Nhóm người đào trộm mộ ở Hải Dương để tìm 5,2 cây vàng

Hoàng Hải |

Sau một thời gian điều tra, nhóm nam thanh niên đào trộm ngôi mộ của chị C.T.Ng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Liên quan đến vụ việc nhóm nam thanh niên gồm 3 người bị nghi ngờ đào trộm mộ ở phường Thái Học, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, ban đầu cơ quan công an xác định danh tính những người liên quan.

Đó là Vũ Thị Thu Hà (37 tuổi, trú tại khu dân cư Thủy Lợi, phường Thạch Khôi, TP Hải Dương); Đỗ Văn Thảo (38 tuổi) và Nguyễn Văn Linh (27 tuổi, trú tại thôn Phục Lễ, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật dùng để xâm phạm ngôi mộ của chị C.T.Ng. (SN 1986, mất năm 2002) tìm kiếm tài sản gồm: xà beng, búa, đục, bay xây.

Tại cơ quan công an, Vũ Thị Thu Hà khai có chồng tên là Nguyễn Thế Sang đang thụ án tại Trại tạm giam Kim Chi (Hải Dương).

Trong quá cải tạo tại đây, chồng Hà thường tâm sự với người bạn tù tên là Khoa về hoàn cảnh gia đình và vợ con.

Thấy vậy, Khoa đã nói cho Sang về việc anh ta có người em họ tên là C.T.Ng. đã mất cách đây nhiều năm.

Trong quá trình an táng chị Ng., gia đình có chôn cất cùng 5,2 cây vàng. Khoa giục Sang nói cho vợ biết để tìm cách lấy.

Nhóm người đào trộm mộ ở Hải Dương để tìm 5,2 cây vàng - Ảnh 1.

Ngôi mộ bị nhóm thanh niên đào bới. (Ảnh: Q. Hùng)

Sau đó, Khoa chỉ cho Sang vị trí ngôi mộ của chị Ng. cũng như nơi cất giấu vàng. Trong một lần đến thăm chồng, Hà được Sang kể lại sự việc trên. Khi về nhà, Hà đã nhiều lần đến nghĩa trang để quan sát, tìm kiếm ngôi mộ và chọn thời điểm để thực hiện tìm vàng.

Ngày 2/7, Hà rủ 4 người khác cùng tham gia vào việc đào mộ chị Ng. với mình, trong đó có Thảo và Linh cùng đi đào mộ.

Trước khi đi, Hà hứa sẽ cho mỗi người 5 triệu đồng khi hoàn thành công việc.

Trong lúc nhóm người này đang đào ngôi mộ của chị Ng. thì bị người nhà và quần chúng nhân dân phát hiện bắt giữ.

Trao đổi với PV, ông Cáp Trọng Ngọc (bố chị Ng.) cho hay, vào khoảng 17h ngày 2/7, ông cùng người nhà ra thăm mộ con gái đã mất cách đây 15 năm thì bất ngờ phát hiện 5 người (4 nam 1 nữ) đang có hành vi xâm phạm phần mộ của con gái mình.

Vì nhóm người này và ông Ngọc không quen biết nhau nên ông có hỏi chuyện thì bọn chúng trả lời do có người quen nhờ đến thăm mộ, sau đó chúng tiếp tục đào bới ngôi mộ.

Thấy nhóm thanh niên xăm trổ, lại đông người nên ông Ngọc không có phản ứng gì và dặn cháu họ ở lại gần khu vực phần mộ canh chừng, đồng thời ông chạy về cấp báo chính quyền địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại