*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không phải trong những trung tâm thương mại đắt đỏ nào cả, giới trẻ Hà Nội đã từng "túm năm tụm ba" ngồi ở đâu trước cái thời trà sữa xâm chiếm vào Hà Nội mạnh mẽ như bây giờ?
Chỉ mở từ tầm chiều trở đi, hết hàng rất nhanh trong vòng vài tiếng, nhưng hàng nộm bò khô trong ngõ nhỏ ở đường Lạc Long Quân vẫn hấp dẫn hàng nghìn thực khách. Nếu không tới sớm, nhất là vào cuối tuần, thì kiểu gi cũng phải bê đĩa đứng ăn.
Khách đang ăn, xin thêm mấy miếng cuống họng dai dai, u cũng cho bốc vô tư. Thì ra, bà chủ hàng này còn có "chiêu" độc khiến người ta nghiện ăn món nộm bò khô ở đây, ấy là bà rất thích... "bo" thêm đồ ăn cho khách. Nguyên văn lời u nói, là "'sẵn sàng bo cho chúng mày các thứ theo yêu cầu, không tính thêm tiền".
Tâm điểm