Nỗi cay đắng sau trận chiến oai hùng của U19 Việt Nam

Đoàn Dự |

Niềm vui của người này là nỗi buồn với những kẻ khác. Trong khi U19 Việt Nam mở tiệc ăn mừng, thì ở đâu đó những giọt nước mắt khẽ rơi.

Gặp U19 Triều Tiên trong lượt trận cuối cùng bảng B, U19 UAE đã có trận đấu hay nhất từ đầu giải tới giờ. Dù phải nhận bàn thua sớm do công của Han Kwang-song nhưng sau đấy, Ahmed Rashid, Faisal Al Matroushi và Jassim Yaqoob ghi liền 3 bàn cho U19 UAE.

Với chiến thắng này, U19 UAE có 4 điểm cùng hiệu suất +1. Chỉ cần ở cặp đấu còn lại, U19 Việt Nam thua U19 Iraq thì thầy trò HLV Jakub Dovalil sẽ là những người đi tiếp. Đáng tiếc cho U19 UAE, U19 Việt Nam đã cầm hòa được đội hình 2 của U19 Iraq và đoạt vé vào Tứ kết.

U19 UAE 3-1 U19 Triều Tiên

Sau trận thắng Triều Tiên, HLV U19 UAE vẫn ngẩng cao đầu tự hào về các học trò:

"Đây là trận đấu rất khó khăn cho chúng tôi, giống khi đối đầu U19 Việt Nam hay U19 Iraq. Chúng tôi bắt đầu tốt, có vài cơ hội nhưng lại thủng lưới trước và thật khó để thay đổi cục diện.

Nhưng chúng tôi đang rất vui, chúng tôi đã làm được điều đó dù không thể đi tiếp. Nhìn chung, chúng tôi đã chơi tốt trong cả 3 trận đấu với phong cách mạnh mẽ. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi lại bỏ lỡ nhiều cơ hội và ở một giải đấu thế này, đó là thiếu sót không thể bù đắp.

Tôi chưa từng thấy các học trò bỏ lỡ nhiều cơ hội như vậy bao giờ, chúng tôi đã không may mắn. Tất nhiên, nếu chúng tôi cứ giữ được bóng và chơi tốt thì đó dù sao cũng là điều tốt cho tương lai".

Trong khi đó, HLV U19 Triều Tiên, Ri Song-ho tỏ ra thất vọng thấy rõ khi các học trò không giành được bất cứ điểm số nào dù đã dẫn trước. Ông cho rằng các cầu thủ chưa chuẩn bị kĩ cho VCK đặc biệt là về mặt tinh thần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại