Nhìn vào Cristiano Ronaldo, tôi thấy một Maradona mới

Ngô Trà |

Tin hay không thì tùy, nhưng ở một kỳ Euro mà loạt đấu mở màn đầy ắp những thứ "nhàn nhạt" đến phát chán, Ronaldo chính là điểm sáng, bởi anh làm người ta nhớ đến Maradona.

1. Trong bài viết hơn hai chục năm trước, một nhà báo nước ngoài đã viết đại ý "Pele là một huyền thoại, còn Maradona là thứ gì đấy thuộc về thần thoại, bởi anh đã một mình kéo cỗ xe Argentina băng qua bầu trời World Cup".

Như Maradona ngày nào, Ronaldo đã có được mọi sự công nhận và ca tụng trên tư cách một trong số ít ỏi những cầu thủ hay nhất thế giới. Và ngay giờ đây, ngôi vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới có lẽ đang nằm trong tay CR7.

Cái cỗ xe mà bài báo hơn 20 năm trước nhắc đến, ấy chính là đội tuyển Argentina tham dự World Cup 1990. Cái đội tuyển mà Maradona đã còng lưng kéo đến tận trận chung kết, và chỉ chịu buông xuôi bởi bàn thắng trên chấm phạt đền oan nghiệt trước đội tuyển Đức.

Nhìn vào Cristiano Ronaldo, tôi thấy một Maradona mới - Ảnh 1.

Có một Maradona tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 26 năm về trước.

Ronaldo cũng đã từng cùng Bồ Đào Nha đi đến trận chung kết một kỳ Euro, nhưng đó là 12 năm trước, khi anh còn là một chú nhóc, giữa một "thế hệ vàng" của Bồ Đào Nha lúc ấy. Và lần này, CR7 mới có cơ hội để kéo cỗ xe như Maradona đã từng làm, vượt qua Euro 2016.

Thật tình cờ, trận đấu đầu tiên của Argentina tại World Cup năm nào, và của Bồ Đào Nha của Ronaldo năm nay cùng là một thảm họa, trước một đội bóng lần đầu tiên được đặt chân vào đấu trường danh giá. Thảm hơn cả Bồ Đào Nha chỉ hòa với Iceland, Argentina còn thua trước Cameroon.

Hai mươi sáu năm trước, người ta gọi Argentina là đội bóng của Maradona và đồng đội. Euro lần này, người ta gọi Bồ Đào Nha là đội bóng Ronaldo & Co. Đội bóng đấy hôm qua đã hòa thất vọng, và Ronaldo không có lấy một bàn thắng, thậm chí một pha kiến tạo cũng không.

2. Chưa bao giờ Ronaldo thảm thương đến thế, nếu chỉ nhìn vào các con số thống kê. CR7 có 10 pha sút bóng, nhưng chỉ có 2 pha ra chân trong vòng cấm, cùng vỏn vẹn 1 pha trúng khung thành. Điều gì đang xảy ra với chân sút xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm này?

Hãy cùng nhìn vào một con số thống kê khác. Suốt trận đấu với Iceland, Ronaldo chuyền và nhận bóng tổng cộng 51 lần. Những mũi tên chỉ ra rằng phạm vi hoạt động của tiền đạo này đa phần nằm ngoài vòng cấm của đối phương, và dày đặc nhất ở gần khu vực giữa sân.

Nhìn vào Cristiano Ronaldo, tôi thấy một Maradona mới - Ảnh 2.

Thống kê sút bóng và chuyền nhận của Ronaldo trong trận gặp Iceland vừa qua.

Nếu như ở Real Madrid, mọi đường chuyền của đồng đội tìm đến Ronaldo đa phần đều để tiền đạo này kết thúc. Nói nôm na, các cầu thủ khác phục vụ cho CR7. Nhưng ở Bồ Đào Nha khác hoàn toàn.

Ronaldo có quyền yêu cầu các cầu thủ Bồ Đào Nha khác "phục vụ" mình như cái cách anh nhận được ở Real Madrid. CR7 xứng đáng với điều đó. Nhưng cũng như Maradona ở World Cup 1990, Ronaldo chọn cách lùi lại, để tạo nên một Bồ Đào Nha chắc chắn và có chiều sân hơn khi anh đá rộng và sâu hơn.

Bàn thắng của Bồ Đào Nha đến từ một pha tấn công mẫu mực, giữ kỷ lục ở Euro lần này với sự kết hợp xuyên suốt của 8 cầu thủ khác nhau và 11 đường chuyền liên tiếp trước khi Nani kết thúc thành công. Ở tình huống đấy, người ta quên đi một Ronaldo di chuyển dài theo bóng, hút lệch hàng hậu vệ đối phương.

3. Bồ Đào Nha chỉ hòa với Iceland, và chỉ ghi được 1 bàn thắng. Họ có tệ đến như thế không? Hãy lại nhìn vào một thống kê khác. Suốt trận, Bồ Đào Nha thực hiện 41 đường chuyền, căng bóng vào vòng cấm đối phương, 10 trong số đó thành công.

Nhìn vào Cristiano Ronaldo, tôi thấy một Maradona mới - Ảnh 3.

Thống kê căng và chuyền bóng vào vòng cấm địa đối phương của trận Bồ Đào Nha - Iceland.

Đấy là một con số không hề tệ, trong một trận đấu mà đối phương chủ động phòng ngự, dùng "xe bus" chặn trước cổng khung thành. Chỉ ghi được 1 bàn, nói nôm na thì Bồ Đào Nha "đen phải chịu, đỏ quên đi".

Trận hòa trước Iceland chưa hẳn là thảm họa với Bồ Đào Nha. Cửa đi tiếp của họ vẫn rộng mở, và khi nhìn lại sự nhịp nhàng ở những pha phối hợp tấn công, nhất là ở hiệp 1, cùng 2 tình huống Nani và Ronaldo kiến tạo cho nhau suýt thành bàn, rõ ràng Bồ Đào Nha được nhiều hơn mất.

Nhìn vào Cristiano Ronaldo, tôi thấy một Maradona mới - Ảnh 4.

Những nhà chuyên môn của UEFA đã chính xác khi điền tên Cristiano Ronaldo vào đội hình tiêu biểu của lượt đấu đầu tiên Euro 2016.

Điều cuối cùng và buồn cười nhất là trong khi đang phải nhận hàng đống gạch đá từ các cổ động viên và người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới, Cristiano Ronaldo đột nhiên "ngồi" chễm chệ trong đội hình tiêu biểu của loạt trận đầu Euro 2016 do UEFA bầu chọn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại