Nhóm cán bộ dàn hàng ngang "đuổi" khách vì... quán ăn nợ thuế

Gia Hưng |

Yêu cầu chủ quán nộp tiền thuế nhiều lần nhưng không được, nhóm cán bộ thuế phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) đã đến dàn hàng trước quán để không cho khách vào ăn.

Sự việc hy hữu trên xảy ra tại quán bò né Trường Tín (số 145, đường Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh).

Theo trình bày của chị Phan Thị Thủy (30 tuổi, chủ nhà hàng Trường Tín) cho biết, trước đó vào sáng 27/9, khi đang chuẩn bị dọn quán bán hàng thì có nhóm khoảng 6 cán bộ thuế phường Bắc Hà đến để làm việc, yêu cầu đóng thuế.

"Trước đó vào đầu tháng 7/2016 chúng tôi nhận được văn bản tăng thuế từ 1 triệu đồng lên 4 triệu đồng. Thấy cao quá nên chúng tôi đã làm đơn xin miễn giảm thuế.

Lúc cán bộ đến, chúng tôi tưởng đến giải quyết sự việc nhưng lại đến để bắt tôi phải nộp đủ 3 tháng tiền thuế.

Anh Hùng, đội trưởng đội thuế nói, nếu tôi không nộp đủ 3 tháng tổng 12 triệu (mỗi tháng 4 triệu) thì sẽ không cho khách vào quán ăn.

Lúc đó không có tiền, chúng tôi giải thích là đã làm văn bản xin miễn giảm và đang chờ kết quả. Nếu sau đó không được chấp thuận thì chúng tôi vẫn đóng thuế nhưng họ không chịu", chị Thủy nhớ lại.

Nhóm cán bộ dàn hàng ngang đuổi khách vì... quán ăn nợ thuế - Ảnh 1.

Nhóm cán bộ xuất hiện để gây áp lực và không cho khách vào quán của chị Thuỷ. (Ảnh: nhân vật cung cấp).

Không chấp nhận việc nợ thuế của chị Thuỷ, nhóm cán bộ này đã dàn thành hàng ngang trước quán. Khi thấy khách đến, nhóm cán bộ này đã "đuổi" không cho khách vào ăn.

Đến khoảng 10h trưa cùng ngày, nhóm cán bộ thuế này mới chịu rời đi và còn "dặn" nếu chiều chị Thuỷ không đến nộp đủ thuế thì ngày mai sẽ tiếp tục cho người đến ngăn cản khách vào quán.

Quá sợ việc làm này sẽ khiến quán mất khách nên chị Thuỷ đã đi vay nóng 8 triệu đồng lên nộp trước 2 tháng thuế để được buôn bán.

Theo chị Thuỷ cho biết, vì bị cán bộ đuổi khách nên trong sáng hôm đó (27/9) chị chỉ bán được 6 suất ăn (trong khi bình thường quán chị bán được 120 suất/1 ngày).

Nhóm cán bộ dàn hàng ngang đuổi khách vì... quán ăn nợ thuế - Ảnh 2.

Có khách đến, nhóm cán bộ liền "mời" đi. (Ảnh: nhân vật cung cấp).

Lúc xảy ra sự việc, chị Thuỷ bức xúc nên đã chụp ảnh ghi lại sau đó đăng tải lên Facebook cá nhân. Rất nhiều người khi xem sự việc đã rất bất bình về cách hành xử của nhóm cán bộ.

Làm việc với báo chí, ông Trần Mạnh Hùng - Đội trưởng đội thuế phường Bắc Hà xác nhận vào sáng 27/9, ông cùng một số cán bộ thuế của phường đã đến nhà hàng Trường Tín để yêu cầu quán này nộp 3 tháng tiền thuế đã nợ trước đó.

Nói về việc có hay không nhóm cán bộ dàn hàng ngang "đuổi" khách, ông Hùng phủ nhận mà cho rằng đó chỉ là nói khách thông cảm đi quán khác ăn.

Nhóm cán bộ dàn hàng ngang đuổi khách vì... quán ăn nợ thuế - Ảnh 3.

Ông Trần Mạnh Hùng - Đội trưởng thuế phường Bắc Hà cho rằng đó chỉ là mời khách đi vì đang làm việc.

"Đó không phải đuổi khách mà là anh em nói khách thông cảm đi quán khác ăn vì chủ quán ăn còn nợ tiền thuế chưa thanh toán. Khi nào chúng tôi làm việc xong mới cho khách vào ăn", ông Hùng nói.

Trả lời về việc tăng tiền thuế từ 1 lên 4 triệu đồng, ông Hùng cho biết do quán này có doanh thu tăng cao nên đã áp dụng tăng thuế theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại