NHM đến kín sân, đẫm nước mắt tiễn biệt thủ môn xấu số

Đoàn Dự |

Sự ra đi của thủ môn huyền thoại người Indonesia, Choirul Huda ở tuổi 38 vẫn đang khiến hàng nghìn NHM nước này cảm thương.

Choirul Huda đã thiệt mạng sau 1 pha va chạm với chính đồng đội ở trận CLB Persela của anh đón tiếp Semen Padang trên sân nhà (Persela thắng 2-0). Suốt 1 tuần qua, NHM Indonesia đã dành nhiều sự tiếc thương cho anh.

Đến hôm qua, Persela có 1 trận đấu sân nhà đón tiếp Persib và lễ tưởng niệm cho Choirul Huda đã được BTC sân tổ chức. Rất nhiều người đã khóc, gửi những lời từ biệt tới thủ môn yêu quý của họ. Trận này, chủ nhà cũng có chiến thắng 1-0.

NHM tới kín sân, khóc thương thủ môn xấu số

Điều đáng tiếc là sau sự ra đi của Choirul Huda, bóng đá Indonesia vẫn chìm trong bạo lực. Những vụ CĐV đánh nhau, cầu thủ đánh nhau vẫn liên tục diễn ra, khiến người thiệt mạng, người phải vào bệnh viện chữa trị. Không biết tới bao giờ, tình hình bất ổn của bóng đá Indonesia mới được chấm dứt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại