Nỗi hận và tội ác dã man của kẻ giết người trong mộng

Nguyễn Song |

Mặc dù đã có vợ và 2 con nhưng Tân lại phải lòng đứa cháu họ học lớp 12. Không được đền đáp tình cảm, gã đàn ông này vừa yêu vừa hận nên quyết tâm giết người trong mộng.

Giết nữ sinh lớp 12 rồi trốn trong rừng suốt 5 ngày

Vào lúc 22h ngày 17/6, người dân thôn Phước Thuận (xã Hòa Nhơn) phát hiện em Đặng Thị Kim Ngân (SN 1998, trú tại địa phương - học sinh lớp 12) nằm chết trước hiên nhà của người cô ruột với 7 vết thương trên người; trong đó, vết cắt ngang cổ gây mất máu nhiều dẫn đến tử vong…

Ngân là con gái thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Ngân được biết đến là cô bé hiếu thảo, chăm học và chưa từng gây thù oán với ai để đến nỗi mất mạng đau đớn như vậy. Thiếu nữ này vừa hết lớp 12 và đang ôn thi đại học.

Cái chết tức tưởi của cô gái 18 tuổi gây hoang mang dư luận trong suốt mấy ngày qua.

Vào hôm xảy ra vụ án mạng, ông Đặng Lực, bác ruột của nạn nhân Ngân cho biết, tối khi xảy ra vụ án mạng, gia đình em qua nhà bà nội ở phía sau nhà để chơi, chỉ có mình Ngân ở nhà để học bài thi

Khoảng 22h30 mọi người nghe tiếng kêu la rồi sau đó im bặt. Khi mọi người chạy ra xem thì tá hỏa khi thấy Ngân đang nằm gục giữa vũng máu nhà hàng xóm. Tại hiện trường, hung thủ còn bỏ lại con dao phay loại nhỏ dính đầy máu.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng các đối tượng khả nghi, cơ quan điều tra đã xác định nghi phạm là Võ Thành Tân (36 tuổi, trú thôn Thuận Phước, xã Hoà Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Tuy nhiên, sau khi gây án, Tân đã bỏ trốn vào rừng để trốn tránh pháp luật. Cơ quan điều tra đã huy động hàng trăm chiến sỹ cảnh sát vây bắt đối tượng này.

Do khá thông thuộc địa hình rừng núi nên Tân đã khiến các trinh sát rất vất vả trong quá trình vây bắt. Hắn đi chân không nên chẳng hề để lại dấu vết. Thậm chí, có những lúc, các cán bộ trinh sát đã cách đối tượng chỉ 15 mét nhưng vẫn không thể phát hiện ra.

Ban ngày, Tân hái trái cây rừng để ăn rồi tối đến mò ra suối uống nước. Cứ như vậy hắn sống chui lủi trong rừng suốt mấy ngày, gây khó khăn cho các trinh sát.

Đối tượng còn táo tợn xuống sát nhà Ngân để xem gia đình người họ hàng lo đám tang cho nạn nhân và tình hình sự việc như thế nào?

Nỗi hận và tội ác dã man của kẻ giết người trong mộng - Ảnh 1.

Võ Thành Tân (ảnh nhỏ) thừa nhận nhắn tin đe dọa và chuẩn bị việc sát hại nạn nhân từ trước đó 3 tháng (Ảnh: NĐT)

Ba ngày sau khi gây án, một người dân phát hiện Tân ở khu vực núi Phước Tường đã báo cho lực lượng chức năng nhưng y vẫn kịp bỏ trốn. Lúc này, Tân mới tính vào Quảng Nam để xin một chủ mỏ đá cũ cho làm việc. Tuy nhiên, hắn lại lo công an biết được nên đã tính bắt xe vào Bình Thuận, nơi có người quen cũ trong đó.

Đến khoảng 9h sáng ngày 22/6, khi vừa đặt chân đến Quốc lộ 1 để đón xe khách trốn vào Bình Thuận thì bị trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà nẵng tóm gọn. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, Tân được di lý về Đà Nẵng.

Tình yêu mù quáng biến thành nỗi hận

Khi bị bắt về cơ quan công an, gã đàn ông 36 tuổi, đã có 1 vợ và 2 con không ngần ngại khai rằng mình có tình cảm với đứa cháu gái học lớp 12. Hành vi giết người dã man xảy ra theo Tân nói là vì vừa yêu vừa hận nên quyết lấy mạng "người trong mộng".

Tân cũng khai hoàn cảnh của mình là đã li dị vợ, hiện sống một mình và thường lang bạt, rượu chè. Sống 1 mình, gã đàn ông bê tha này lại đột nhiên nảy sinh tình cảm với cô bé mới học lớp 12 ở gần nhà. Điều bất ngờ hơn, Ngân lại là cháu họ của Tân về cả 2 bên bố mẹ.

Biết tình cảm sai trái đó là không thể, cũng không được cô bé đáp lại nhưng Tân vẫn yêu và tự nảy sinh buồn chán, thậm chí hận tình. Nhiều lần Tân chạy xe máy theo dõi Ngân từ nhà rồi chặn đường chửi bới nạn nhân vì từ chối tình cảm. Thậm chí, Tân còn nhắn tin thông báo cho gia đình nạn nhân biết.

Cách đây 3 tháng, Tân mua con dao và luôn thủ trong người với ý định sẽ dùng để giải quyết chuyện tình cảm với Ngân.

Nỗi hận và tội ác dã man của kẻ giết người trong mộng - Ảnh 2.

Người dân bàng hoàng trước vụ việc. (Ảnh: CAND)

Tân khai vào khoảng 21h ngày 17/6, Tân bắt gặp cô cháu họ đi xe máy, chở theo 2 đứa em ruột vừa đi ăn kem ở Cầu Giăng - Túy Loan (huyện Hòa Vang) đi về nhà. Vốn nhiều lần bị gây gổ nên thấy Tân là nữ sinh đã cố tình bỏ trốn nhưng Tân vẫn cố đuổi bám theo 3 chị em.

Tức giận vì bị "người trong mộng" lảng tránh, Tân về nhà lấy dao, thuốc ngủ, thuốc trừ sâu đã chuẩn bị sẵn rồi lặng lẽ đến nhà Ngân cách đó chục mét. Hôm ấy, cả gia đình qua nhà bà nội chơi, chỉ có mình nữ sinh ở nhà học bài.

Lúc này, như con thú hoang, Tân lao vào đâm nữ sinh nhiều nhát rồi bỏ chạy sau khi thấy tiếng động của người nhà nạn nhân chạy về.

Hắn chạy một mạch lên núi để tránh sự truy bắt của người dân rồi bỏ 4 vỉ thuốc ngủ đang mang ra để uống rồi hắn nghĩ mình sẽ chết cùng "người trong mộng" nhưng sáng hôm sau hắn lại dậy như bình thường.

Vẫn giữ ý định tự tử, Tân lại mò tìm chai thuốc sâu để uống nhưng không biết đã rơi ở chỗ nào trên đường chạy trốn. Đúng lúc đó thì lại nghe tiếng người truy đuổi, bản năng thèm sống, sợ chết của hắn trỗi dậy nên thay vì ra đầu thú, Tân lại trốn sâu vào rừng hơn.

Đến ngày 24/6, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ Võ Thành Tân để chuẩn bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi giết người mà đối tượng đã gây ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại