Những nhận xét “kỳ lạ” của HLV Hoàng Anh Tuấn sau 2 thất bại “lấm lưng trắng bụng”

Tiểu Mã |

Có vẻ như những luận điểm mà HLV Hoàng Anh Tuấn vừa đưa ra sau hai trận thua là chưa đủ để thuyết phục người hâm mộ.

Bảng C, VCK U19 châu Á 2018: Việt Nam 1-2 Australia

U19 Việt Nam đã hết cơ hội đi tiếp ở giải U19 châu Á sau 2 thất bại "tâm phục khẩu phục" trước Jordan và Australia. Thực tế, đây không phải là điều quá bất ngờ, xuất phát từ lý do U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu quá nặng, cộng với việc đội tuyển vốn chưa có được phong độ ấn tượng kể từ đầu năm 2018.

Điều bất ngờ lớn hơn với các CĐV có lẽ lại nằm ở những quan điểm của HLV Hoàng Anh Tuấn sau 2 trận thua.

Đầu tiên phải kể tới việc HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng U19 Việt Nam đã tự ti, không dám chơi tấn công theo những gì đã tập luyện mà chỉ biết co về phòng ngự trước Australia. 

Cần phải nhìn nhận một cách công bằng rằng, so với trận thua Jordan ở trận mở màn thì U19 Việt Nam đã chơi tiến bộ thấy rõ trước Australia, cả về lối chơi lẫn yếu tố tinh thần.

Trước Australia, đoàn quân áo đỏ thi đấu gắn kết và phòng ngự chủ động hơn hẳn so với cách đây 2 ngày khi gặp Jordan. Hơn nữa, với những nhân tố hiện có ở trong tay, rõ ràng rất khó để U19 Việt Nam thi đấu đôi công với Australia. Thậm chí, ở thế lép vế hơn hẳn, rất có thể sẽ là "tự sát" nếu U19 Việt Nam chơi đôi công trước đội bóng xứ Chuột túi.

Những nhận xét “kỳ lạ” của HLV Hoàng Anh Tuấn sau 2 thất bại “lấm lưng trắng bụng” - Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng U19 Việt Nam đã gặp tâm lý tự ti khi đối đầu Australia. Song, toàn đội đã thi đấu ấn tượng hơn hẳn so với trận ra quân.

Thứ hai, việc HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng giải U19 châu Á là sân chơi quá tầm với U19 Việt Nam rất có thể sẽ tạo ra những luồng ý kiến tranh cãi. Mới hai năm trước, U19 Việt Nam cũng dưới sự dẫn dắt của ông Tuấn "con" đã vào tới bán kết giải U19 châu Á và giành suất dự World Cup.

Vậy phải chăng, bóng đá trẻ Việt Nam đang bị tụt dốc không phanh? Tụt dốc nhanh đến nỗi giờ đây chúng ta không còn "đủ tầm" để có thể gây bất ngờ ở đấu trường châu lục chỉ sau 2 năm? Hay phải chăng, HLV Hoàng Anh Tuấn đã "hết phép" và không còn truyền đủ ngọn lửa nhiệt huyết cho các học trò? Nên nhớ, tham  gia và bị loại không hề đồng nghĩa với "chưa đủ tầm".

Hơn nữa, dù thừa nhận học trò đã "tự ti" trước Australia nhưng bản thân HLV Hoàng Anh Tuấn lại vẫn "tự hào" về tinh thần thi đấu của các tuyển thủ khi đã chơi nỗ lực ở hiệp 2 và có được bàn gỡ.

Điều này phần nào chỉ ra rằng, U19 Việt Nam dường như chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đối đầu Australia. Chính điều này khiến tâm lý các cầu thủ phần nào bị "khớp" và đây có thể coi là lỗi của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Nhìn lại lượt đấu trước, sau khi thua Jordan, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan, rằng U19 Việt Nam không được tập luyện trên mặt sân đẹp trước khi bước vào giải. Tuy nhiên, lý do này có vẻ chưa đủ thuyết phục bởi phía Jordan cũng phải tập trên "mặt sân ruộng" trước trận mở màn.

Với U19 Việt Nam, việc bị loại sớm ở giải năm nay là một kịch bản không hề bất ngờ do chúng ta rơi vào bảng đấu quá nặng. Dẫu sao, các cầu thủ cũng đã thể hiện sự tiến bộ nhất định sau hai trận đấu. Đây là điều mà HLV Hoàng Anh Tuấn nên khích lệ và động viên tinh thần của toàn đội.

Hy vọng ở lượt trận cuối, U19 Việt Nam sẽ thi đấu bằng tinh thần thoải mái nhất khi đụng độ Hàn Quốc để làm món quà tặng người hâm mộ trước khi chia tay xứ Vạn đảo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại