Nhân viên đến đòi lương, vợ chồng chủ shop kiếm cớ không trả tiền và lao vào đánh người

Ngân Hà |

Khẳng định mất hơn 20 cái quần rồi "không thích trả", vợ chồng chủ cửa hàng sau đó lao vào đánh hai bạn trẻ đến đòi tiền lương.

Sáng ngày 26/12, câu chuyện chàng trai bức xúc khi đi đòi tiền lương cho bạn gái nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều sự chú ý. 

Trương Công Khoa có bạn gái là Phạm Thúy Kiều Liên, từng làm việc cho một cửa hàng thời trang H. ở Đà Nẵng được gần 4 tháng. 

Trong 3 tháng đầu, Liên được trả lương đầy đủ. Tuy nhiên, đến tháng thứ 4, khi mới làm việc được nửa tháng thì Liên bị chủ cửa hàng là anh Q. cho thôi việc không rõ lý do và hẹn đến đầu tháng tới nhận lương.

"Đến lúc bạn gái tôi đến lấy lương thì anh lại hẹn hôm sau, bạn gái tôi cũng về và hôm sau đến.

Hôm sau tôi và bạn gái trên đường đi học về có ghé qua để lấy nửa tháng tiền lương, vào cửa hàng gặp anh Q. ( chủ shop), anh lại bảo sang làm việc với chị L. vợ anh.

Sang gặp thì chị cũng báo bận, kêu chạy sang gặp anh, hai đứa qua lại cửa hàng thì bị anh dội cho gáo nước lạnh là không trả được vì bạn gái mình làm mất hàng của anh, hơn 20 cái quần trị giá hơn 5 triệu.

Anh nói tiền lương của bạn gái chỉ được hơn 1 triệu, không đủ để đền bù thiệt hại cho anh, bây giờ tiền hàng của anh còn chưa ai bù cho, lấy gì mà đòi", Công Khoa kể lại.

Đã quỵt lương, chủ cửa hàng còn hành hung nhân viên khi bị đòi tiền

Điều khiến Khoa và Liên cảm thấy bất bình và khó hiểu là: "Lúc đầu khi kiểm hàng thấy mất sao anh chị ấy không nói luôn, vẫn hẹn tụi mình sang lấy lương, vậy mà khi qua thì bị nói vậy.

Hơn nữa trong cửa hàng có lắp nhiều camera, không thể có chuyện thất thoát lượng hàng lớn như vậy mà không biết. Tụi mình đòi họ xuất camera làm bằng chứng nhưng họ không có. 

Bạn gái mình làm từ sáng đến tối, đi lại vất vả, thế mà bây giờ bị quỵt lương và hành hung, tức không chịu được", Công Khoa bất bình.

Nhân viên đến đòi lương, vợ chồng chủ shop kiếm cớ không trả tiền và lao vào đánh người - Ảnh 2.

Người chủ lật lọng nói sẽ không trả lương nữa vì cô gái đã làm mất đồ của shop trong thời gian làm việc

Nhiều người bức xúc thay cho đôi trẻ sau khi xem đoạn clip mà Công Khoa quay lại cảnh anh Q. và chị L. đôi coi với họ.

Ở phần cuối clip, sau khi chị L. khẳng định "không thích trả tiền" cho nhân viên, anh Q. chồng chị lập tức lao vào hành hung Khoa.

Công Khoa kể: "Anh ta hành hung khiến tôi bị rách ở miệng, phải khâu 6 mũi, chấn thương hàm mặt, phải vào bệnh viện khâu 6 mũi".

Chỉ khi công an tới giải quyết thì người chủ cửa hàng mới dừng tay. Sau đó, cả 2 bên đều được mời lên cơ quan công an làm việc. Phía vợ chồng chủ cửa hàng chỉ chịu đền bù vì cố ý gây thương tích chứ không chịu giải quyết vấn đề tiền lương cho Liên. 

Sau khi đánh người, người chồng chủ shop còn lên facebook thách thức và đe dọa chàng trai.

Nhân viên đến đòi lương, vợ chồng chủ shop kiếm cớ không trả tiền và lao vào đánh người - Ảnh 3.

Dòng trạng thái của chủ shop quần áo sau khi đánh 2 bạn trẻ

Theo tìm hiểu, trước đó, lí do mà chị L. - người vợ đồng thời là chủ shop cho Kiều Liên nghỉ việc là vì nhân viên làm việc một cách uể oải, thiếu sức sống, chỉ đến ngồi trông quán cho có lệ, đợi hết giờ để về chứ không có tinh thần làm việc hào hứng, nhiệt tình.

Vợ chồng chủ shop cho hay họ không khẳng định Kiều Liên là người đã làm thất thoát hàng hóa ở cửa hàng, vì thời gian đó vẫn còn một số nhân viên khác làm việc tại đó.

Nhưng tại thời điểm mà Kiều Liên đang làm việc, shop xảy ra mất mát thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho họ ngoài những nhân viên này.

"Trước đây đã từng thất thoát, nhưng chỉ lắt nhắt nên chúng tôi bỏ qua. Nhưng lần này số lượng lớn, ngoài quần tây, còn có áo sơmi, quần lửng cũng bị mất" - Chị L. cho hay.

Anh Q., chồng chị L., cho biết: "Chúng tôi làm ăn gần 10 năm ở đây rồi, chưa bao giờ có rắc rối gì xảy ra. Hôm đó, Khoa và Liên đến chỗ buôn bán của tôi tranh cãi, nên tôi khá nóng giận, dẫn đến hành động bộc phát như vậy.

Sau cơn nóng giận tôi cũng đã nhận sai và xin lỗi Khoa, đồng thời chịu đền bù toàn bộ viện phí vì tôi nghĩ mình là người lớn, hơn anh ta cả chục tuổi". 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại