Nhẹ gánh áp lực, CLB Nhật vẫn "bỏ rơi" Tuấn Anh

Lập Trần |

Dù đội bóng đã leo lên giữa bảng xếp hạng và được coi là vị trí tương đối an toàn. Thế nhưng, Yokohama FC tiếp tục bỏ rơi tiền vệ ĐT Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh ở vòng đấu này.

Ở vòng 29, giải J-League 2 vừa kết thúc cách đây ít phút, Yokohama đã đánh bại Tokyo Verdy với tỷ số 2-0, nhờ 2 pha lập công của Ibba ở phút 66 và Takuya Nagata ở phút 90.

Trước vòng đấu này, đội bóng của Tuấn Anh đứng vị trí 10/22 đội với 37 điểm, hơn đội đứng cuối bảng là Giravanz Kitak đến 14 điểm. Với 3 điểm có được, Yokohama tiếp tục củng cố vị trí của mình và tạo ra một khoảng cách điểm số khá lớn so với nhóm đội bóng có nguy cơ xuống hạng.

Điều này cũng đồng nghĩa, cơ hội được vào sân thi đấu của Tuấn Anh sẽ nhiều hơn. Nhưng có vẻ như tiền vệ đến từ Việt Nam vẫn không được BHL Yokohama chú ý. Và rất có thể anh sẽ còn phải ngồi ngoài dài dài.

Trong khi đó, người đồng đội một thời Nguyễn Công Phượng đã được bố trí đá chính lần đầu trong màu áo Mito Hollyhock. Tuy nhiên, tiền đạo này đã chơi khá mờ nhạt và bị thay ra ở phút 53, sau đó Mito đã thắng CLB Zweigen Kanazawa với tỷ số 3-0.

Ở vòng 29, J-League 2, Mito Hollyhock đối đầu với Thespa Kusatsu Gunma trên sân khách. Và rất có thể, Công Phượng chỉ được đăng ký dự bị chứ không được đóng kép chính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại