Nhìn Croatia lại buồn cho... U19 Việt Nam

Đoàn Dự |

Đầu năm 2018, bóng đá Việt Nam đón nhận chiến tích Á quân U23 châu Á, như một cú hích thực sự cho tham vọng dự VCK World Cup 2026.

Nhưng có một thực tế là lứa cầu thủ vừa cùng HLV Park Hang-seo làm nên kì tích tại Trung Quốc sẽ không thể đơn độc làm nên chiến tích nữa là mang ĐTQG Việt Nam vào VCK World Cup 2026.

Bởi khi đó, ngay cả cầu thủ trẻ bậc nhất đội là Đoàn Văn Hậu cũng đã 26 tuổi (tính lùi 1 năm về năm 2025 khi đá vòng loại World Cup), còn Công Phượng, Xuân Trường đã 30 tuổi.

Giả sử lứa U23 Việt Nam vừa rồi đều có thể trường thành và phát triển thêm được, thay vì thụt lùi như nhiều đàn anh trong quá khứ thì ĐT Việt Nam vẫn cần thêm những nhân tố trẻ để bổ sung, thậm chí là cần rất nhiều nhân tố trẻ.

Những nhân tố đó chính là lứa U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn, hoặc trẻ hơn đôi chút. Nhưng nhìn màn trình diễn của U19 Việt Nam trên đất Indonesia mới đây lại thấy lo lắng.

Nhìn Croatia lại buồn cho... U19 Việt Nam - Ảnh 1.

U19 Việt Nam đã thể hiện bộ mặt bạc nhược ở giải U19 ĐNÁ 2018.

Tại VCK World Cup 2018 này đã chứng kiến biết bao đội bóng làm nên kì tích nhờ tinh thần chiến đấu rực lửa, trong đó Croatia là đại diện tiêu biểu nhất. Họ có đội hình mạnh, nhưng để lọt vào tới trận Chung kết đã trải qua liền 2 trận đá luân lưu rồi mới nhất là thắng Anh tại 2 hiệp phụ trận Bán kết.

Chính tinh thần thi đấu đến tận cùng, không từ bỏ đã giúp Modric và đồng đội làm nên điều thần kì, thậm chí có thể giúp họ chiến thắng Pháp đêm mai, để lần đầu tiên vô địch World Cup.

Còn U19 Việt Nam thì sao? Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn thậm chí không thể thắng nổi U19 Singapore, khi biết U19 Thái Lan đang thắng U19 Indonesia - điều đồng nghĩa họ bị loại khỏi vòng bảng U19 ĐNÁ.

Với bóng đá trẻ, mỗi trận đấu đều giống như một bài kiểm tra quan trọng mà ở đó, thành tích không phải là tất cả. Các học trò của ông Tuấn "con" còn cả một khoãng đường dài phía trước đều cần sự nỗ lực không ngừng, vì họ chưa có bất cứ gì trong tay.

Nhìn Croatia lại buồn cho... U19 Việt Nam - Ảnh 2.

Modric đã có gần như tất cả vinh quang của một cầu thủ bóng đá ở cấp CLB và anh vẫn xả thân chiến đấu cho ĐTQG dù án phạt tù đang treo lơ lửng trên đầu.

Vậy nhưng khi mà các ngôi sao đã có gần như tất cả mọi thứ giống Modric vẫn xả thân chiến đấu, đám trẻ của ông Tuấn lại rệu rã chỉ vì nghĩ... thắng cũng chẳng để làm gì?

Với tinh thần chiến đấu ấy, đừng nghĩ tới VCK World Cup mà để bật vọt từ một tài năng lên cầu thủ chuyên nghiệp e cũng không dễ dàng với họ.

Trước mắt U19 Việt Nam vẫn còn VCK U19 châu Á. Đấy sẽ là nơi để các học trò của ông Tuấn chứng minh, ngoài tài năng vẫn còn cần kiểm chứng và sức mạnh, ít nhất họ sẽ không khiến ai nghi ngờ thêm nữa và tinh thần và quyết tâm chiến đấu. Chỉ có nỗ lực và quyết tâm đến cùng, một nền bóng đá còn quá nhỏ bé như Việt Nam mới hy vọng nói lên ước muốn lọt vào VCK World Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại