Nhận vũ khí hạng nặng, lính mũ nồi xanh Trung Quốc quyết phá dớp "chạy thục mạng" năm xưa

Nam Đồng |

Năm ngoái, lính gìn giữ hòa bình Trung Quốc đã gây nên một trong những vụ tai tiếng lớn nhất cho quân đội nước này khi bỏ chạy trong lúc làm nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Tháng 10/2016, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) dẫn thông tin từ tổ chức nhân quyền Center for Civilians in Conflict (một tổ chức bảo vệ thường dân trong các cuộc xung đột có trụ sở tại Washington) cho biết, hôm 11/7/2016, hơn 100 tay súng đã tấn công căn cứ của Liên hợp quốc tại thủ đô Juba, Nam Sudan.

Trong vụ xung đột này, các binh sĩ thuộc lực lượng mũ nồi xanh của Trung Quốc đã... tháo chạy. Trong khi lính Ethiopia còn giúp sơ tán thường dân và có lúc bắn trả thì các quân nhân Trung Quốc chỉ lo thoát thân, vứt lại vũ khí đạn dược, thậm chí bỏ mặc 5 nhân viên Liên hợp quốc bị hãm hiếp.

Đây là một trong những vụ việc gây tai tiếng nhất cho Quân đội Trung Quốc, bất chấp sau đó họ đã thanh minh rằng 2 quân nhân của họ bị thiệt mạng trong lúc làm nhiệm vụ, đồng thời khẳng định các binh sĩ Trung Quốc "đã kiên cường".

Một trong những lý giải về việc phải bỏ vị trí của lính Trung Quốc đó là do họ thiếu phương tiện chuyên dụng, cho nên không thể cầm cự trước phiến quân có hỏa lực mạnh hơn.

Có vẻ như Bắc Kinh quyết tâm không để lịch sử lặp lại, khi mới đây một phóng sự phát trên truyền hình nước này cho thấy lính mũ nồi xanh Trung Quốc triển khai tại Lebanon đã có trong tay vũ khí hạng nặng.

Nhận vũ khí hạng nặng, lính mũ nồi xanh Trung Quốc quyết phá dớp chạy thục mạng năm xưa - Ảnh 1.

Lính gìn giữ hòa bình Trung Quốc tại Lebanon, lực lượng này đã được trang bị xe thiết giáp chở quân bánh lốp, góc nhìn chưa cho thấy rõ chủng loại nhưng có vẻ đây là loại Type 92 6x6.

Nhận vũ khí hạng nặng, lính mũ nồi xanh Trung Quốc quyết phá dớp chạy thục mạng năm xưa - Ảnh 2.

Bên cạnh Type 92, lính Trung Quốc còn sử dụng cả ZFB 05 4x4, chiếc xe bọc thép này được biên chế cho cả Quân đội lẫn Cảnh sát vũ trang (Võ Cảnh) Trung Quốc. Hai loại thiết vận xa trên có thể lắp tháp súng với súng máy hạng nặng Type 85 cỡ 12,7 x 108 mm.

Nhận vũ khí hạng nặng, lính mũ nồi xanh Trung Quốc quyết phá dớp chạy thục mạng năm xưa - Ảnh 3.

Vũ khí cá nhân của lính mũ nồi xanh Trung Quốc, lực lượng này tin dùng súng trường tấn công QBZ 95 cỡ 5,8 x 42 mm bản tiêu chuẩn.

Nhận vũ khí hạng nặng, lính mũ nồi xanh Trung Quốc quyết phá dớp chạy thục mạng năm xưa - Ảnh 4.

Bên cạnh nhiệm vụ chiến đấu, lính Trung Quốc còn tham gia tái thiết cơ sở hạ tầng, làm đường xá, dò gỡ bom mìn... cho nên họ mang sang cả xe ủi quân sự.

Nhận vũ khí hạng nặng, lính mũ nồi xanh Trung Quốc quyết phá dớp chạy thục mạng năm xưa - Ảnh 5.

Các loại robot công binh, chúng có thể triển khai trong công tác cứu hộ cứu nạn, đưa người ra khỏi những đống đổ nát do bom đạn.

Nhận vũ khí hạng nặng, lính mũ nồi xanh Trung Quốc quyết phá dớp chạy thục mạng năm xưa - Ảnh 6.

Dàn xe tải quân sự của lính gìn giữ hòa bình Trung Quốc tại Lebanon.

Nhận vũ khí hạng nặng, lính mũ nồi xanh Trung Quốc quyết phá dớp chạy thục mạng năm xưa - Ảnh 7.

Trang thiết bị đặc chủng phục vụ công tác dò gỡ bom mìn, vật liệu nổ tự chế.

Nhận vũ khí hạng nặng, lính mũ nồi xanh Trung Quốc quyết phá dớp chạy thục mạng năm xưa - Ảnh 8.

Lính Trung Quốc có vẻ ngoài khá chính quy và "hầm hố" khi so sánh với quân nhân quốc gia khác thuộc phái bộ Liên hợp quốc.

Nhận vũ khí hạng nặng, lính mũ nồi xanh Trung Quốc quyết phá dớp chạy thục mạng năm xưa - Ảnh 9.

Với sự đầu tư tương xứng, hy vọng rằng lính gìn giữ hòa bình Trung Quốc sẽ phá bỏ được cái dớp "chạy thục mạng" như hồi năm ngoái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại