Nhiệt độ xuống thấp, học sinh nghỉ học, sinh hoạt đảo lộn

LH |

Sáng 30.1, nhiệt độ Hà Nội là 9,9 độ C, học sinh mần non và tiểu học nhiều trường được thông báo nghỉ học. Sinh hoạt của nhiều gia đình bị đảo lộn.

Bản tin phát đi lúc 6h của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, nhiệt độ của Hà Nội xuống dưới 10 độ C.

Đêm nay (30.1), bộ phận không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C. Đợt rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài từ 30.1 cho đến hết ngày 5.2.

Sở GDĐT Hà Nội gửi văn bản tới các đơn vị trực thuộc sở và Phòng giáo dục, đề nghị phòng chống rét cho học sinh. Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C.

Sáng sớm nay 30.1, chị Lê Thanh Hằng, ở quận Hai Bà Trưng phải lục tục dậy sớm để… canh bản tin thời tiết, nghe ngóng nhiệt độ của thủ đô trong hôm nay và các ngày tới, bởi nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, các con chị phải nghỉ học ở nhà.

Nhiệt độ xuống thấp, học sinh nghỉ học, sinh hoạt đảo lộn - Ảnh 1.

Nhiều gia đình không theo dõi bản tin thời tiết vẫn cho con đến trường. Ảnh minh hoạ

“Nhà tôi rất neo người, chồng đi làm từ sớm đến tối mịt. Tôi cũng phải có mặt ở cơ quan đúng giờ nên nếu con phải nghỉ là tôi không biết xoay xở thế nào.

Đang tính đến phương án đưa con lên cơ quan cùng mẹ. Thế nhưng 2 đứa còn bé, sợ đến cơ quan ảnh hưởng đến mọi người nên tôi phải xin nghỉ phép", chị Hằng cho hay.

Nhiệt độ xuống thấp, học sinh nghỉ học, sinh hoạt đảo lộn - Ảnh 2.

Bản tin thời tiết lúc 6h ngày 30.1

May mắn hơn chị Hằng, gia đình anh Lê Thanh Tùng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội có ông bà ở gần.

Sáng nay, anh Tùng không để ý bản tin dự báo thời tiết mang hai con đến trường tiểu học và mầm non rồi mới biết được nghỉ. Ba bố con lại vòng về nhà ông bà gửi rồi mới tới cơ quan. Do vòng vèo, đường đông nên anh Tùng bị trễ giờ làm việc.

"Rét quá, các con dậy đi học sớm nên cứ ngáp dài ngáp ngắn và uể oải do muốn ngủ nướng, nhìn đến là thương” anh Tùng cho hay.

Ngay từ tối hôm qua, khi nghe dự báo thời tiết thông báo hôm nay (30.1) nhiều khả năng nhiệt độ xuống rất thấp ở Hà Nội, nhiều gia đình đã phải tính xa hơn khi gọi điện thoại cho người thân để có thể sẵn sàng huy động gửi con hoặc nhờ trông con nếu con phải nghỉ. C

hị Nguyễn Lan Phương cũng ở quận Cầu Giấy đã gọi bà ngoại từ quận Nam Từ Liêm có mặt để nhỡ các cháu nghỉ bà trông giúp. Sáng nay, đúng như dự báo, do chuẩn bị trước nên chị Phương đỡ vội vã hơn những lần trước.

Thời tiết rét đậm tại Hà Nội khiến cuộc sống của nhiều gia đình đảo lộn đáng kể. Những phụ huynh không bị bó buộc về thời gian làm việc hoặc công việc buôn bán tự do cực chẳng đã phải nghỉ làm những hôm lạnh để ở nhà trông con.

Những phụ huynh không thể nghỉ làm mà nhiệt đội xuống thấp, con được nghỉ học, không có người trông giúp quả thật khó sắp xếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại