Nhận lương 700 triệu đồng/tháng, Kiatisak chịu nhiều thách thức ở CLB mới

Minh Nguyên |

Kiatisak đã giành nhiều vinh quang cùng U23 lẫn ĐTQG Thái Lan trên cương vị HLV nhưng ở tầm CLB mới có được một danh hiệu nhỏ. Nhiều thách thức đang chờ ông tại Port FC.

Theo tờ Bangkok Post, Kiatisak ký hợp đồng dẫn dắt Port FC trong 1.5 năm, nhận mức lương hàng tháng là 1 triệu baht (gần 700 triệu VNĐ). Đây là mức khá cao so với mặt bằng Thai Premier League hiện nay.

Với uy tín đã tạo dựng được cùng ĐTQG, Kiatisak từng để ngỏ khả năng sẽ cầm quân đội trẻ Thái Lan, để thực hiện giấc mơ đưa U20 nước này dự U20 World Cup - điều mà bóng đá Việt Nam đã làm được. Đây là nhiệm vụ mà nếu thực hiện thành công, danh tiếng của chiến lược gia sinh năm 1973 sẽ được tăng lên vượt bậc.

So với công việc ở đội tuyển, rủi ro khi cầm quân tại Thai League lớn hơn nhiều. Tờ Siam Sports đã liệt kê 5 điểm khác nhau cơ bản mà Kiatisak phải đối mặt khi dẫn dắt Port FC. Đó là việc ông phải đối mặt với áp lực từ CĐV nhà, không sở hữu những cầu thủ tài năng như ĐTQG, không được toàn quyền về chuyên môn, lịch thi đấu hàng tuần và đối mặt với vấn đề trọng tài.

Nhận lương 700 triệu đồng/tháng, Kiatisak chịu nhiều thách thức ở CLB mới - Ảnh 1.

Dẫn dắt một CLB và dẫn dắt các ĐTQG là rất khác biệt cho Kiatisak.

Khi còn dẫn dắt Thái Lan, Zico "Thái" được tự do xây dựng đội hình. Đó là lý do ông loại bỏ nhiều cầu thủ kỳ cựu như Thonglao, Teerathep… để đặt niềm tin vào lớp trẻ. Những nhân tố được ông sử dụng như Chanathip, Charyl Chappuis, Theerathon Bunmanthan, Tristan Do… đã chứng minh được tài năng của mình, giúp bóng đá Thái Lan thống trị khu vực.

Nhưng Port FC khác hẳn. Đội bóng được thành lập năm 1967 nổi tiếng với lực lượng CĐV cuồng nhiệt nhưng cũng khá hung hãn, không được kiên nhẫn cho lắm. Trong năm 2015, Port FC đã thay đến 5 HLV. Cá biệt như Gary Stevens chỉ trụ lại ở đội bóng đúng… 1 tháng.

Kiatisak có hồ sơ rất đẹp nhưng nếu ông thua vài trận, tương lai của ông có thể sớm được định đoạt. Port FC đang đứng hạng 8 nhưng trong tay ông không có nhiều ngôi sao. Tên tuổi đáng chú ý nhất của họ là chân sút Tana Chanabut – người chỉ thường xuyên dự bị cho Teerasil Dangda hay Siroch Chatthong ở ĐTQG Thái Lan.

Tờ Siam Sports còn ẩn ý rằng, Kiatisak vẫn cần phải chứng minh tài năng của mình khi dẫn dắt CLB, bởi dấu ấn ông để lại rất mờ nhạt. Chiến lược gia này bắt đầu công việc HLV khi dẫn dắt HAGL năm 2006. Nhưng công việc của ông khá trầy trật khi giúp đội bóng của bầu Đức cán đích thứ 4.

Đến năm 2008, ông dẫn dắt Chula United nhưng không thu được thành công. Sau đó 1 năm, ông cầm quân Chonburi, giúp đội đứng hạng 2 ở Thai League đồng thời đoạt Kor Royal Cup – danh hiệu chính thức duy nhất mà Kiatisak đoạt được khi dẫn dắt 1 CLB.

Nhận lương 700 triệu đồng/tháng, Kiatisak chịu nhiều thách thức ở CLB mới - Ảnh 2.

Thực tế, Kiatisak chưa có nhiều thành tích ở cấp CLB.

Những năm sau đó, HLV 44 tuổi lần lượt dẫn dắt HAGL, Chula United rồi Bangkok FC nhưng không được thành tích đáng kể nào. Ở giai đoạn này, ông mâu thuẫn với Lee Nguyễn, buộc bầu Đức phải đẩy tiền vệ này khỏi HAGL. Sau đó, ông từ chức Chula United khi đội nhà thua 5/10 trận ở giai đoạn đầu mùa 2012.

Nhìn chung, nhiệm vụ sắp tới dành cho Kiatisak không dễ dàng chút nào. Thai League vốn là giải đấu khắc nghiệt, nơi các đội bóng có yêu cầu rất cao về thành tích. Ngay cả Tawan – đồng đội một thời của Kiatisak ở ĐTQG cũng đứng ngồi không yên dù giúp SCG Muangthong gặt hái không ít thành công hai năm vừa qua.

Kiatisak dẫn dắt U23 Thái Lan và ĐTQG nước này trong 4 năm. Trong khoảng thời gian đó, ông giúp tuyển Thái Lan 2 lần vô địch AFF Cup, lần thứ 2 trong lịch sử lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup đồng thời 1 lần vô địch King’s Cup. Ông cũng đưa đội U23 Thái Lan vô địch SEA Games 2013, chấm dứt 6 năm trắng tay.

Còn ở tầm CLB, ông chỉ đoạt được danh hiệu Kor Royal Cup 2009 nhỏ bé khi dẫn dắt Chonburi FC. Ở những đội bóng khác ông cầm quân như HAGL, Chula United… ông đều ra đi không kèn không trống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại