Nỗi đắng cay của tuyển thủ U19 Việt Nam từng lỡ giấc mơ World Cup

Hải Bình |

Hai lần đứng trước cơ hội chứng tỏ năng lực bản thân nhưng trung vệ U19 Việt Nam Bùi Hoàng Việt Anh đều bị lỡ hẹn theo những kịch bản khó hiểu nhất có thể xảy đến.

Trước ngày cùng U19 Việt Nam lên đường sang Macau dự vòng loại U19 châu Á 2018, HLV Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách chính thức của đội. Bất ngờ lớn nhất là việc trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh bị loại khỏi kế hoạch của ông thầy người Khánh Hòa tại giải lần này.

Đây thật sự là cú sốc quá lớn đối với trung vệ trẻ của Hà Nội. Trước đó hồi đâu năm 2017, Việt Anh từng lỡ hẹn giải đấu bên Trung Quốc cùng U18 Việt Nam. Khi đó, Việt Anh coi như được mặc định một suất đá chính ở hàng trung vệ của đội, nhưng đến ngày lên đường tham dự thì cầu thủ sinh năm 1999 không được đi cùng vì hộ chiếu bị nhầm.

Bỏ qua nỗi buồn trong quá khứ, mới đây Việt Anh lại được HLV Hoàng Anh Tuấn tin tưởng giao cho tấm băng đội trưởng U18 Việt Nam tại giải U18 Đông Nam Á ở Myanmar. Đấy là giải đấu mà trung vệ của Hà Nội đã chơi không tệ, thể hiện sự chắc chắn trong lối chơi và được xem là lá chắn thép của đội. Không những thế, anh còn đóng góp 2 pha lập công cho U18 Việt Nam.

Đáng tiếc U18 Việt Nam lại phải trở về sớm sau thất bại khó nuốt trôi trước chủ nhà Myanmar, dẫn tới bị loại từ vòng bảng. Việt Anh lại lao đầu vào tập luyện với hy vọng sẽ tiếp tục được HLV Hoàng Anh Tuấn tin dùng. Ở 3 trận đấu giao hữu vừa qua của U19 Việt Nam gặp U21 PVF, Viettel và Hà Nội, Việt Anh luôn là sự lựa chọn số một ở trung tâm hàng phòng ngự.

Nỗi đắng cay của tuyển thủ U19 Việt Nam từng lỡ giấc mơ World Cup - Ảnh 1.

Bùi Hoàng Việt Anh (20) trong màu áo U19 Việt Nam giành ngôi vương giải U19 Quốc tế 2017. Ảnh: Phan Du.

Trải lòng trong lần thứ hai liên tiếp bị ngã ở cửa thiên đường, trung vệ Việt Anh cho biết: "Tôi chỉ thấy rất buồn và không biết nói gì nữa. Tôi hình như không có duyên với màu áo đội tuyển trước mỗi giải đấu lớn, mà nó rất quan trọng với sự nghiệp của mình.

Đây là độ tuổi để mình thể hiện bản thân nhưng cơ hội gần như đã mất. Hiện tôi chỉ mới 18 tuổi và tương lai vẫn còn phía trước. Tôi sẽ nỗ lực tập luyện, trau dồi thêm kinh nghiệm và chờ đợi cơ hội ở chặng đường tiếp theo".

"Thực ra không riêng gì Việt Anh mà những cầu thủ được trả về CLB không phải chuyên môn họ không tốt. Nhưng phải so sánh với mặt bằng chung của khu vực hay của châu lục. Họ phải vượt trội chính bản thân thì mới so sánh ở ngoài quốc gia được", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ về việc loại trung vệ Việt Anh.

Vòng bảng U18 Đông Nam Á: U18 Việt Nam 1-2 U18 Myanmar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại