NSND Lệ Thủy và Minh Cảnh tiết lộ chuyện thu âm ngày xưa: 6 câu vọng cổ thu cả tuần mới xong, phải bắc ghế thu

Tùng Ninh |

(Tổ Quốc) - "Hồi đó tôi còn nhỏ lắm, vào thu âm, anh Minh Cảnh còn phải bắc ghế cho tôi ca" – NSND Lệ Thủy nói.

Mới đây, tại chương trình Bước chân hai thế hệ, nghệ sĩ Minh Cảnh đã ôn lại kỷ niệm lần đầu kết hợp với NSND Lệ Thủy. Ông nói: "Đúng thật, tất cả đều là chữ duyên, kỳ diệu vô cùng. Từ chữ duyên, chúng tôi mới gặp gỡ nhau. Tôi cảm ơn Lệ Thủy rất nhiều. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh đã khắc ghi sâu đậm trong đầu óc tôi năm đó.

NSND Lệ Thủy và Minh Cảnh tiết lộ chuyện thu âm ngày xưa: 6 câu vọng cổ thu cả tuần mới xong, phải bắc ghế thu - Ảnh 1.

NSND Lệ Thủy và nghệ sĩ Minh Cảnh

Tôi vẫn nhớ như in những năm tháng tôi và Lệ Thủy đi diễn miệt mài ở miền Trung, đem lại thành quả mỹ mãn cho đoàn Kim Chung".

NSND Lệ Thủy cũng chia sẻ: "Ngày đó, tôi và anh Minh Cảnh đi hát ở miền Trung rất thành công. Khán giả miền Trung rất thích cặp Minh Cảnh – Lệ Thủy, sau này mới là cặp Minh Phụng – Lệ Thủy. Tôi cũng may mắn là sau khi thu âm băng đĩa được khán giả biết tới là ra đóng đào chính liền.

Lần đầu tiên tôi thu đĩa Quan Âm Thị Kính với anh Minh Cảnh là ở đường Bùi Viện. Gặp anh Minh Cảnh, tôi sợ lắm, khớp liền. Tôi còn nhớ, anh Minh Cảnh lúc đó đi với hai đệ tử nữa.

Nhưng tôi còn nhỏ nên điếc không sợ súng, vào phòng thu ca đại rồi cứ thế cất giọng, bắn ra ầm ầm. Hồi đó muốn ca chữ nào cũng đều ca được, dù chưa có nghệ thuật gì nhưng ca được hết".

Hồi đó tôi còn nhỏ lắm, vào thu âm, anh Minh Cảnh còn phải bắc ghế cho tôi ca. Phòng thu lúc đó chỉ có hai micro, nếu thu ba người là phải nhường nhau, người này thu thì người kia phải lùi lại, tới lượt mình mới tiến lên mic để ca. Quá trình thu âm ngày đó sợ lắm, thu xong là thuộc lòng hết tuồng vì cứ phải thu đi thu lại.

Chỉ tội nghiệp mấy ông đờn hồi đó vì ca sĩ mà hát hư một chữ thôi cũng phải đờn lại từ đầu. Nhiều khi thu đến tận đêm muộn, ông đờn mệt quá cứ đờn cho có".

NSND Lệ Thủy và Minh Cảnh tiết lộ chuyện thu âm ngày xưa: 6 câu vọng cổ thu cả tuần mới xong, phải bắc ghế thu - Ảnh 3.

Nghe Lệ Thủy nói vậy, nghệ sĩ Minh Cảnh chia sẻ thêm: "Sau này cải tiến thì thu âm mới đỡ chứ ngày đó thu âm cực lắm. Có những nghệ sĩ ca có 6 câu vọng cổ thôi mà thu cả tuần không xong, cứ thu đi thu lại, thu hỏng một đoạn là phải bỏ hết để làm lại từ đầu. Sau này người ta mới có máy mix để chiết ra từng câu ghép vào nhau được.

Riêng tôi thì thu âm nhanh hơn vì hồi đó còn trẻ, mắt sáng, cứng nhịp. Tôi còn sáng tác cả tuồng tích, tự ngồi sửa chữa câu từ, bút tích trong tuồng cho các nghệ sĩ khác nên am hiểu tuồng tích. Nhờ đó, quá trình thu âm của tôi dễ dàng, thuận lợi hơn các nghệ sĩ khác".

Tiếp đó, nghệ sĩ Minh Cảnh chia sẻ về trường phái ca cải lương riêng của mình: "Đó là đường hướng, lối đi riêng do tôi tự lập. Thời gian cứ thế tiến bước không lùi và mọi sự phải đổi thay theo thời gian. Ta không thể cố chấp, định chấp, cho rằng điều mình suy nghĩ đã là hay, là đúng. Đó là sự sai lầm đáng trách.

Vì suy nghĩ đó nên tôi mới tự nghĩ ra những lối hát cho mình. Tôi tự luyến láy, lạng lách xuống xề mà không có ai dạy. Cái nghề này chỉ có tự mình tự sáng tạo chứ đâu ai biết mà xen vào dạy. Như đã nói, nếu cứ cố chấp cho rằng mình đúng, mình hay thì cứ hát mãi theo lối xưa cũ, đứng im một chỗ, không thay đổi. Phải tự mình thay đổi, tạo ra cái mới".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại