Những người đi ngược chiều, trí khôn để ở đâu?

Bảo Nam |

Hình ảnh một chiếc xe đối đầu với toàn bộ số phương tiện đang đi đúng chiều đã phác họa nên cá tính của những người sẵn sàng phi trên đường một chiều: dại dột và thiếu tự trọng.

1. Liên tục trong chỉ vài ngày gần đây, mạng xã hội nóng ran về 2 vụ xe biển xanh ngang nhiên đi ngược chiều.

Một vụ diễn ra ở Hà Nội và hậu quả là chiếc xe biển xanh đó bị một xe khác ép phải lùi hàng trăm mét rồi trở lại làn đúng chiều.

Vụ thứ hai còn tồi tệ hơn khi chiếc xe biển xanh ngang nhiên chạy giữa đường một chiều trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Chiếc xe bị người dân chặn lại, nhưng nhờ "lòng tốt" của một chiến sỹ cảnh sát giao thông nên thoát khỏi vòng vây.

Dân ta không có thiện cảm với xe biển công (biển xanh, biển đỏ) nên 2 vụ xe biển xanh đi ngược chiều được đẩy lên thành sự kiện nóng.

Xe biển xanh chạy ngược chiều, CSGT mở đường cho đi

Nhưng bên cạnh 2 chiếc xe liều lĩnh đó, hàng ngày vẫn xuất hiện hàng chục, thậm chí hàng trăm lái xe thách thức luật pháp, liều lĩnh với tính mạng của bản thân và người khác, cho xe chạy đối đầu với toàn bộ số xe đang đi đúng chiều.

Ở Mỹ, người ta coi những kẻ đi ngược chiều là đối tượng… giết người tiềm ẩn. Theo thống kê từ Hiệp hội vận tải và an toàn (NTSB), 22% vụ va chạm khi cho xe đi ngược chiều dẫn tới tử vong, trong khi đó tỷ lệ tử vong ở những vụ tai nạn khác chỉ là 1%.

Trung bình mỗi ngày thế giới mất đi 400 người vì những vụ tai nạn liên quan đến những những kẻ ngu xuẩn và thiếu tự trọng khi lái xe vào đường ngược chiều gây ra.

Mỹ coi những kẻ đi ngược chiều là một dạng tội phạm và họ thậm chí còn cho ra đời trang SafeAmerica hướng dẫn người dân cách đối phó với những kẻ đi ngược chiều.

2. Tuy nhiên nếu như ở Mỹ, có tới 93% đối tượng đi ngược chiều đều đang ở trong trạng thái say xỉn hoặc sử dụng chất kích thích thì ở Việt Nam, người ta không cần tới bất kỳ chất kích thích nào vẫn có thể trơ trẽn nghênh ngang trên đường một chiều.

Có lẽ chúng ta đều nhận ra một đặc điểm chung của những kẻ đi ngược chiều: Nếu như các hành vi xé rào giao thông như : Lấn làn, vượt ẩu, quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đèn vàng đôi khi chỉ là bộc phát thì những kẻ đi ngược chiều đều cố tình vi phạm pháp luật.

Họ đều coi thường luật giao thông, coi thường tính mạng người khác và trên hết, họ coi thường chính tự trọng của bản thân.

Những người này sẽ cảm thấy rất bị xúc phạm nếu ai đó lỡ chê bai anh ta điều gì đó, nhưng lại rất sẵn lòng bịt tai trước hàng chục, hàng trăm lời chửi rủa, miệt thị khi điều khiển xe chạy ngược chiều. Thật là khôi hài.

Và tôi có thể chắc chắn: họ hầu hết đều là những thành phần không có địa vị, không thành công trong xã hội.

Bởi chẳng ai có thể thành công, giàu có, được nhiều người trọng vọng khi anh/chị ta không đủ kiên nhẫn, không đủ nhận thức những việc cơ bản nhất.

Đôi khi tôi không thể hiểu nổi: Họ có hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng để mua một chiếc xe hơi, nhưng lại không đủ tiền để mua cuốn sách luật giao thông hay tệ hơn là cuốn giáo dục công dân.

Hỡi những người đang hồn nhiên đi ngược lại so với quy chuẩn của luật pháp và xã hội, tôi tự hỏi: Trí khôn và tự trọng của các bạn ở đâu?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại