Những sự thật đau đớn đằng sau ánh hào quang của người nghệ sĩ

Hương Hương |

Thực ra, đời nghệ sĩ có những góc khuất nghiệt ngã không phải ai cũng hiểu...

Hy sinh sức khỏe, nhan sắc của bản thân

Trong những lần ngồi cà phê với nghệ sĩ Hữu Nghĩa, anh nói rằng, người diễn viên muốn làm được nghề phải chấp nhận hy sinh rất nhiều thứ. Một trong những điều đó là sức khỏe, nhan sắc của bản thân.

Công việc của người diễn viên thường xuyên tiếp xúc với những ánh sáng cực mạnh trong phim trường, studio... Để có được thước phim đẹp, người diễn viên vẫn phải diễn một cách thản nhiên, dù ánh sáng ấy làm họ rất nhức mắt.

Nhiều nghệ sĩ sau khi quay xong bị đau và sưng mắt. Thậm chí có nghệ sĩ vì diễn trước ánh sáng quá nhiều nên sau này mắt bị tật, không những thị lực yếu mà ánh mắt nhìn cũng dại hẳn đi.

Trong suốt sự nghiệp, nghệ sĩ phải thường xuyên sử dụng hóa mỹ phẩm hàng ngày. Chưa có nghiên cứu nào cho biết lượng mỹ phẩm một nghệ sĩ tiêu thụ trong một năm là bao nhiêu, nếu có, tôi tin đó là con số gây sốc với bất kỳ một cô nàng nào nghiện son phấn.

Để có được khuôn mặt sáng đẹp rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu, người nghệ sĩ phải "đắp" lên da mặt mình từng lớp phấn dày cộp, cảm tưởng có thể bóc ra thành từng tảng nếu chúng khô cong lại.

Nhưng đó chỉ là với những vai không quá phức tạp. Với những vai diễn đòi hỏi sự công phu, cầu kỳ trong hóa trang, nghệ sĩ thậm chí phải để các chuyên gia trang điểm sơn vẽ lên da mình trong vài tiếng đồng hồ.

Những sự thật đau đớn đằng sau ánh hào quang của người nghệ sĩ - Ảnh 1.

Dù chỉ là một vai diễn cực nhỏ trong phim nhưng Thái Hòa vẫn sẵn sàng ngồi yên 5 tiếng trước khi quay để cho 4 người hóa trang, sơn vẽ lên người anh đủ loại mỹ phẩm.

Dù là một vai nhỏ trong phim "Ma dai" nhưng nhân vật này của Thái Hòa gần như mất nhiều thời gian hóa trang nhất.

Để đóng vai Thánh Su trong bộ phim trên, mỗi ngày Thái Hòa phải mất 5 tiếng đồng hồ ngồi yên để 4 người hóa trang cho anh.

Vai diễn này buộc Thái Hòa phải nhuộm tóc đỏ, lông mày đỏ và phủ nhũ vàng khắp cơ thể. Mặc dù được các chuyên gia trang điểm sử dụng những loại mỹ phẩm tốt nhất để tránh làm hại da nhưng da của Thái Hòa cũng khó tránh khỏi chuyện bị ... xấu đi.

Ngày xưa, nghệ sĩ Minh Nhí sở hữu một làn da rất đẹp nhưng bây giờ, vì tác dụng phụ của các loại mỹ phẩm anh làm mặt mỗi đêm - dù đều là loại tốt - nhưng da anh bị sần rất dữ.

Trước khi trở thành chuyên gia make-up nổi tiếng trong giới Vbiz như bây giờ, Phi Phi cũng đã phải trả những cái giá rất đắt cho niềm đam mê làm đẹp người khác của mình.

Để học cách vẽ lông mày, Phi Phi từng cạo trắng hếu cặp lông mày của mình để tập luyện tay nghề. Hồi ở Hàn Quốc, để học cách hóa trang, sau mỗi ngày lên lớp, tối tối, Phi Phi lấy chính mặt mình làm "chuột bạch".

Làm riết, tập riết, da mặt Phi Phi nổi mụn đỏ, sưng tấy. Sau 6 tháng về nước, nhiều người không nhận ra anh. Họ bảo anh là "quỷ".

Nhưng vì đam mê nghề, Phi Phi chưa bao giờ hối hận. Thậm chí, anh tự hào vì sự hy sinh của mình để có được tay nghề và sự quý trọng của nhiều nghệ sĩ hiện nay dành cho mình.

Có lẽ, người diễn viên nào cũng nghĩ công việc, nghề nghiệp của mình nó thế nên chẳng ai kêu ca bao giờ.

Họ được tổ nghề cho cái duyên trên sân khấu, được khán giả thương... bao nhiêu niềm vui ấy với họ đã dư trả cho những gì họ hy sinh!

Những sự thật đau đớn đằng sau ánh hào quang của người nghệ sĩ - Ảnh 2.

Vì yêu nghề, vì muốn hóa thân trọn vẹn vào vai diễn, Chí Tài "phó mặc" khuôn mặt mình cho chuyên gia make-up Phi Phi tô vẽ.

Nuốt nước mắt vào lòng để chọc cười khán giả!

Nghệ sĩ Hữu Châu có nói với tôi rằng, nghề diễn viên nghiệt ngã lắm. Tôi còn tưởng anh nói điều đó xuất phát từ chính những gì anh và gia đình đã trải qua trong nghề, trong đời. Nhưng không hẳn thế.

Tôi bắt đầu nghĩ về chữ "nghiệt ngã" mà anh dùng...

Mặc dù là người nổi tiếng, ra đường ai cũng biết, cũng vồ vập nhưng chỉ vì làm cái nghề nhiều người cho là "xướng ca vô loài" nên không ít nghệ sĩ rơi vào cảnh tình duyên lận đận.

Nghệ sĩ Hữu Nghĩa từng yêu con gái một doanh nhân nhưng ông ấy không ủng hộ cuộc tình của họ chỉ vì nghĩ rằng cái nghề của anh là "xướng ca vô loài".

Hòa Hiệp cũng từng bị gia đình người yêu gây sức ép với điều kiện Hòa Hiệp phải bỏ nghề thì mới cho làm đám cưới.

Với nghệ sĩ, chuyện đó nhiều như lá mùa thu!

Nhưng có lẽ đau lòng và nghiệt ngã nhất là ngay cả khi gia đình có tang, vợ chồng ly dị, bị người yêu phụ bạc... người diễn viên vẫn phải lên sân khấu để làm tròn trách nhiệm và vai diễn của mình, thậm chí đó là một vai hài để chọc cười khán giả.

Nghệ sĩ Bạch Long từng ở trong hoàn cảnh đó. Năm anh 24 tuổi, mẹ anh mất, người con gái anh yêu tha thiết, thậm chí đã sống với nhau như vợ chồng - bỗng dưng đi... lấy chồng!

Ngồi trong phòng hóa trang, anh vừa làm mặt vừa khóc, nước mắt cứ chảy mãi không ngừng. Đêm đó, anh phải bôi đi làm lại 3 lần. Ấy vậy mà khi lên sân khấu anh vẫn tròn vai diễn.

Những sự thật đau đớn đằng sau ánh hào quang của người nghệ sĩ - Ảnh 3.

Không những phải diễn hài trong chính ngày mẹ mất, để tròn vai diễn, Hiếu Hiền không ngại để bạn diễn đổ trứng gà tươi lên đầu, lên mặt và người mình.

Hiếu Hiền vẫn lên sân khấu diễn tròn vai hề của mình trong live show Hoài Linh vào đúng ngày mẹ anh mất. Sau này, báo chí có lần hỏi anh về sự nghiệt ngã đó, anh bảo, lúc ấy anh đã khóc khô nước mắt. Anh nuốt nước mắt vào trong để mang tiếng cười đến cho mọi người.

Nghe tiếng khán giả reo hò, tán thưởng mà anh như người vô hồn, mất hết cảm xúc. Mẹ anh cũng thế, bà cũng phải lên sân khấu diễn vào đúng ngày ông ngoại anh mất.

Hiếu Hiền bảo, nghệ sĩ phải biết chấp nhận điều đó. Anh cũng cho biết, có rất nhiều nghệ sĩ đã rơi vào hoàn cảnh như anh và đó là góc khuất khó nói của đời nghệ sĩ.

Mới đây nhất, ca sĩ Hồng Ngọc khi đang tham gia một chương trình ở Mỹ thì nhận tin bố mất.

Thế nhưng Hồng Ngọc vẫn bước ra sân khấu hát và cố nén cảm xúc vào lòng nhưng rồi chị vừa hát vừa khóc... cho đến cuối chương trình, chị mới xin khán giả cho dừng lại vì không thể hát lên lời...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại