Nhờ một hành động "cực chất", viên CSGT đã được ca ngợi hết lời

Diệp Anh |

Hình ảnh viên CSGT để cô gái trẻ đang bất tỉnh dựa đầu vào người mình giữa đường phố đã được lan truyền rộng rãi và nhận được nhiều lời tán dương. Nhưng, chuyện không chỉ có vậy...

Hành động đẹp của viên CSGT (cảnh sát giao thông) đã được một cư dân mạng chụp lại và tung lên mạng xã hội Trung Quốc cách đây vài ngày. Theo trang báo điện tử Phượng Hoàng, bức ảnh trên được chụp tại thành phố Túc Thiên, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Vào ngày hôm đó, viên CSGT Trương Lượng Lượng thuộc trung đội 1, đại đội 2, cảnh sát giao thông thành phố Túc Thiên đi tuần tra trong khu vực mình phụ trách giống như mọi ngày khác trong tuần .

Bất chợt, anh nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen ngồi thất thần trên mặt đất, máu từ đùi chảy ra khá nhiều. Cạnh đó còn có một cô gái mặc áo vàng, giày bị hất tung khỏi chân, không có dấu hiệu cho thấy bị thương ở bên ngoài.

Cách đó không xa, một chiếc xe đạp điện đổ rạp trên mặt đất, cạnh bên là một chiếc xe ô tô SUV. Viên cảnh sát giao thông nhanh chóng ý thức được rằng, tại đây vừa xảy ra một vụ va chạm giữa hai phương tiện nói trên.

Ngay lập tức, anh chạy lại kiểm tra tình hình và phát hiện cô gái kia đang mê man bất tỉnh, mặt trắng bệch. Người đàn ông bị thương cho biết, cô gái trước đó bị xe đâm trúng, có thể là đã bị va chạm vào nửa sau của đầu.

Đối phương chưa trình bày xong, Trương Lượng Lượng nhận thấy trạng thái thần kinh của cô gái càng lúc càng xấu.

Người đàn ông kia vì sợ cô gái sẽ lịm đi nên không ngừng lay người, đánh thức cô. Thấy vậy, Trương vội vã ngăn cản đối phương vì không biết tình hình thương tích cụ thể của cô gái ra sao, biết đâu việc làm đó lại vô tình tiếp tục gây ảnh hưởng xấu đến tình trạng của nạn nhân.

Nhờ một hành động cực chất, viên CSGT đã được ca ngợi hết lời - Ảnh 1.

Bằng sự hiểu biết và tinh thần trách nhiệm cao, Trương Lượng Lượng đã xử lý tình huống gặp phải theo một cách rất khoa học.

Có thể vì người đàn ông bị thương quá căng thẳng nên hành động cũng bấn loạn, vừa dừng tay lại tiếp tục lay.

Trương thấy tình hình không ổn, vội đỡ cô gái từ tay người đàn ông, chân chống chân quỳ cho nạn nhân dựa vào đùi mình, đồng thời liên lạc qua bộ đàm, gọi xe cấp cứu cấp tốc đến hiện trường.

Khoảng 10 phút sau, xe cứu hộ đến. Viên cảnh sát giao thông tiếp tục hỗ trợ nhân viên y tế đưa cô gái lên xe. Xong đâu đấy, anh mới phát hiện người mình đầm đìa mồ hôi, cả chân và tay vì để mãi ở một tư thế nên bị tê cứng, mất cảm giác.

Nhờ một hành động cực chất, viên CSGT đã được ca ngợi hết lời - Ảnh 2.

Trương Lượng Lượng bế nạn nhân vụ tai nạn lên xe đi cấp cứu.

Được biết, cô gái trẻ được các bác sĩ chẩn đoán gẫy xương chẩm, vẫn phải nằm viện để theo dõi còn người đàn ông kia chỉ bị thương ngoài da.

Sau khi bức ảnh đầy ấm áp nói trên đăng tải và lan truyền trên mạng, rất nhiều người đã dành cho Trương Lượng Lượng những lời tán dương, khen ngợi.

"Tấm gương tốt, anh ta chắc chắn là một người tốt, có tấm lòng nhân ái", một cư dân mạng bình luận.

Một người khác thì cho rằng: "Chắc hẳn đó là chiếc gối êm nhất mà cô gái được nằm (chỉ việc anh cảnh sát dùng đùi để đỡ đầu cô gái).

Rõ ràng, không phải vì một việc gì đó ầm ĩ, kinh thiên động địa, việc Trương Lượng Lượng vận dụng sự am hiểu của mình về việc cấp cứu nạn nhân tại hiện trường, áp dụng với cô gái trẻ đã khiến nhiều người kính nể.

Nó không chỉ cho thấy sự chuyên nghiệp, có năng lực của một CSGT mà còn bộc lộ rất tốt bản sắc của một cảnh sát có trách nhiệm "bảo vệ" người dân.

Hy vọng rằng, những hành động đẹp như thế này sẽ được giới cảnh sát giao thông nói riêng và cảnh sát nói chung nhân rộng hơn không chỉ ở Trung Quốc mà ở cả Việt Nam và các nước trên thế giới.

Bởi lẽ, hành động đẹp đẽ, ấm áp như thế này ở đâu cũng được chào đón, hoan nghênh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại