Níu kéo tình cảm bất thành, vác dao chém bố người yêu

CHÂU THƯ |

Níu kéo tình cảm bất thành, Nhân chạy xe máy từ Quảng Nam ra Đà Nẵng chém bố của người yêu trọng thương, sau đó bỏ đi hát karaoke.

Ngày 8/1, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Nhân (38 tuổi, trú xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2020, chị Trần Thị Thu Th. (29 tuổi, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) quen biết với Trần Văn Nhân và hai người nảy sinh tình cảm yêu đương.

Tuy nhiên, được một thời gian thì hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị Th. bày tỏ ý định chấm dứt quan hệ tình cảm nhưng Nhân không đồng ý.

Tối 8/4/2023, Nhân nhắn tin cho chị Th. níu kéo tình cảm nhưng chị không đồng ý vì cho rằng giữa hai người không hợp nhau.

Bị từ chối, Nhân tiếp tục nhắn tin đe dọa sẽ giết chị Th. và bố mẹ ruột của chị nếu không chịu nối lại tình cảm.

Níu kéo tình cảm bất thành, vác dao chém bố người yêu- Ảnh 1.

Trần Văn Nhân tại phiên xét xử.

Sau khi nhắn tin, khoảng 20h cùng ngày, Nhân lấy con dao loại chặt thịt, kẹp phía trước xe máy rồi chạy từ công trình đang làm việc tại Khu công nghiệp Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) ra nhà chị Th. tại thôn Nam Thành, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang với ý định giết chị Th. và gia đình.

Chạy xe đến TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Nhân dừng lại đổ xăng và tiếp tục nhắn tin cho chị Th. với nội dung: “Ba mẹ em và em phải chết!”.

Ra Đà Nẵng, Nhân để xe cách nhà chị Th. khoảng 30m, tiếp tục gọi điện cho người yêu nhưng không được.

Để xe tại đó, Nhân cầm dao đi bộ đến nhà chị Th., trèo qua hàng rào để vào trong. Thấy cửa hông không khóa, Nhân vào theo lối này rồi xuống khu vực phòng bếp.

Tại đây, thấy ông Trần Em (bố ruột của chị Th.) từ phòng ngủ đi ra, Nhân lao đến chém vào ngực, đùi khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà.

Bị tấn công, ông Em cố gắng chống đỡ, thoát chạy ra ngoài, trèo qua hàng rào sang nhà hàng xóm kêu cứu.

Nhân tiếp tục cầm dao đến phòng ngủ của chị Th., đạp cửa vào tìm nhưng không thấy ai.

Nghe ông Trần Em trị hô, Nhân ra lấy xe máy rồi chạy đến cầu Thuận Phước vứt con dao xuống sông, sau đó đến quán Karaoke Em Ca, số 1 Ung Văn Khiêm, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng thuê phòng hát.

Do không có tiền, Nhân để lại xe máy cho chủ quán và mượn 2 triệu đồng rồi đón xe khách ra Bắc. Khi đến địa phận Quảng Bình, Nhân xuống xe, quay lại Đà Nẵng thì bị bắt giữ.

Ông Trần Em được người thân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang cấp cứu và kết quả giám định tỷ lệ thương là 8%.

HĐXX nhận định, hành vi của Trần Văn Nhân thể hiện tính côn đồ, muốn tước đoạt mạng sống của người khác. Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Trần Văn Nhân mức án 12 năm về tội “Giết người”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại