Nóng: Đại chiến robot có thật không phải trên phim, Mỹ hạ knock-out Nhật

Hoa Hướng Dương |

Sau hai năm trì hoãn, cuối cùng người hâm mộ đã có thể chứng kiến mà so tài đầy kịch tính giữa hai siêu robot tới từ Nhật Bản và Mỹ.

Trận chiến hoãn lại hai năm trước

Nóng: Đại chiến robot có thật không phải trên phim, Mỹ hạ knock-out Nhật - Ảnh 1.

Trận chiến của những "quái vật". Ảnh Megabots.

Tháng 7 năm 2015, nhóm kỹ sư Mỹ (MegaBots Inc.) đã gửi lời thách đấu tới một công ty chuyển sản xuất robot công nghiệp của Nhật Bản là Suidobashi Heavy Industry cho một trận thư hùng giữa các robot khổng lồ (do hai bên tự chế tạo).

Đại diện châu Á đã chấp nhận lời thách đấu này, tuy nhiên khó khăn về địa điểm và một số vấn đề về robot đã khiến cuộc chiến phải hoãn lại tới ngày hôm nay.

Và cuối cùng trận thư hùng này cũng diễn ra trước sự háo hức mong chờ của rất nhiều người, bạn có thể xem chi tiết trận đấu qua video dưới đây:

Toàn cảnh cuộc đại chiến. Nguồn: Twitch/Megabots Inc.

Nóng: Đại chiến robot có thật không phải trên phim, Mỹ hạ knock-out Nhật - Ảnh 3.

Cách chiến thắng: Hạ knockout robot, robot bị vô hiệu hóa và người điều khiển robot xin thua. Ảnh chụp từ livestream.

Nóng: Đại chiến robot có thật không phải trên phim, Mỹ hạ knock-out Nhật - Ảnh 4.

Vòng 1: Robot MK2 đấu với robot Kuratas.

Nóng: Đại chiến robot có thật không phải trên phim, Mỹ hạ knock-out Nhật - Ảnh 5.

MK2 cao 4,6 m, nặng 6 tấn, sức mạnh 24 HP. Được trang bị súng Cannon và có thể phóng tên lửa 20x. Ảnh chụp từ livestream.

Nóng: Đại chiến robot có thật không phải trên phim, Mỹ hạ knock-out Nhật - Ảnh 6.

Kutatas của Nhật Bản. Cao gần 4 m, nặng 6,5 tấn, sức mạnh 87 HP, trang bị nắm đấm thép và súng bắn đạn 18 mm. Ảnh chụp từ livestream.

Nóng: Đại chiến robot có thật không phải trên phim, Mỹ hạ knock-out Nhật - Ảnh 7.

Kết quả: Team Nhật dành thắng lợi khi hạ knockout robot MK2 của Mỹ. Ảnh chụp từ livestream.

Nóng: Đại chiến robot có thật không phải trên phim, Mỹ hạ knock-out Nhật - Ảnh 8.

Vòng 2: MK3 đối đầu Kuratas. Ảnh chụp từ livestream.

Nóng: Đại chiến robot có thật không phải trên phim, Mỹ hạ knock-out Nhật - Ảnh 9.

"Quái vật" MK3 cao gần 5 m, nặng 12 tấn, sức mạnh 430 HP, được trang bị cưa xích, súng cannon và bàn tay "gọng kìm". Ảnh chụp từ livestream.

Nóng: Đại chiến robot có thật không phải trên phim, Mỹ hạ knock-out Nhật - Ảnh 10.

MK3 đã hạ robot Nhật bằng cưa xích. Ảnh chụp từ livestream.

Nóng: Đại chiến robot có thật không phải trên phim, Mỹ hạ knock-out Nhật - Ảnh 11.

Team Mỹ là đội chiến thắng cuối cùng. Ảnh chụp từ livestream.

Mặc dù trận đấu không diễn ra quá quyết liệt như trong các bộ phim nhưng cuộc thi đấu sẽ mở ra tiền lệ cho những trận đấu thể thao sau này, Trung Quốc trước đó cũng tuyên bố sẽ tham gia vào cuộc chiến với robot "hầu vương" của mình.

Dù vậy, "hầu vương" đã lỡ hẹn cuộc chiến trong năm nay, nhưng chắc chắn trong tương lai chúng ta sẽ không chỉ được chiêm ngưỡng màn so tài chỉ của hai đối thủ mà sẽ là rất nhiều robot hạng nặng tới từ nhiều quốc gia khác.

Bài viết được lấy từ nguồn: Megabots Inc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại