến khán giả vô cùng ấn tượng".

Sau đó, cả hai cùng song ca bài Ở hai đầu nỗi nhớ rất mượt mà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại