Những điều tuyệt vời mà cặp đôi này làm được trong 14 năm

Công Tuấn |

Phải đủ chân thành lắm, kiên nhẫn lắm, tin tưởng lắm, họ mới chờ đợi và yêu nhau 14 năm dài đằng đẵng.

Vương Hồng Khánh và Bùi Thị Phương Yến (sinh năm 1986, Tây Ninh) đã trải qua mối tình 14 năm nhiều gian nan, thử thách trước khi đặt chân đến bến bờ hành phúc. 

Cùng lắng nghe câu chuyện tình yêu cảm động này để thấy rằng, ở đâu đó trong cuộc sống, sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau là viên gạch vững chắc để xây dựng nên tình yêu bền vững.

“Không biết thằng cha đó/con nhỏ đó như thế nào?”

Theo lời kể của Yến, cả hai đã từng giáp mặt hồi còn nhỏ nhưng không có hề có ấn tượng gì về đối phương. Lớn lên, mỗi người một ngả, dù “nghe danh” nhau đã lâu nhưng lại không có cơ hội gặp gỡ. Như một sự sắp đặt, cả hai chạm trán nhau tại ngày khai giảng năm lớp 10.

“Mình đang đi phía sau một nhóm bạn học thì nghe phong thanh họ bàn tán về một người tên Vương Khánh. Lúc đó cũng không bận tâm nhiều, chỉ nghe họ liên tục khen: Thằng Khánh đi Sài Gòn về đẹp trai lắm. 

Mình tặc lưỡi nghĩ, thằng cha đó mà đẹp trai cái gì, gặp mấy lần rồi thấy cũng bình thường thôi, cứ khen quá đà. Tự dưng mình lại tò mò, muốn xem “thằng cha đó” thay đổi như thế nào mà đám con gái cuồng dữ vậy”, Yến nhớ lại

Trong khi đó Khánh lại nghe danh Yến từ lâu vì độ nổi tiếng của cô nàng cũng “không phải dạng vừa đâu”.

Tuy là con gái nhưng Yến phá phách, nghịch ngợm không khác gì con trai, được cả trường cấp II nhớ mặt nhưng cũng kha khá nhiều cậu trai theo đuổi. 

Khi nhìn thấy tên Yến trong danh sách lớp, Khánh nghĩ thầm, nhất định phải xem “con nhỏ” này thế nào mà sao thằng nào cũng thích.

Vậy là mục tiêu đầu tiên của Khánh và Yến khi bước chân vào lớp rất đơn giản: Muốn nhìn thấy mặt người kia để xem “nó” như thế nào.

“Lúc đó anh vào lớp ngồi trước rồi còn mình thì tung tăng vào sau. Nhưng không hiểu ma lực nào khiến người đầu tiên mình nhìn thấy là anh và anh cũng “đón” ánh nhìn của mình đầu tiên, mặc dù trong lớp rất đông người. 

Mình chắc chắn rằng, thích nhau từ cái nhìn đầu tiên là có thật”.

Những điều tuyệt vời mà cặp đôi này làm được trong 14 năm  - Ảnh 1.

 Câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu từ sự tò mò đối với đối phương.

Học chung lớp, thích nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng cả hai lại "nhát hơn cáy", không dám thổ lộ tình cảm của mình. 

Đi học thì nhìn trộm nhau không thấy chán, đi học thêm cũng phải chọn ghế ngồi sao cho đối diện người kia chỉ để nhìn cho…đỡ nhớ. Mãi đến nửa năm sau, Khánh mới lấy đủ can đảm để tỏ tình với Yến.

Ngày 14/02/2002, Khánh nhờ bạn chuyển cho Yến một món quà hình trái tim, khi nhấn vào sẽ phát ra tiếng “I love you”. 

Cô nàng hạnh phúc quá, cười cả ngày nhưng đợi mãi mà không thấy Khánh đánh tiếng gì cả, cứ giả ngây giả ngô. “Người đâu mà nhát chết, đợi cả ngày không thấy nói gì, mình làm lơ không thèm nhìn luôn”, Yến “bức xúc”.

Đến tận ngày 24/02/2002, Khánh mới dám nhờ bạn mời Yến đi uống nước. Lúc ấy Khánh còn “gà mờ” lắm, thấy bạn của Yến chở cô nàng bằng xe Honda nên cũng về nhà mượn xe Honda của mẹ để tập, chở Yến đi chơi cho “bằng bạn bằng bè”.

Thời điểm đó, hai bên gia đình không cho Khánh và Yến quen nhau. Cặp đôi này đi đâu cũng lén lút, phải nhờ bạn bè làm bình phong, tối nào cũng đi chơi dù cả ngày gặp nhau trên lớp.

5 lần phỏng vấn để gặp nhau trên đất Mỹ sau 3 năm xa cách

Học xong lớp 12, Khánh và Yến xuống Sài Gòn học Đại học. Như một cách ngăn cấm tình yêu của con gái mình, ba của Yến cho cô nàng đi du học bên Mỹ. 

Mình bắt buộc phải đi dù không hề muốn chút nào. Anh đã khóc rất nhiều và mình cũng vậy. Lúc tiễn nhau ở sân bay, hai đứa chỉ biết nhìn nhau khóc, không được lại gần, không nắm tay hay ôm nhau. 

Anh hứa chắc nịch với mình rằng, sẽ đợi mình về với anh. Chính lời hứa ngày hôm đó đã tiếp thêm cho mình động lực”.

Ngay vừa khi đặt chân đến đất Mỹ, người đầu tiên Yến gọi về không phải là ba má, anh chị em mà chính là Khánh. Lúc đó, dù ở Việt Nam đang là 2 giờ sáng nhưng điện thoại vừa đổ chuông thì ngay lập tức, Khánh bắt máy. Chưa kịp nói câu gì, cả hai đã cùng bật khóc.

Cuộc sống mới ở nơi đất khách quê người khiến Yến bận rộn, vừa đi học vừa đi làm thêm. Dù cả hai vẫn liên lạc với nhau nhưng những cuộc gọi cũng thưa dần. 

Nhiều người theo đuổi Khánh, có những lúc anh chàng tưởng rằng mình đã buông bỏ tình cảm bấy lâu nay để đến với người khác nhưng cuối cùng Khánh nhận ra, Yến là người duy nhất anh yêu.

Một năm sau, Khánh đưa ra một quyết định không ai ngờ:  Lên kế hoạch đi du học Mỹ dù ở thời điểm đó, du học Mỹ gặp nhiều khó khăn và rắc rối.

“Động lực thúc đẩy mình đi du học Mỹ rất rõ ràng. Lần đó, mình xuống nhà Yến để xin phép ba má Yến cho cả hai quen nhau. 

Ba Yến không chấp nhận và ra một lời thách đố: Khi nào con qua Mỹ với Yến được thì bác sẽ đồng ý cho hai đứa quen nhau. Vậy là mình làm thiệt”.

Những điều tuyệt vời mà cặp đôi này làm được trong 14 năm  - Ảnh 2.

Thế là Khánh phỏng vấn đi Mỹ. Lần phỏng vấn đầu tiên: Trượt. Lần phỏng vấn thứ hai: Trượt. Sau khi đi du học Singapore, Khánh lại phỏng vấn lần thứ ba. Kết quả: Trượt. 

Không hề nản chí, Khánh đi du học tại Nhật Bản, sau đó lại phỏng vấn lần thứ tư. Kết quả không khác ba lần trước.

“Lúc đó mẹ mình và Yến đều can ngăn, vì đến lần thứ tư rồi. Nhưng mình vẫn quyết tâm lắm. Sau khi từ Nhật Bản về thăm nhà, mình lén đi phỏng vấn lần thứ năm. Cuối cùng thì cũng đậu. 

Không thể diễn tả được cảm xúc lúc đó, mình đã ôm tập hồ sơ chạy một mạch thẳng ra ngoài vì không dám quay đầu nhìn lại. 

Ai chúc mừng gì cũng không nghe thấy, chỉ biết chạy và chạy vì mình sợ người ta kêu mình lại rồi thông báo đó là một sự sai sót”, Khánh hồ hởi nhớ lại.

Những điều tuyệt vời mà cặp đôi này làm được trong 14 năm  - Ảnh 3.

 Sau 5 lần phỏng vấn cuối cùng Khánh cũng được đi du học ở Mỹ.

Cuối cùng sau 3 năm dài đằng đẵng với bao nhớ nhung, cách trở, với những phút tưởng chừng như ngã lòng, với những cú gọi điện thoại cách nhau hơn 14.000 km, cặp đôi này cũng gặp nhau. 

3 năm với một đời người là ngắn ngủi nhưng với một tình yêu thì đó là một quãng thời gian thử thách đầy khó khăn.

“Khi sắp xếp quần áo cho anh, mình thấy một cái nón len và cặp bao tay ngày xưa mình tặng anh khi anh đi Nhật Bản. Mình đã định vứt nó đi vì đã cũ nhưng anh ngăn lại. 

Anh bảo đó là món quá rất quý giá vì đã giúp anh có thêm động lực vượt qua cái lạnh lẽo ở Nhật. Lúc ấy, mình đã khóc vì thương anh”.

Dù Khánh đã qua Mỹ nhưng ba má Yến vẫn không hài lòng khi hai người quen nhau, tuy nhiên chính sự chân thành của Khánh đã dần dần thuyết phục gia đình cô nàng.

“Lúc mới đầu mình còn phải chỉ dẫn việc này việc kia nhưng chỉ sau 1 tháng là cái gì anh cũng biết, thậm chí còn giỏi hơn mình nữa. Rồi dần dần hai đứa mình không còn nhận tiền trợ cấp của gia đình mà đã có thể tự lo mọi khoản chi phí khi du học”.

Tính đến bây giờ, cặp đôi này đã yêu nhau 14 năm. 14 năm với bao sóng gió, vui buồn nhưng điều mà Khánh và Yến luôn tự hào chính là thứ tình cảm sâu đậm chưa bao giờ vơi bớt. 14 năm dài đằng đẵng nhưng họ chưa bao giờ chán nhau, ngược lại càng ngày càng yêu nhau hơn.

Khánh và Yến không tin vào những câu chuyện ngôn tình nhưng chính họ cũng không nhận ra, tình yêu 14 năm qua của họ, cũng là một câu chuyện ngôn tình giữa đời thực.

Những điều tuyệt vời mà cặp đôi này làm được trong 14 năm  - Ảnh 4.

Những điều tuyệt vời mà cặp đôi này làm được trong 14 năm  - Ảnh 5.

Những điều tuyệt vời mà cặp đôi này làm được trong 14 năm  - Ảnh 6.

Những điều tuyệt vời mà cặp đôi này làm được trong 14 năm  - Ảnh 7.

Những điều tuyệt vời mà cặp đôi này làm được trong 14 năm  - Ảnh 8.

Ảnh: Kim Oi 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại