Những câu chuyện chỉ có ở Yahoo khiến bạn vừa cười vừa khóc

Mộc Lan |

Là ứng dụng liên lạc, kết bạn long lanh nhất thời bấy giờ, Yahoo đã tạo nên cơn bão trong thế hệ 8, 9x.

Với nhiều ứng dụng ra đời như hiện nay thì người ta đã dần lãng quên YahooThế nhưng khi việc ứng dụng này bị khai tử thì bỗng nhiên những kỉ niệm cứ thế ùa về. Và nếu bạn còn nhớ những điều này thì có lẽ bạn đã già rồi đấy.

Từ việc ngóng đợi nick người mình thích sáng lên hay những lần trốn bố mẹ ra hàng net để được nói chuyện, webcam với bạn, về nhà có bị nát mông nhưng vẫn chứng nào tật đấy. 

Rồi cả những lần đau đầu lập ra cái nick làm sao cho hoành tráng kiểu ngoitrongtoilet_gaothettenem_9x, g1rl_kut3_8x chẳng hạn.

Những câu chuyện chỉ có ở Yahoo khiến bạn vừa cười vừa khóc - Ảnh 1.

Ai cũng đã từng vắt óc nghĩ cho mình những cái nick kêu nhất.

Hay là những lần cố gắng available rồi invisible liên tục để gây sự chú ý. Rồi cả việc trang trí Yahoo của mình sao cho thật loè loẹt ấn tượng, teencode, đặt tên group trong Yahoo nữa.

Thích nhau thì chỉ việc thay phông nền cho Yahoo rồi tiếng Buzz chói tai lại thay bằng tiếng kiss và chiếc môi hiện lên thật đáng yêu.

Những câu chuyện chỉ có ở Yahoo khiến bạn vừa cười vừa khóc - Ảnh 2.

Phông nền kiss lãng mạn như thế này cơ mà

Và những lần nắn nót ghi lại nick của ai đó trên giấy rồi về nhà gõ cành cạch xin add. Có mấy ai hiểu??

Nếu để ý lúc nhắn tin hay nói chuyện cả nhau trên Facebook, Snapchat... các bạn vẫn vô tình gõ "=))" hay ":x" hoặc ">:D<"…

Đó đều là icon của Yahoo mà ngày ấy chúng ta đã từng thuộc làu để khi hiện lên là những hình động mà nhiều ứng dụng ngày nay không làm được.

Những câu chuyện chỉ có ở Yahoo khiến bạn vừa cười vừa khóc - Ảnh 3.

Loạt icon mà chúng ta đã từng nắm rõ như lòng bàn tay và vẫn vô thức dùng trong cuộc sống.

Và nhiều câu chuyện tình cảm đáng yêu cũng đã xuất hiện nhờ Yahoo như thế này.

"Một ngày đẹp giời năm 2002, một thanh niên mặt lấm tấm mụn, tóc bổ đôi kiểu Đan Trường, bận quần ống loe cùng áo trắng, trốn học thêm kì cạch đạp con cào cào Nhật lấm những bụi than đen nhẻm của đất Mạo Khê (Quảng Ninh) tìm đến quán nét.

Nick yahoo đầu tiên trong đời của cậu nhất định phải là tiếng Anh thì mới oai, lấy cảm hứng từ chiếc xe Honda vừa được Việt hóa: wave28101985.

2003, đám bạn đại học phần đa lần đầu biết thế nào là cái bàn phím máy tính, cậu thanh niên giờ đã có thể gõ phím bằng 4 ngón, quyết định lập 1 nick mới cho thêm phần nguy hiểm.

Không giống facebook bây giờ, yahoo cứ lập trùng thì phải đặt tên khác hoặc thêm dãy kí tự vào phần cuối....

Sau đó, a dua theo phong trào văn nghệ của trường đại học Xây dựng lên cao, một nick mới được lập ra là: urak_rapper. Nick này sau đó "chăn" được một fan cuồng, ngày nào cũng phải Buzz, Ctrl+G hoặc @;- (bông hồng) vài cái mới chịu được, giờ đang là mẫu thân của anh Đậu Đậu. 

Nhớ thời ấy, câu chào kinh điển nhất có lẽ là 222222222...

Thế mà cũng đã mười mấy năm trôi qua. Giờ đây, sắp trẻ chắc không mấy người biết đến Yahoo, phầm mềm chát đã làm mưa làm gió và vô tình trở thành ông tơ bà nguyệt kết duyên cho biết bao lứa đôi thế hệ 7x, 8x và thậm chí 9x đời đầu.

Hôm nay, 5.8, nghe tin Yahoo chính thức bị khai tử, chẳng biết có ai thấy tiêng tiếc giống **_dưới_giày không?". Anh L.N chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại