Nơi tưởng chừng an toàn cũng không còn an toàn, người dân Gaza không biết trốn vào đâu dưới làn lửa đạn

Hữu Hiển |

Người dân trên khắp Dải Gaza đã tìm nơi trú ẩn trong các trường học do Liên hợp quốc điều hành. Nhưng trường học cũng trở thành mục tiêu của Israel.

Nơi tưởng chừng an toàn cũng không còn an toàn, người dân Gaza không biết trốn vào đâu dưới làn lửa đạn - Ảnh 1.

Người Palestine kiểm tra thiệt hại hôm 11/10 sau các cuộc không kích qua đêm của Israel ở Khan Younes, phía nam Dải Gaza. Ảnh: New York Times

Tại thành phố Gaza, Jamal Al Zinati đang trong tình trạng sốc và bất an. Người đàn ông 33 tuổi này là một người buôn bán nước hoa; nhưng hiện tại, mùi hôi thối của xác chết và sự hủy diệt đang tràn ngập – trong khu vực anh sinh sống và toàn bộ Dải Gaza.

Jamal đang trú ẩn trong một lớp học tại một trường học do Cơ quan Liên hợp quốc cứu trợ người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) điều hành sau khi toàn bộ khu phố của anh bị tên lửa Israel làm nổ tung.

Theo hãng tin Al Jazeera, khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas diễn ra được vài ngày, các khu dân cư từng sôi động ở trung tâm thành phố Gaza giờ đây chỉ còn là đống đổ nát. Giữa những vụ nổ không ngớt, hàng nghìn người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm nơi trú ẩn trong những không gian công cộng và trường học quá đông đúc với hy vọng được an toàn tương đối.

Ngoài việc Israel phong tỏa chặt chẽ trên không, sự tàn phá do vụ đánh bom gây ra đã làm thu hẹp thêm không gian dành cho người dân để sống, tồn tại và thở. Trên khắp Dải Gaza, những đám khói mù mịt trên bầu trời. Toàn bộ các gia đình người Palestine cảm thấy mình vô gia cư khi khu phố của họ bị san phẳng.

Jamal nói: "Tôi không nghĩ là họ sẽ không kích toàn bộ khu vực và biến nó thành đống đổ nát đen tối."

Những thứ đó bao gồm ngôi nhà của Jamal, nơi mà anh nhớ rằng từng tràn ngập những kỷ niệm hạnh phúc của gia đình mình. "Đó là nơi chúng tôi sống hạnh phúc, tổ chức sinh nhật và xây dựng những ước mơ."

"Bây giờ, chẳng còn gì ngoài đống đổ nát", anh thì thầm, nước mắt trào ra. "Chúng tôi chạy trốn đến một trường học gần nhà để đảm bảo an toàn nhưng chúng tôi phải chen chúc ở đây cùng hàng trăm người khác. Không có chỗ trống và con cái chúng tôi khóc đến mức mất ngủ mỗi đêm."

Nơi tưởng chừng an toàn cũng không còn an toàn, người dân Gaza không biết trốn vào đâu dưới làn lửa đạn - Ảnh 2.

Theo UNRWA, ít nhất 4 trường học ở Gaza đã bị thiệt hại do những vụ đánh bom của Israel.

Tuy nhiên, theo Al Jazeera, ngay cả trong những trường học nơi người dân Gaza đang trú ẩn, cuộc sống của họ vẫn rất thiếu thốn trong bối cảnh thảm họa nhân đạo đang rình rập. Việc bị phong tỏa có nghĩa là Dải Gaza phải phụ thuộc vào Israel về nguồn cung cấp thực phẩm, nhiên liệu, thuốc men và điện. Nhưng giờ đây, Israel cho biết họ sẽ cắt giảm ngay cả những nguồn cung cấp thiết yếu đó - một quyết định đi ngược lại luật nhân đạo quốc tế.

Hiện tại, nhu yếu phẩm cơ bản đang bị thiếu hụt. Zainab Matar - một bà mẹ bốn con - cho biết: "Chúng tôi hầu như không có đủ thức ăn để nuôi con. Nước sạch để uống là một thứ xa xỉ và chúng tôi không thể giữ ấm cho con mình vào ban đêm vì thiếu quần áo."

Nhưng trường học cũng không còn là nơi an toàn nữa. Theo UNRWA, ít nhất 4 trường học ở Gaza đã bị thiệt hại do những vụ đánh bom của Israel.

Zainab nói: "Chúng tôi nghĩ rằng việc đến trường sẽ bảo vệ chúng tôi, nhưng ngay cả ở đây, chúng tôi vẫn thường xuyên sống trong sợ hãi."

Theo Al Jazeera, đó là nỗi sợ hãi hiện hữu và cảm nhận được trên khắp Dải Gaza - trong con mắt của những người cha, người mẹ, con cái và ông bà. Một nỗi sợ hãi mà ngay cả ẩn náu trong trường học cũng không thể tránh khỏi.

Aseel - một cư dân phải di dời khác - cũng rất sợ hãi. Cô nói: "Chúng tôi không thể hiểu tại sao các trường học, nơi những người vô tội đang tìm nơi ẩn náu, lại bị đánh bom."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại