Những đứa trẻ bị xâm hại (kỳ 6): "Cô cho con gửi em, con sẽ không bao giờ về nữa"

Theo Hoàng Xuân - Ảnh: OBV |

Thiếu nữ ấy cũng bị chính cha ruột xâm hại lúc em 16, 17 tuổi. "Nó đẹp lắm, xõa mớ tóc dài ra trông y hệt như thiên thần vậy đó" - cô giám đốc Mái ấm ở ngoại thành TP.HCM nhớ lại.

Tên cô gái cũng rất đẹp, mang ý nghĩa một chân trời hồng tươi. Đặt được cái tên như vậy cho đứa con, hẳn cha mẹ cô cũng là người có học lắm?

Nhưng không. Mặc dù sinh sống ngay tại Quận 8 - gần nội đô Sài Gòn, gia đình cô vẫn là vùng sâu vùng xa thực sự.

Lúc đến nhà hỏi giấy tờ khai sinh để làm biên bản đón về Mái ấm, mãi người mẹ mới lôi ra tờ khai sinh gián nhấm thủng lỗ chỗ.

Mình gọi em là Thiên thần nhé!

"Cô cho con gửi em, con sẽ không bao giờ về nữa"

Thiên thần xinh đẹp, nhưng chậm phát triển trí não. Lúc về Mái ấm các cô phải dạy để nhận diện từng bộ phận trên gương mặt mới biết.

Và như bù lại khiếm khuyết về trí tuệ, em không nói nhưng rất hay cười, và làm các công việc nội trợ như rửa rau, lau nhà rất sạch, rất chăm chỉ.

Khi mẹ mất, Thiên thần chỉ còn sống với cha.

Rồi bị chính cha ruột hiếp dâm.

Những đứa trẻ bị xâm hại (kỳ 6): Cô cho con gửi em, con sẽ không bao giờ về nữa - Ảnh 1.

Một chuyến đến thăm gia đình nạn nhân để thuyết phục gia đình cho bé cách ly với môi trường nhiều nguy cơ.

Nghe tin, anh trai khác cha của Thiên thần (sinh sống ở nơi khác), vùng về xách dao rượt. Gã cha đồi bại bỏ trốn mất biệt.

"Nó là trường hợp mà tôi không thể nào quên được" - cô Giám đốc Mái ấm kể.

"Lúc nó còn ở đây, anh nó đến thăm hoài. Em thì lớn rồi mà nó mua đủ thứ bánh trái đem tới cho em, rồi cứ hỏi gặng em gái cần gì thì anh mua cho.

Nhìn nó xăm trổ đầy người mà tới đây lễ phép ghê lắm, một điều dạ thưa hai điều dạ thưa.

Rồi có một bữa... Mọi lần nó đến có một mình hà. Lần đó khác với mọi khi. Tôi thấy có mấy anh công an đưa nó tới. Mà mấy ảnh chỉ ngồi ở xa xa, ở cái ghế đá ngoài sân kia kìa, còn trong này hai anh em tụi nó nói chuyện.

Lần đó hai anh em cứ ôm nhau khóc miết. Sau nó quẹt nước mắt nói: “Cô cho con gởi em gái con nha cô, con sẽ không bao giờ về nữa”.

Đã vài năm trôi qua mà khi nhắc lại câu chuyện, nước mắt lại ứa ra trên khóe mắt người phụ nữ lớn tuổi.

"Tội nghiệp, nó còn cố làm xong cho em cái chứng minh thư. Thế rồi sau lần đó là bặt luôn" - cô kể tiếp.

Tôi ngồi bàng hoàng, im lặng. Cô giám đốc cũng im lặng. Câu chuyện đau lòng quá.

Chúng tôi đều đoán kết cục nào đã xảy ra. Sống trong giang hồ, có lẽ anh trai của Thiên thần đã phạm tội gì đó và bị kết án. Có lẽ đó là mức án cao nhất, cho nên anh em nó mới có cuộc chia lìa.

Cuộc sống khó lường làm sao... Cha ruột thì nổi thú tính hãm hại con gái, còn đứa anh trai cùng mẹ, sống bụi bặm lang thang lại ân cần chăm sóc em gái với tình cảm trong vắt như thế.

Đến 18 tuổi, Thiên thần buộc phải rời Mái ấm theo quy định.

Không còn ai là người thân, dĩ nhiên không thể trả em về với người cha, Mái ấm bàn bạc mãi với địa phương rồi gởi em đến một cơ sở nuôi trẻ bại não của tư nhân. Ở đó em sẽ phụ việc cho các cô dì đang chăm sóc trẻ.

Những đứa trẻ bị xâm hại (kỳ 6): Cô cho con gửi em, con sẽ không bao giờ về nữa - Ảnh 2.

Các bé vui vẻ tham gia những trò chơi vận động với các tình nguyện viên.

Những đứa trẻ bị xâm hại (kỳ 6): Cô cho con gửi em, con sẽ không bao giờ về nữa - Ảnh 3.

Dì quản lý cũng phải chơi hết mình như tất cả các con.

Ban đầu, các cô rất quý mến vì em siêng năng chăm chỉ.

Nhưng sau một thời gian, một thiếu nữ đang tuổi lớn mà lại có khiếm khuyết trí não khó có thể lúc nào cũng hiền ngoan, trong khi công việc bận rộn khiến các cô dì không thể lúc nào cũng nhẹ nhàng.

Một lần xích mích, em đánh lại các cô. Lại phải vất vả tìm chỗ cho em trú ngụ.

Cuối cùng, Thiên thần hạ cánh xuống một nơi nuôi người già ở ngoại thành TP HCM, làm phụ bếp. Tạ ơn trời đất, cho đến giờ các cô ở Mái ấm chưa nghe tin nào không vui từ em nữa.

Những đứa trẻ bị xâm hại (kỳ 6): Cô cho con gửi em, con sẽ không bao giờ về nữa - Ảnh 4.

Chị và em. Ở Mái ấm, các con sống như trong một gia đình.

Cuộc đời lênh đênh của Ngân Linh

Ngân Linh là một cái tên khó quên khác của Mái ấm. Cũng giống như Thiên thần, em không may mắn có được gia đình che chở.

Thậm chí đang ăn học trong Mái ấm, mẹ em nằng nặc đòi đón về nhà. Các cô phải đồng ý. Thế rồi, mẹ đưa em đi làm nghề massage.

Thời gian đầu Ngân Linh còn ghé về thăm các cô, khoe vàng đeo đỏ tay, thu nhập tháng cỡ chục triệu (thời điểm cách đây năm, sáu năm - khá nhiều). Lúc đó em mới 16, 17 tuổi.

Dè đâu bà mẹ cũng thật là... ngoan hiền. Mê mẩn cờ bạc, thua trắng, bà lột cả những đồng tiền khổ nhọc của con cúng cho thần bài. Linh chán chường buông xuôi rồi sa vào ma túy.

Tưởng thôi thế là xong.

Ấy thế mà ít lâu sau, Linh báo cho các cô trong Mái ấm, em đã làm được việc tưởng chừng không thể: Em tự cai thành công.

Không còn gì vui mừng hơn thế.

Các cô ở Mái ấm đã mừng mừng thì tự dưng nó lại bẵng đi mấy năm không tin tức.

Thế rồi, cái tin đầu tiên nghe được sau vài năm lại như sét đánh: Nó sang Đài Loan làm "gái".

Bao nhiêu cố gắng giành lại cuộc đời cho Linh coi như vỗ tuột.

Những đứa trẻ bị xâm hại (kỳ 6): Cô cho con gửi em, con sẽ không bao giờ về nữa - Ảnh 5.

Các con cùng nhau làm vườn, xới cỏ, trồng hoa... trong Nhà.

Những đứa trẻ bị xâm hại (kỳ 6): Cô cho con gửi em, con sẽ không bao giờ về nữa - Ảnh 6.

Các con dạy chữ cho một em mới vào Nhà, ở chi nhánh tại Campuchia.

Vậy mà cuộc đời chưa hết bất ngờ. Lúc các cô tưởng chừng đã quên mất một ca không thành công của Mái ấm thì Linh bất ngờ gọi điện về từ Đài Loan.

Nó khoe, lúc cai xong nó vẫn chán đời quá, lại thêm không nghề nghiệp nên mặc kệ. Ai dè "hành nghề" Đài Loan một năm thì được một người chuộc ra, cưới làm vợ.

Linh khoe sinh con trai rồi nên gọi về báo cho cô vui. Cũng học tiếng rồi, chuẩn bị đi làm ở công ty điện tử.

"Con cũng hạnh phúc lắm. Nó nói vậy đó" - cô giám đốc mỉm cười qua những giọt nước mắt.

Những đứa trẻ bị xâm hại (kỳ 6): Cô cho con gửi em, con sẽ không bao giờ về nữa - Ảnh 7.

Hè năm nay, các con được về rừng tràm Trà Sư chơi. Kết thúc dịp nghỉ, các con sẽ viết cảm nhận nộp cho Dì quản lý.

Những đứa trẻ bị xâm hại (kỳ 6): Cô cho con gửi em, con sẽ không bao giờ về nữa - Ảnh 8.

Đi chơi miền Tây trong ba ngày - phần thưởng của các con trong dịp hè.

Những trường hợp ngoi lên ngụp xuống như Linh, theo các chuyên gia nhiều năm làm việc trong lĩnh vực chống xâm hại tình dục trẻ em, là khá điển hình.

Vì khi đủ lớn để ý thức được chấn thương, nhưng lại không có được sự chạy chữa tâm lý và tinh thần để vượt qua cám dỗ và những trở ngại của cuộc sống, các nạn nhân của xâm hại tình dục rất dễ trở nên buông xuôi, bất cần.

Có nhiều tổ chức, có nhiều mái ấm, có rất nhiều ân nhân luôn sẵn lòng đi tìm cứu các con, tách các con ra khỏi môi trường nguy cơ, hiến tặng tiền bạc, công sức và thời gian để chăm sóc, nuôi ăn nuôi học, thậm chí cho các con đi du học...

Nhưng luôn khó tìm được ai có thể thay thế hoàn toàn được người Mẹ - một người Mẹ thật sự với ý nghĩa đẹp đẽ của nó, với bản năng yêu thương và che chở con vô điều kiện, luôn là mặt đất để con dựa vào...

***

Bạn, hôm nay bạn đã hôn con mình chưa?

LTS: Xâm hại tình dục trẻ em đang là "bóng ma" gieo rắc nỗi sợ hãi lên nhiều mái ấm khi mà mỗi ngày lại có thêm những con "ác quỷ" lạm dụng, quấy rối trẻ em bị phanh phui, bị đưa ra xét xử. Thế nhưng...

Không ai trong chúng ta trả lời được câu hỏi: Thủ phạm lạm dụng trẻ em phải chịu hình phạt thế nào mới là xứng đáng?

Không ai trong chúng ta có thể cảm nhận được hết những tổn thương mà các em phải chịu đựng.

Không sự trả giá nào là đủ để bù đắp những gì mà các em phải trải qua.

Chính vì vậy, điều cần thiết là các bậc cha mẹ phải luôn để ý và nhạy cảm với những thay đổi hành vi, cảm xúc hàng ngày ở con mình. Hãy nhớ rằng: Không một ai quan tâm đến sự an toàn của con bạn bằng chính bạn! Đừng im lặng - Hãy chia sẻ bài viết này tới những người bạn mà quan tâm, hãy nói lên quan điểm của bạn bằng cách bình luận ngay dưới bài viết hoặc gửi thư về địa chỉ: xahoi@afamily.vn.

(còn tiếp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại