Nhìn Thái Lan "hủy diệt" Myanmar, lại chạnh lòng nghĩ về Việt Nam

Lupo |

Người Thái Lan vừa một lần nữa cho thấy sức mạnh khủng khiếp của mình tại AFF Cup 2016.

AFF Cup 2016: Thái Lan 4-0 Myanmar

Xem trận đấu giữa Thái Lan và Myanmar, không ít người hâm mộ cảm thấy đội bóng xứ Chùa Vàng có gì đó... giông giống Việt Nam.

Họ cũng chơi tấn công dựa trên nền tảng kỹ thuật và các pha phối hợp nhỏ. Xét về thể hình, nhiều cầu thủ Thái cũng chẳng quá vượt trội so với ĐT Việt Nam. Đôi khi, họ cũng phạm sai lầm trong khâu phòng ngự.

Nhưng chẳng hiểu sao, đoàn quân dưới quyền Kiatisak lại đạt hiệu quả ở mức cao như thế. Mỗi đường lên bóng, họ đều biết cách đưa Myanmar vào tình trạng rối loạn. Sau một vài pha phối hợp, khung thành bỗng nhiên mở toang.

Myanmar càng quyết tâm, càng tạo ra được các cơ hội ăn bàn thì người Thái càng điềm tĩnh. Đội bóng xứ Chùa Vang làm chủ hoàn toàn cuộc chơi, không để bị cuốn theo đối thủ, bình tĩnh triển khai theo ý đồ của mình.

Mỗi thứ, Thái Lan có vẻ chỉ nhỉnh hơn Việt Nam một chút. Nhưng về tổng thể, họ đã đạt đến một đẳng cấp thực sự vượt ngoài tầm Đông Nam Á.

Không cần mất nhiều sức, Thái Lan hạ gục Myanmar với tỉ số 4-0. Nhìn người Thái thi đấu, chắc hẳn HLV Alfred Riedl cũng cảm thấy có chút gì đó nản lòng. Để làm nên điều bất ngờ trong trận chung kết, Indonesia không chỉ phải chơi trên 100% khả năng mà sẽ cần thêm yếu tố may mắn.

Còn nếu cứ đá như trước Việt Nam, thật khó tin đội bóng xứ Vạn đảo đủ sức lật đổ được người Thái.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại