Ngày làm việc kinh hoàng của nhân viên VFF: Người đập cửa ầm ầm, người rồ ga xe tự chế khói mù mịt

PV |

Dù có cả công an giữ trật tự nhưng rất nhiều khán giả quá khích vẫn xộc thẳng vào nơi làm việc của các phòng ban, đập cửa ầm ầm tại VFF.

Sáng qua (10/12), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mở bán online đợt đầu vé trận chung kết lượt về AFF Cup.

Trong khi hệ thống bán vé online bị treo ngay sau những giây phút đầu tiên mở bán (10h sáng) thì cảnh đăng ký vé ở trụ sở VFF cũng rơi vào thế "thất thủ", nơi đây bị bao vây bởi vài nghìn người đòi mua vé trực tiếp. 

Các khán giả và cả những người xưng là thương binh tìm đủ mọi cách để sở hữu trong tay tấm vé xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam và Malaysia diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 15/12 tới.

Ngay từ sáng, hàng trăm người xưng thương binh tập trung bên trong cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam để mua vé ưu tiên.

Các hành động quá khích như xô rào, trèo tường, lao xe 3 bánh vào tận trụ sở VFF, chiếc xe tự chế rồ ga cho khói bay mù mịt... đã diễn ra.

Không những thế, nhiều người sau khi gây mất trật tự đã quay lại tụ tập ăn uống ngay tại sảnh VFF. Chỉ sau khi bảo vệ tắt điện, đám đông mới rời khỏi VFF.

Ngày làm việc kinh hoàng của nhân viên VFF: Người đập cửa ầm ầm, người rồ ga xe tự chế khói mù mịt - Ảnh 2.

Theo các nhân viên bảo vệ VFF, sau khi gây rối, nhiều người đã quay lại và mang theo đồ ăn, rượu để ăn uống. Ảnh: Thu Trang/Ảnh: Lao động

Cao điểm, theo ghi nhận của báo Zing, vào lúc 13h chiều, 2 người bị ngất xỉu vì kiệt sức và phải nhờ người khiêng ra khỏi khu vực mua vé. Một người nằm vật xuống đất thở dốc khi chưa mua được vé. Người khác phải lên taxi rời đi.

Ngày làm việc kinh hoàng của nhân viên VFF: Người đập cửa ầm ầm, người rồ ga xe tự chế khói mù mịt - Ảnh 3.

Lực lượng an ninh được tăng cường.

Theo miêu tả trên báo Thanh niên, dù có cả công an giữ trật tự nhưng rất nhiều khán giả quá khích xộc thẳng vào nơi làm việc của các phòng ban, đập cửa ầm ầm. Phòng nào cũng phải chốt chặt. Phía ngoài, nhiều thanh niên có thái độ hung hãn, trèo lên cả cổng và VFF đã phải cho hàn ngay một số thanh sắt bị gãy. 

Việc các thương binh bao vây trụ sở VFF đòi mua vé khiến công việc của các nhân viên phòng ban tại đây gặp nhiều khó khăn. “Cơn ác mộng, kinh hoàng...” là những từ mà các nhân viên VFF mô tả về ngày làm việc hôm qua 10/12. 

Một nhân viên VFF chia sẻ trên báo Tiền phong: “Các phòng làm việc buộc phải khoá chặt trước sự hung hãn của nhiều người. Rất nguy hiểm cho lực lượng an ninh vì cửa kính có hiện tượng nứt. Thật buồn bởi nhiều người mượn danh tình yêu bóng đá để làm lợi cho cá nhân. Những CĐV chân chính không ai làm như vậy cả”.

CĐV quá khích vào trong trụ sở VFF đòi mua vé xem chung kết AFF Cup bị công an xốc nách cho ra ngoài. Nguồn: VTC News

Đến sáng 11/12, hàng trăm người, trong đó có nhiều người xưng là thương binh vẫn tiếp tục đến trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đòi mua vé trận Việt Nam - Malaysia và muốn đối chất với tân Phó Chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa.

Ngày làm việc kinh hoàng của nhân viên VFF: Người đập cửa ầm ầm, người rồ ga xe tự chế khói mù mịt - Ảnh 5.

Mặc dù VFF không có giấy hẹn, cũng không mở bán vé cho các đối tượng thương binh hôm nay nhưng dòng người xếp hàng vẫn nối dài. Ảnh: Lao động

Ông Bùi Đức An nói rằng mình bệnh binh hạng 2, đã lặn lội từ tận Nghệ An ra Hà Nội để mua vé xem trận chung kết vì hâm mộ ĐT Việt Nam thật sự. 

Ông nói: "Ông Phó chủ tịch VFF đã hứa với các anh em thương bệnh binh, đối tượng chính sách hôm qua sẽ bán vé.

Nhưng sau đó VFF lại có thông báo không tổ chức bán nên chúng tôi đến đây đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch đối chất. Chúng tôi muốn cử đại diện thương binh vào gặp lãnh đạo VFF xem có giải quyết hay không", báo Lao động ghi lời ông An.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại