Nối dài chuỗi trận bết bát, Pep run rẩy nếm mùi Premier League

Kim Thiền |

Trên băng ghế huấn luyện, Pep Guardiola xoa đôi tay run rẩy. Đấy là hình ảnh hiện tại của Man City. Mùa đông đến sớm với Etihad, và mùi vị Premier League chẳng dễ nếm chút nào.

Sau chuỗi trận làm mưa làm gió Premier League hồi đầu mùa, dường như các CLB Anh đã biết cách khắc chế một Man City tưởng chừng "độc cô cầu bại" trong tay Pep Guardiola. High Pressing là thứ vũ khí hữu hiệu để chống lại Pep và đoàn quân áo xanh.

Ai mà ngờ được Southampton lại dám đẩy cao đội hình, vây ráp các cầu thủ áo canh ngay từ đầu trận, ngay trên Etihad. Nhưng họ đã đúng, Man City lúng túng thấy rõ khi phải chịu áp lực cực cao, đè nặng lên hàng thủ vốn đáng mong manh của Pep. Có thời điểm, có đến 3 cầu thủ tấn công của đội khách vây chặt 2 cầu thủ phòng ngự Man City.

Đội bóng chủ sân Etihad dường như vẫn chưa tỉnh ra sau trận thua vỡ mặt trước Barca hồi giữa tuần. Trước sức ép ngày một lớn, họ lại phạm lỗi. Kinh nghiệm đầy mình, nhưng Vincent Kompany lại phạm phải sai lầm sơ đẳng khi chuyền bóng vào thẳng chân Redmond, biếu không cho Southampton một bàn thắng.

Nối dài chuỗi trận bết bát, Pep run rẩy nếm mùi Premier League - Ảnh 1.

Redmond vượt qua cả Bravo trước khi sút tung lưới trống của Man City.

Chỉ 5 phút sau, đen đủi cho Man City khi trọng tài từ chối bàn thắng của John Stones vì cho rằng hậu vệ này đã rơi vào tư thế việt vị, trong khi pha quay chậm cho thấy nhận định của trọng tài là hoàn toàn sai lầm.

Có được bàn thắng trước, Southampton chủ động chơi chậm lại, co về phòng thủ chờ cơ hội phản công, chính điều này giúp Man City tổ chức được những pha tấn công bàn bản hơn, và từ một pha bóng như thế, Fernandinho đi bóng bên cánh trái khá thoáng, tạt vào để Sane băng vào cắt mặt gỡ hòa.

Nối dài chuỗi trận bết bát, Pep run rẩy nếm mùi Premier League - Ảnh 2.

Hình ảnh chụp màn hình cho thấy Stones chưa hề việt vị.

Nhưng đấy cũng là tất cả những gì Man City có thể làm được. Những pha tấn công liên tiếp hòng tìm kiếm một trận thắng sau 4 trận toàn hòa và thua của các cầu thủ chủ nhà đã không thể một lần nữa qua được bàn tay thủ thành Foster.

Southampton đã có được một trận đấu cực kỳ kiên cường, và phần thưởng 1 điểm là hoàn toàn xứng đáng. Ở chiều ngược lại, Pep Guardiola lại một lần nữa nếm mùi sự khắc nghiệt của giải đấu hấp dẫn hàng đầu thế giới. Man City trong mơ chưa thể một ngày mà xây xong, và cuộc khủng hoảng chỉ mới bắt đầu.

Tỷ số: 1-1

Đội hình thi đấu

Man City: Bravo; Stones, Kompany (Navas 78'), Kolarov; Fernandinho; Sane (Nolito 90'), Gundogan, Silva, Sterling, De Bruyne (Iheanacho 46'); Aguero.

Southampton: Forster; Martina, Van Dijk, Fonte, McQueen; Clasie (Hojbjerg 67'), Romeu; Davis, Tadic (Boufal 70'), Redmond; Austin (Prowsey 82').

Ghi bàn:

Southampton: Redmond (28')

Man City: Sane (55')

Nối dài chuỗi trận bết bát, Pep run rẩy nếm mùi Premier League - Ảnh 3.

Pep hú vía sau trận hòa như thua của đội nhà.

Nối dài chuỗi trận bết bát, Pep run rẩy nếm mùi Premier League - Ảnh 4.

Southampton xứng đáng với màn trình diễn trên Etihad.

Nối dài chuỗi trận bết bát, Pep run rẩy nếm mùi Premier League - Ảnh 5.

Pha cắt mặt ghi bàn tuyệt đẹp của Sane giữ lại 1 điểm cho Etihad.

Nối dài chuỗi trận bết bát, Pep run rẩy nếm mùi Premier League - Ảnh 6.

Pha ghi bàn không được công nhận của Stones.

Nối dài chuỗi trận bết bát, Pep run rẩy nếm mùi Premier League - Ảnh 7.

Sự thất vọng không giấu giếm của Kompany.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại