Những kiểu bình luận bị ghét nhất mạng xã hội

Mã Nhân |

Đây là những dạng bình luận mà bạn sẽ thường xuyên bắt gặp trên trang cá nhân hay các fanpage nổi tiếng với mức độ “nhiều như sao trên trời”.

Lướt mạng xã hội là nhu cầu chung hàng ngày của nhiều người, nhất là đối với giới trẻ. Tuy nhiên, các cư dân mạng đã phải dở khóc dở cười, ức chế, bức xúc, mệt mỏi…đủ các cung bậc cảm xúc tiêu cực khi suốt ngày “đập vào mắt” những bình luận theo những thể loại ngán đến tận cổ.

Bạn có khó chịu khi nhìn thấy quá nhiều những comment kiểu như thế này không?

Vâng, đây chính xác là loại bình luận nhiều nhất, xứng đáng nhận “gạch đá” nhất trên mạng xã hội. Chúng tôi không cần biết bạn là ai, nhưng nếu bạn tiếp tục “xin lên top”, chúng tôi sẽ….lướt qua bình luận của bạn như những người xa lạ.

Nhưng “xin lên top” để làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ nhận được nhiều like, xong rồi chụp màn hình đăng facebook khoe là: “Chẳng mấy khi comment, nhưng cứ mỗi lần comment là lại đứng top”. Nếu thế thì sống ảo quá đi thôi!

Chúng ta cũng không thể không nhắc đến một loại bình luận cũng “sáng giá” không kém: Điểm danh.

Lên lớp học, vào giảng đường đã chết mệt với điểm danh rồi, lên mạng xã hội lại “nhức mắt” với đủ thể loại điểm danh. Từ điểm danh fan của ca sĩ này nghệ sĩ kia cho đến tận điểm danh F.A, điểm danh buồn chán, điểm danh vui vẻ…

Và cũng giống như các dạng bình luận bị ghét khác, “điểm danh” thực sự rất vô nghĩa.

“Thí chủ có link không?”, “Cần lắm một đường link”…Thấy gái xinh, ai đó khoe ngực khoe mông, lộ cờ-líp thiếu trong sáng… là anh em cư dân mạng lại sôi sung sục đi…xin link.

Chẳng biết có xin được link không, chỉ thấy bao la bát ngát các bình luận với một nội dung rất ư là nhàm chán.

Bạn đang đọc một bài post rất xúc động, thấm đẫm tình người và tình đồng chí, nước mắt đang trực chào, bạn kéo xuống dưới đọc bình luận để tìm những tâm hồn đồng điệu thì chao ôi...

Những câu chuyện hài hước, chuyện cổ tích, chuyện đời thường, chuyện bà bán cá cô hàng chợ, chuyện trên trời dưới biển với nội dung không hề liên quan đến bài post đó. Chao ôi, bạn lại chao ôi thêm vài lần nữa khi đọc hàng chục cái bình luận kiểu như thế

Dễ nhận một cục bức xúc to đùng.

Lên mạng xã hội nhiều, chắc đôi lần bạn cũng nhìn thấy vài ba status câu like với kiểu đăng ảnh máu me be bét, kinh dị ma quỷ lên cùng nội dung “ai đi qua cho một trái tim để tâm hồn em/cô/chú/dì/bác thanh thản”.

Và xúc động quá, dân mạng “ném tặng” trái tim rần rần, rần rần. Nhìn hàng nghìn icon trái tim được dân mạng hảo tâm dành tặng, ta mới thấy rằng, kiểu bình luận này cũng thật khiến ta ức chế

Kiểu “hư cấu” là kiểu bình luận quen thuộc của những thanh niên vô công rồi nghề, ngứa chân ngứa tay không có việc gì làm. Bài đăng nào, hình ảnh nào, câu chuyện nào cũng vào “la liếm” một câu bình luận rất ư là ức chế: Hư cấu.

Nhìn cái bình luận mà muốn đấm bể màn hình

Loại bình luận cũng chán không kém đó là kiểu luôn tỏ vẻ nguy hiểm nhưng không bao giờ dùng đúng tiếng Việt. Viết không dấu, mã hóa bằng một thứ ngôn ngữ thần bí nào đó, đọc sơ qua thấy rất khó hiểu nhưng đọc kỹ thì cũng…không hiểu gì.

Và chủ nhân của những bình luận này rất “hạnh phúc” khi được dân mạng vào động viên: Về học lại lớp 1 đi em ơi. Và làm ơn, tôn trọng sự trong sáng của tiếng Việt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại